Bach_Mai
16-10-2005, 11:31 PM
Một nửa tôi lênh đênh trên mây ngàn
Bồng bềnh mãi để uống ánh trăng tan,
Để gấp gió thành sao thả trên biển,
Ngôi sao nào lặng lẽ rơi trên cao..
Một nửa tôi vẫn theo dòng ký ức
Trôi trôi mãi cho cạn ngày lênh đênh,
Rồi vô tình theo chuyến đò sang ngang;
Tiếng kèn lá vẫn đợi mãi bên nạy
Nửa dưới đất và một nửa trên ngàn,
Nửa phong trần và một nửa khói trăng,
Nửa ngọt ngào và một nửa men đắng,
Nửa thiên thần, và nửa là ác quỷ.
Tôi soi gương vẫn thấy mình trọn vẹn
Mà tâm hồn đã bị xẻ làm hai,
Nửa của đêm, nửa của những ngảy dài
Nhưng vẫn là chính tôi của hiện tại.
Bồng bềnh mãi để uống ánh trăng tan,
Để gấp gió thành sao thả trên biển,
Ngôi sao nào lặng lẽ rơi trên cao..
Một nửa tôi vẫn theo dòng ký ức
Trôi trôi mãi cho cạn ngày lênh đênh,
Rồi vô tình theo chuyến đò sang ngang;
Tiếng kèn lá vẫn đợi mãi bên nạy
Nửa dưới đất và một nửa trên ngàn,
Nửa phong trần và một nửa khói trăng,
Nửa ngọt ngào và một nửa men đắng,
Nửa thiên thần, và nửa là ác quỷ.
Tôi soi gương vẫn thấy mình trọn vẹn
Mà tâm hồn đã bị xẻ làm hai,
Nửa của đêm, nửa của những ngảy dài
Nhưng vẫn là chính tôi của hiện tại.