PDA

Xem đầy đủ chức năng : Không đề....



congiobuon
17-10-2005, 01:41 AM
Hoa tím chiều nay vẫn đượm màu
Đợi chờ chung thủy đến mai sau
Gởi lời đến kẻ còn phiêu bạc
Theo gió chiều bay "hãy về mau"

Chiều buồn hoa tím rụng đầy sân
Nhớ kẻ xa xôi người biết chăng
Tím nhớ tím sầu rơi nước mắt
Chuyện tình hoa tím vẫn xa, ngăn

Chanh Chua
17-10-2005, 02:06 AM
Hoa tím chiều nay vẫn rơi thầm
Rơi đầy nhuộm tím một khoảng sân
Hỏi người xưa ấy còn quay lại
Góp nhặt cùng ta mảnh tình gần ...

congiobuon
17-10-2005, 02:49 AM
Tình giờ xa quá em buồn
Anh giờ xa quá lệ tuôn má hồng
Tình xa sao vẫn còn trông
Trông con đò nhỏ trên sông quay về
Xin ai giử trọn câu thề
Để em thấy cảnh ngày về có anh

Chanh Chua
17-10-2005, 04:51 AM
Anh xa em lòng anh đau nhói
Định mệnh nào chia cách tình ta
Ngày trở về có lẻ không xa
Em hãy đợi hãy chờ tin anh
...............
Mình hóa thân là người con tari nhé.......đối thơ cho vui

luckytrung
17-10-2005, 05:22 AM
Bất trắc luôn gặp trong cuộc sống
Lòng này trĩu nặng nhớ quê nhà
Nhớ hàng bông bụp cùng lũ trẻ
Nhớ hương màu tím từng ngày mong
Một mực đợi chàng sim trở dzìa....
Nhưng níu tím thấy chờ qué lâu
Xin hãy kím riêng mình tấm chồng
Siêm đây ko trách tím làm chi
Bởi lẻ yêu nhau ở tâm hồn
Không vì thân xác mà thiệt thân
Tím ơi!!!!Siêm... vẫn.... yêu.... tím

congiobuon
17-10-2005, 07:03 AM
Anh xa em lòng anh đau nhói
Định mệnh nào chia cách tình ta
Ngày trở về có lẻ không xa
Em hãy đợi hãy chờ tin anh
...............
Mình hóa thân là người con tari nhé.......đối thơ cho vui
Gió thu về với hoàng hôn
Gió len vào góc tâm hồn chiều nay
Phố xưa lá đỏ bay bay
Có người phương ấy đêm ngày nhớ mong
Nhớ chùm hoa tím bên sông
Tím chờ tím đợi tím mong ai về