Xem đầy đủ chức năng : Xa Em II
Azudo_Hakaider
17-10-2005, 12:45 AM
Xa em rồi anh chẳng biết nhớ thương ...
Có những lúc tưởng chừng như gục ngã
Nhưng anh nhận xa ...một điều thật lạ
Anh vẫn còn người ấy để nhớ thương ...
Đã bao lần anh muốn hóa hơi sương
Nương trên tóc em ...tìm nơi trú ngụ
Và anh nhận ra tình chẳng còn là nụ
Những cháy bỏng ngọt ngào và đỏ chín những ước ao ...
Xa em rồi anh chẳng biết xôn xao
Chẳng thấy nôn nao những bóng hồng kiều diễm
Chẳng biết yêu thương bằng nụ cười âu yếm
Em đã lấy đi rồi ...những điều ấy trong anh ...
Đã bao lần anh tự nhủ với anh :
Rằng ...hãy cầu cho em hạnh phúc
Nhưng em biết không ? Trái tim anh đau nhức
Anh chẳng thể nào cầu chúc được cho em ...
Xa em rồi chẳng còn những dịu êm ...
Những vần thơ yêu thương , và bình yên cuộc sống
Em đã ra đi ...cho lòng anh dậy sóng ...
Những cơn sóng lòng ...dữ dội biết bao !
Đã bao lần anh đã định đem trao ...
Mối tình ấy cho một người mang tên khác ...
Nhưng anh nhận ra ...với anh em luôn là duy nhất ..
Nên chẳng thể nào thay thế được thứ hai ...
Xa em rồi chỉ còn những tàn phai ...
Xung quanh anh chỉ một màu ảm đạm ...
Và nỗi nhớ hôm qua lại ùa về tâm cảm ...
Đến bao giờ anh có thể quên em ?
Hùi trước Bin có Post một bài là " Xa em " Mà hổng bít seo tìm hoài hổng ra . Giờ post thêm bài nữa , lấy tựa là " Xa em II " nhen . Hi dzọng là ngừi ấy đọc được :D:D
phonglantim
17-10-2005, 12:54 AM
Xa anh rồi...hỏi em còn gì nữa?
CHút yêu thương ...xin trả hết cho người
CÒn mình em...lặng ngắm hạt mưa rơi
NHỏ từng giọt...vào trong lòng...héo úa
Anh ra đi ....bỏ mộng mơ ...một thuở
Nói chia tay..chẳng còn nhớ lời thề
Em nơi đây...chết lặng giữa cơn mê
Hoa tím rụng...chẳng còn ai nhặt nữa
Azudo_Hakaider
17-10-2005, 01:04 AM
Người yêu ơi ! Có nhớ chăng một thuở
Những vần thơ ta đối đáp ngọt ngào
Mà giờ đây em ở mãi phương nào
Sao đổ lỗi rằng anh quên hẹn ước
Nhớ không em ? Khung trời yêu thuở trước
Câu thơ yêu anh gói vội vào mơ ...
Xa em rồi chỉ là những bơ vơ
Hoa tím xưa chắc chẳng còn rơi nữa ...
Azudo_Hakaider
17-10-2005, 01:05 AM
Hi Phong lan . Lâu lắm rùi hông gặp em . Bữa nay lại tham gia nhóm thơ nào hở cưng :D
phonglantim
17-10-2005, 01:10 AM
Anh có biết những đêm dài thao thức
Chỉ mình em...đối diện với bóng đêm
Chỉ mình em...nắm mưa rớt bên thềm
Từng hạt nhẹ...làm lòng em tê buốt
ANh có biết...hằng đêm em ao ước
Được gần anh...và mãi mãi về sau
NHưng anh ạ...thời gian trôi quá mau
Anh biến mất...anh ra đi mãi mãi
lâu lắm mới thấy Bin lên post bài!Bận việc gì hả?Nhìn chữ kí của Pl là biết liền hà:D:D:D
Azudo_Hakaider
17-10-2005, 08:04 PM
Anh chẳng biết muôn ngàn lần chẳng biết
Trái tim em có mãi chẳng phai màu
Hay để rồi em cũng sẽ quên mau
Câu thơ anh và vần thơ anh viết
Anh chẳng biết , muôn ngàn lần chẳng biết
Trái tim mình có thật sự yêu em ?
Hay chỉ là những thương nhớ dịu êm
Rồi một mai chìm sâu trong quên lãng
sành điệu mái ngố
17-10-2005, 08:21 PM
Xa anh rồi em chỉ biết sầu vương
tự trách mình mang mối tình vị kỉ
để anh buồn chăng chiếu lạnh đìu hiu
xa anh rồi em mới hiểu ra rằng
mối tình thơ dù chỉ là ngây dại
nhưng in sâu tim em mãi muôn đời
Xa anh rồi em mới biết nhớ nhiều
biết rằng mình sẽ mãi mãi còn yêu
chỉ vì.....buồn...mà ta chia tay thế
Xa anh rồi em mới biết ko thể
yêu ai nữa 1 tình cảm thật hơn
chỉ là buồn trách duyên mình ngang trái
congiobuon
17-10-2005, 08:37 PM
Trời đêm gió lạnh mưa rơi
Tâm tình một bóng chơi vơi nỗi niềm
Hồn ai gợn sóng ưu phiền
Để hồn ta tới luân phiên cơn sầu
Nặng lòng một mối tình sâu
Chiêm bao bừng tỉnh còn đâu bóng hồng
Hồn hoa vương vấn hương nồng
Còn chăng bến đợi chờ trông thuyền về ?
Tim yêu khắc mãi lời thề
Dù mưa hay nắng vẫn về cùng anh
Ai giờ sao nỡ quên nhanh
Dứt tình ân ái sao đành hỡi em ?
Azudo_Hakaider
17-10-2005, 09:21 PM
Bao lần định nói với em
Bao lần anh định nối dây tơ hồng
Bao lần để lại trong lòng
Những điều thầm kín nặng lòng tơ vương
Bao lần định nói là thương
Bao lần dè dặt bước chân kiếm tìm
Bao lần rồi cứ bao lần
Để bây giờ ước một lần bên em
congiobuon
17-10-2005, 09:29 PM
Ta tưởng chỉ có mình ta
Buồn rơi buồn rụng - sao sa ngang trời
Hỡi ôi còn có một người
Trong lòng len lén ngó trời bâng khuâng
Buồn trông cánh Nhạn xa gần
Những mong con tạo xoay vần yêu đương
Ta buồn - còn Người vấn vương
Chia đôi thổn thức - chia thương thơ tình
Bây giờ chỉ đứng một mình
Cầu mong mai đó...ta - mình gặp...nhau..?
Azudo_Hakaider
17-10-2005, 09:37 PM
Cầu mong sẽ có mai sau
Nếu như duyên kiếp chẳng thành cùng ai
Ta - mình hai đứa chung vai
Sánh đôi cùng bước , san nhau hẹn thề
Cầu mong có một lối về
Ta - mình bắt gặp ngỡ ngàng bén duyên
Cùng nhau vượt những truân chuyên
Ta - mình mãi mãi bên nhau trọn đời
Xa em cuộc sống màu gì ?
Có chăng là những chuỗi ngày quạnh hiu
Xa em cảnh vật đìu hiu
Hoàng hôn ảm đảm , sắc thu thảm sầu
congiobuon
17-10-2005, 10:01 PM
Cầu mong sẽ có mai sau
Nếu như duyên kiếp chẳng thành cùng ai
Ta - mình hai đứa chung vai
Sánh đôi cùng bước , san nhau hẹn thề
Cầu mong có một lối về
Ta - mình bắt gặp ngỡ ngàng bén duyên
Cùng nhau vượt những truân chuyên
Ta - mình mãi mãi bên nhau trọn đời
Lẽ nào em đã chờ anh
Từ ngàn năm trước sau đành lãng quên
Lẽ nào bão tố hồi đêm
Sáng ra đã thấy tiếng chim rộn ràng
Lẽ nào cầu mới bắt ngang
Mà như chốn ấy đã sang quen rồi
Lẽ nào nhìn một chút thôi
Bỗng xao xuyến lạ, bồi hồi trong tim
Lẽ nào chẳng phải đi tìm
Dù trong bóng tối vẫn nhìn ra nhau
Lẽ nào mới đó buồn đau
Con tim day dứt đã vào lãng quên
Lẽ nào chiếc lá bên thềm
Đã rơi xuống đất lại liền trên cây
Ai làm ra lẽ nào đây
Cho ta cứ mãi ngất ngây trong lòng
Cho ta chiếc lá diêu bông,
Cho ta một chút tình không ... lẽ nào
nhoc_nhoc
18-10-2005, 12:51 AM
Biết nói làm sao hết nổi sầu
Đêm dài thức trắng mắt thâm sâu
Có nghe gió rét lùa phưong "ấy" ...
Là lúc âm thầm ta nhớ nhau
Gửi đến anhyêu một chử tình
Tình này luôn mãi giử nguyên trinh
Chẳng thay , chẳng đổi , ...gần như vậy
anh giử dùm em chút nguyên tình.
=================
:lol: dzào lại mà hẻm báo em gái 1 tiếng gì cả..bít tụi rì chưa :D
congiobuon
18-10-2005, 02:54 AM
Biết nói làm sao hết nổi sầu
Đêm dài thức trắng mắt thâm sâu
Có nghe gió rét lùa phưong "ấy" ...
Là lúc âm thầm ta nhớ nhau
Gửi đến anhyêu một chử tình
Tình này luôn mãi giử nguyên trinh
Chẳng thay , chẳng đổi , ...gần như vậy
anh giử dùm em chút nguyên tình.
=================
:lol: dzào lại mà hẻm báo em gái 1 tiếng gì cả..bít tụi rì chưa :D
Nhớ người phố cũng vấn vương
Giăng mắc sợi mưa ướt nẻo đường
Chợt như vỡ lại ngày xưa ấy
Nghe lòng xa vắng tự ngàn mây...
Ta làm thân lỡ bước về đây
Nào ngờ duyên cũ chẳng nhạt phai
Nhìn đâu cũng thấy lòng rộn cháy
Khao khát niềm yêu mộng thắp đầy...
phonglantim
18-10-2005, 09:16 PM
Anh chẳng biết muôn ngàn lần chẳng biết
Trái tim em có mãi chẳng phai màu
Hay để rồi em cũng sẽ quên mau
Câu thơ anh và vần thơ anh viết
Anh chẳng biết , muôn ngàn lần chẳng biết
Trái tim mình có thật sự yêu em ?
Hay chỉ là những thương nhớ dịu êm
Rồi một mai chìm sâu trong quên lãng
Nhớ làm chi cho lòng thêm đau khổ
Buồn làm gì...khi người ấy chẳng yêu
Bin ơi Bin ...xin hãy nhớ một điều
Tình bạn đó...hãy giữ gìn Bin nhé
Làm bạn cũng tốt phải không BIn!Mong Bin sẽ luôn làm một người bạn tốt với người ta nhé
Azudo_Hakaider
20-10-2005, 11:09 PM
Lẽ nào anh đã đổi thay?
Lẽ nào anh đã yêu ai mất rồi
Lẽ nào gian dối miệng đời
Làm cho hai đứa mãi hoài xa nhau ...
Lẽ nào từ giữa khổ đau
Đẩy đưa ta gặp một người thương ta
Lẽ nào tình ấy thiềt tha ?
Làm ta thay đổi ? trời ơi lẽ nào ?
To: nhoc nhoc
Anh đây đã định không vào
Nhưng mà ...nhớ quá phải vào bé ơi
Đôi lời nhắn gởi chơi vơi
Mong sao người ấy hiểu giùm cho anh
To : Phong lan
Tiếc thay người chẳng thương mình
Nên đành ngậm bước chôn đành từ đây
Làm sao quên được phút giây
Những ngày đối đáp , câu từ sẻ chia ?
===================
Bin sẽ ko đầu hàng đâu bé Hiền à . Nhứt định một ngày nào đó ngừi ta sẽ hiểu mà . Thất bại ko có nghĩa là thua , phải ko ?
tieuthukhocnhe
20-10-2005, 11:44 PM
lẽ nào môi nói dối gian
khi anh qua ngõ lòng ngan ngát tình
lẽ nào em đẹp em xinh
nên em duyên dáng cho mình quyền kiêu
lẽ nào anh đã nói điêu
khi lời kia đó ít nhiều dối gian
phonglantim
21-10-2005, 12:02 AM
Anh này ...cứng cổ quá ha
Người ta nói thế...mà sao....thế này
Cớ sao lại thích mảy may
Trông chờ hi vọng...cái ngày xa xôi????
Azudo_Hakaider
21-10-2005, 04:39 AM
Dù cho ngày ấy xa xôi
Dù cho tình ấy đơn côi suốt đời
Dù cho gian dối miệng đời
Anh tin người sẽ chân thành cùng anh
phonglantim
21-10-2005, 04:44 AM
Niềm tin?sao quá mong manh
Liệu rằng cái đó...có thành được không?
Hay là lại...nhớ...lại mong
lại vương vấn mãi trong lòng ai ơi?
Azudo_Hakaider
21-10-2005, 04:48 AM
Tình này đem thả muôn nơi
Thả luôn nỗi nhớ xa xôi nỗi buồn
Để nghe trong dạ sóng cuồn
Để nghe rên rỉ tim mình quặn đau
phonglantim
21-10-2005, 04:58 AM
Hỡi ôi!...cuộc sống muôn màu
Gieo chi ta đó...tình đầu khổ đau?
Người ơi! Liệu có mai sau???
NHững lời chân thật...tìm đâu bây giờ?
Azudo_Hakaider
21-10-2005, 05:01 AM
Vì em anh hóa dại khờ
Ngu ngơ lặng lẽ trông chờ trong mơ
Vì em anh hóa bơ vơ
Vu vơ ...đợi mãi câu thơ trả lời
phonglantim
21-10-2005, 05:07 AM
Đợi chờ chi...khi người ta chẳng thấy
Tìm làm gì...khi người ấy lãng quên
Tình bạn...giữ lấy cho bền
Mai này khỏi tiếc...tháng ngày đã qua
Azudo_Hakaider
21-10-2005, 05:18 AM
Tháng ngày dẫu có trôi xa
Tình kia dẫu biết ai quên mất rồi
Thì thôi ...hãy nói một lời
Dù rằng anh biết chẳng thành chữ " yêu "
BB Phong lan nhen . Anh Bin out đây .
Bạn ơi đời đã trớ trêu
Không cho người ấy bên ta thật rồi
Cần chi phải nói một lời
Để cho người ấy tháng ngày sầu vương?
tieuthukhocnhe
22-10-2005, 09:00 PM
chữ tình mang nợ trong tim
anh mê mải kiếm mãi tìm người thương
người ta vui chỉ qua đường
thôi anh đừng nhớ.... mùi hương hôm nào
" Người ta vui chỉ qua đường?"
Không đâu , người ấy yêu thương thật lòng
Chẳng qua dòng xoáy mênh mông
Đã mang theo mất bóng người mà thôi
tieuthukhocnhe
22-10-2005, 09:18 PM
cuộc đơ`i hun hút xa xôi
đời anh vẫn cứ đơn côi đi tìm
tìm đâu ánh mắt môi duyên
tìm em hẹn ước kết thuyền uyên ương
Tiếc rằng thương nhớ ngàn phương
Nên Pain không thể cùng ai tháng ngày
Và kia , là đã thành cây?
Phải chăng hi vọng đến bên thật rồi?
tieuthukhocnhe
22-10-2005, 09:32 PM
mùa thu cây lá tàn phai
mùa thu em khóc trên vai 1 người
mùa thu ai khóc ai cười
ai nhịp nhịp bước xinh tươi bên chồng???
thu tàn hoa lá héo hon
người ơi đừng có mỏi mòn chờ mong
em giờ mong chỉ là mong
mộng chỉ là mộng hồn ko có gì
congiobuon
23-10-2005, 03:55 AM
Lại một ngày qua không có em
Trong vô thức ta đi tìm bóng nắng
Lặng lẽ rơi từng giọt cafe đắng
Đã bao lâu thời gian có biết không
Lại một ngày qua , sắp sang đông
Từng chiếc lá rơi trên đường xơ xác
Ánh mắt anh đi tìm em ngơ ngác
Đã bao lâu không gian lặng ngủ yên
Lại một ngày qua bến vắng thuyền
Lẻ loi minh anh ôm vào lòng con sóng
Cả không gian và thời gian bất động
Ru giấc nồng trong những ước mơ xanh
Lại một ngày qua không có em........
tieuthukhocnhe
24-10-2005, 02:02 AM
thời gian vẫn cứ trôi trôi
bờ thương vẫn cứ bồi hồi trong tim
kẻ niệm xưa vẫn đi tìm
màu xưa hoa tím trong tim 1 người
Giọt_Mưa_Buồn
18-11-2005, 02:00 AM
thời gian vẫn cứ trôi trôi
bờ thương vẫn cứ bồi hồi trong tim
kẻ niệm xưa vẫn đi tìm
màu xưa hoa tím trong tim 1 người
Xa quá rồi , níu giữ có được chi?
Hoa đã rụng và người đi xa mãi
Không một lần ngoái đầu nhìn lại
Em hụt bước trước bậc thềm xưa?
Azudo_Hakaider
22-11-2005, 12:25 AM
Anh đã tưởng sau bao ngày xa cách
Trái tim mình chẳng còn nữa ...vấn vương
Nhưng em ơi , đi đến cuối chặng đường
Trái tim anh vẫn dâng người trọn vẹn
Anh cứ ngỡ đắm chìm trong hò hẹn
Sẽ xóa mờ những ký ức về em
Nhưng tình yêu vẫn cứ thế đi tìm
Dáng em xưa - chút tình đầu vụng dại
Anh tự tin rằng mình không thất bại
Giữa cuộc đời bao cay đắng nổi trôi
Nhưng em ơi , anh ...gục ngã thật rồi ...
Khi tình yêu em là người nắm giữ ...
Anh chẳng là anh của ngày xưa nữa
Những khát vọng đầu đời , những mơ ước phai phôi ...
Anh phải làm sao giữa dòng xoáy cuộc đời
Mà đến trái tim em , anh còn không giữ được ?
Boulevard ...
trai_ha_thanh_da_tinh
23-11-2005, 08:43 PM
hay lắm. bạn có phần 1 ko vậy gửi nốt đi bạn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.