Xem đầy đủ chức năng : Anh ơi ..........!
Restart
16-10-2005, 10:09 PM
Có bao giờ anh thực sự nhận ra
Mình xa nhau và khác nhau nhiều quá
Anh lặng lẽ âm thầm như giọt nước
Em kiêu sa bướng bỉnh như dây đàn
Có bao giờ anh hiểu hết em không
Khi cái nhìn em chứa đầy khát khao chờ đợi
có bao giờ anh hiểu hết em chưa
Khi nhớ nhung đợi chờ như màn sương dầy che ngăn lối
Có bao giờ anh thực sự nhận ra
Trong mắt em anh tuyệt với biết mấy
Có bao giờ anh thực sự nhận ra
Với đời em anh đã lá tất cả
Có bao giờ... Có bao giờ thôi
Em vẫn biết mình chẳng còn là của nhau đựoc nữa
Em yêu anh tình yêu trọn vẹn
Đáp trả em chỉ là một dấu lặng không lời
Có bao giờ chỉ là bao giờ thôi
Em lặng lẽ, em thế mình vào chỗ vắng anh đó
Nhưng quá khó để tự chia mình làm 2 nửa
Một nửa cho mình, một nữa cũng cho em
Chia tay rồi, anh đi về nơi đó
Gió lạnh và mưa và tuyết trắng nền trời
Chia tay rồi em biết mình lỡ tay làm vỡ
Chuyện tình ta và cả trái tim em!
Restart
18-10-2005, 09:04 PM
Biển vẫn đợi chờ khao khát những yêu thương
Ngàn lớp sóng vẫn ôm bờ ru câu hát
Khúc tự tình của chàng trai biển cả
Chẳng đáp lời vang vọng giữa mông lung
Hỏi vì sao mình không bờ không bến
Hỏi vì sao mình chẳng nổi yêu thương
Có phải bới trái tim tha thiết quá
Với yêu thương và trọn vẹn câu thề
Biển mặc lòng giận dỗi bỏ đi xa
Bỏ lại bờ với ngàn dấu chân chưa kịp xoá
KHóc ròng với nhịp triều lên xuống
Tháng năm trôi, ai cho biển tình yêu?
Restart
19-10-2005, 05:27 AM
Chia tay rồi tất cả là tiềm thức
Những nhớ mong, giận hờn và bao niềm khắc khoải
Chia tay rồi tất cả đều đã hết
Em trở về với nguyên vẹn thương đau
Chia tay rồi em còn một mình em
Lặng lẽ hát những bài tình ca một thửo
Chia tay rồi mình em vu vơ với con thuyền chông chênh nắng
Hát khúc giao mùa mà chẳng có ai nghe!
Restart
19-10-2005, 05:28 AM
==Anh vẫn thế vẫn như ngày xưa nhỉ
Vẫn dâng trào một nỗi niềm thơ
Anh vẫn thế vẫn như ngày xưa nhỉ
Nghĩ tình dối gian mà chẳng biết đợi chờ
Ai cũng vậy thôi một thời khờ dài
Có cuộc đời nào là nguyên vẹn đựoc đâu
Nên em ạ, hãy cứ quên đi nhé
Chuyện ngày xưa chỉ như khói như sương
==Ừh em biết chuyện ngày xưa hai đứa
Chỉ là một giấc mộng mà thôi
Như khói sương bảng lảng chiều hôm ấy
Anh gọi tên ngưòi nào đó ngoài em
Thôi em ạ, chuyện ngày xưa gian dối
Nhắc làm chi cho hận mối tình đau
Anh biết mình chẳng thể đựoc bao dung
Nhưng nhắc lại làm chi chuyện ngày xưa gian dối
==Nhẹ nhàng quá, như câu nguyền gió thổi
Anh vô tâm hay anh quá rành đời
Lừa lọc lòng ngưòi bằng những lời có cánh
Ve vuốt trái tim bằng câu hứa đầu môi
tomato123
19-10-2005, 05:36 AM
Em còn nhớ...con dốc nhỏ ngày xưa
Gió thổi dốc bước chân mình chao đảo
Em ngốc nghếch đâu nghe lơì anh bảo
Để chúng mình ngã víu vào nhau
Akite_for_you
19-10-2005, 06:02 AM
Tại cơn gió hay tại em khó bảo
Tại cả hai hay chỉ bởi một người
Em tự hỏi mình là gì anh nhỉ
Giữa nhân gian, giữa mưôn nẻo đường đời?!
NGOC_GHET_BONGDEN
19-10-2005, 06:10 AM
Chia tay sao khi tình còn cháy
Nỗi buồn này ai hỡi có hay
Hỏi trời hỏi đất hỏi mây
Hỏi rất nhiều không một lời đáp lại
Akite_for_you
19-10-2005, 06:12 AM
Chẳng ai trả lời đựoc đâu
Khi chính mình lại mong ứoc thế
Liệu Con tim và lý trí
Có là kẻ thù của một tình yêu?
NGOC_GHET_BONGDEN
19-10-2005, 06:16 AM
Kẻ thù của tình yêu thì có rất nhiều
Nhưng N nghĩ kẻ thù nhiều khi lại chính là mình ấy
Nếu biết rằng ko bên nhau mãi mãi
Thì yêu thương hỏi liệu có ích chi !
Akite_for_you
19-10-2005, 06:40 AM
ùh có thể ai biết đâu đựoc đây
chuyện ở đời khó nói lắm phải không
nhưng vẫn biết trái tim mình chỉ bình yên một chốn
chẳng hẹn lòng vẫn hưóng mãi nơi xa!
Chanh Chua
19-10-2005, 08:07 AM
trái tim chia nữa rồi người ơi
kẻ khóc đêm đêm kẻ mỉm cười
người vui duyên mới thôi đành thế
tôi khóc thân tôi phận lở rồi........
dieptieuho_anhyeuem
19-10-2005, 06:14 PM
mình tôi vẫn nhớ lệ sầu lo
tình lỡ sang ngang một chuyến đò
người đi cất bước cùng duyên mới
để mặc nơi đây chới với buồn
NGOC_GHET_BONGDEN
19-10-2005, 08:46 PM
Nếu tình vẫn còn thi sẽ có ngày hội ngộ
Hãy tự tin và đón gió biển đông
Cuộc đời kia đâu rải bằng hoa hồng
Và thử thách tình yêu là thời gian dài dằng dặc !
Restart
19-10-2005, 08:56 PM
Không nhớ không mong, chẳng hoài lòng mong đợi
Tình là gì giữa muôn vạn nhân gian
Không nhớ, không mong chẳng hoài lòng mong đợi
Khóc cho một kiếp ngưòi lận đận những thương đau!
Ta chẳng còn là ta với những tháng ngày đau khổ
Hạnh phúc chia đôi, chia 2 nửa bầu trời
Em nóng rát với nắng vàng bỏng cháy
Anh rét sao lòng trong tuyết trắng đầy tay !
NGOC_GHET_BONGDEN
19-10-2005, 09:02 PM
Oa ,trùm lãng mạn quá à !bây giờ mới bít đó ,hiiiiiiii!
Gửi anh nắng vàng sang bên ấy
Gửi thêmhoa hồng đỏ em đã tưới
Thơm phức cùng chen một tiếng cười
Tất cả tặng anh làm kỉ niệm
Nếu một mai xe nơi chân trời góc biển
Xin nhìn hoa và hãy nhớ tới em !
Akite_for_you
19-10-2005, 10:12 PM
Chỉ là con gió vô tình thổi đến
Chỉ là một ngưòi lẳng lặng bứoc qua
Chẳng là gì giữa mưôn vàn dấu hỏi
Trong chiêm bao sao chứa nặng câu thề ?!
NGOC_GHET_BONGDEN
19-10-2005, 11:01 PM
Bởi lầm kiếp sinh ra là con ngươi tình cảm
Luôn trầm mạc ưu tư trước sóng gió cuộc đời
Có khi gạt nước mắt cười
Lời thế đã hứa có còn ko anh ?
Restart
19-10-2005, 11:31 PM
Chỉ cười thôi giữa muôn vàn đau khổ
Có là gì giữa muôn vạn nhân gian
Một kiếp người rồi cũng hợp và tan
Chia ly nhé, chuyện ngàn năm một thuở!
Tình Nhat Phai
20-10-2005, 02:04 AM
Ngồi Đọc những vần thơ của bé mà lòng như buồn theo , mỗi câu thơ là cả một nổi niềm sâu lắng ...
_Thơ ai tự biên : Gởi tin yêu theo gió giữa trời mây
_ Rồi ai tự diễn :Rồi tự vấn, Hỡi !-người xa có nhận
Fai xin được phép gom hết ý muốn & nghĩa của những bài thơ trên vào đây , tặng bé hy vọng những vần thơ nhỏ bé này sẽ giúp bé vui hơn & cũng là nổi lòng của fai , để bé biết rằng ko chỉ bé mà còn nhiều người khác nữa cũng đang phải chịu chung một nổi khổ ái tình :(
_-_ Những Vần Thơ Giữa Thu _-_
Thơ em viết cuối thu tình thơ mộng
Như một lần ao ước gởi trao nhau
Lời yêu thương tha thiết mới hôm nao
Em bẽn lẽn cuối đầu môi e thẹn
Thơ cuối thu giữa dòng thơ uất nghẹn
Lờ thì thầm chôn giấu tận tim côi
Ngóng chờ ai một bóng giữa xa khơi
Em dõi mắt cuối trời mây xa thẳm
Ta thương lắm một cành hoa tươi thắm
Giữa vườn thơ lặng lẻ đón chờ ai
Gởi tin yêu theo gió giữa trời mây
Rồi tự vấn, Hỡi !-người xa có nhận
Dòng thơ đã bao lần đi lạc vận
Theo bóng đời vội vã lướt qua nhanh
Giữ lòng thương cho dẫu có mong manh
Thiên tình ái bao giờ thôi lận đận
Em một thuở tơ sầu giăng mấy bận
Ta mỏi mòn ôm ấp mối lương duyên
Hỏi cao xanh sao mãi vướng ưu phiền
Em nơi đó , ta đây tình muôn dặm ../..
===================
Chúc bé luôn vui nhé hãy nhớ rằng Thiên đường là tình ái không ngai :)
Restart
20-10-2005, 02:13 AM
thak anh Fai rất nhìu !
Vui lên nhé, tiếng chim tha thiết gọi
Nẻo yêu đưong cũng khép lại một thời
Vui lên nhé tiếng yêu đời em nhé
Mất nửa tim người ta giử nửa tim ta !
Restart
20-10-2005, 02:18 AM
Chia tay rồi tất cả chỉ thế thôi
Câu ứoc hẹn cũng vơi đi một nửa
Chia tay rồi ta ứoc mìnhlà giọt nứoc
Hoà giữa biển tình của mưôn vạn thương đau!
Tình Nhat Phai
20-10-2005, 02:27 AM
Cười lên em ! Hãy cười lên
Vừng đông hé rạng, nắng xiên tán rừng
Xin đừng ngoảnh mặt, xoay lưng,
Xin đừng chán nản, cũng đừng lặng câm.
Bao nhiêu ước vọng âm thầm
Sẽ về nhân giống, nhú mầm xanh tươi
Có bao bè bạn trong đời
Cùng em san sẻ ngọt bùi, đắng cay
Tình yêu sẽ chắp cánh bay
Câu thơ lại ngọt, lại say, lại nồng...
Restart
20-10-2005, 02:31 AM
ao ứoc nhé, hãy cứ cưòi lên nhé
những thưong đau sẽ nghẹn hoá nụ cưòi
ao ứoc nhé, hãy cứ cưòi lên nhé
những nổi bưồn cũng sẽ hoá mưa rơi !
== vẫn biết vậy mà thực, sao khó quá
nghẹn nghẹn lời, giọt nứoc mắt chẳng rơi
sành điệu mái ngố
20-10-2005, 02:50 AM
Anh ơi
Cio' bao giờ anh chợt nhận ra
em đã yêu...yêu anh nhiều biết mấy
tình chân thật chỉ gửi vào trang giấy
những vần thơ cũ nhoè né mực hôm nào
Anh ơi
Có bao giờ anh nghĩ em đã yêu
Từ 1 phía mà chẳng hề mong chờ
Dù biết rằng hướng nào anh bước lặng
Theo người ta nơi ấy mãi xa vời
Anh ơi
Có bào giờ anh nghĩ rằng sẽ quên
Người em nhỏ thương anh nhiều biết mấy
chỉ làm thơ vu vơ trên trang giấy
Đọc cho anh những...lúc anh thật buồn
NGOC_GHET_BONGDEN
21-10-2005, 03:17 AM
Híc ,sao ai cũng làm hay thế ,Trùm ui ,có xu hướng của nhà văn lớn đó ,hi !
Sao nghẹn ngào lai hóa được mưa rơi
Có phải chăng do quá đau nên cũng biến thành nước mắt
Rồi nước mắt chất đầy lại hóa nụ cười tươi
Hãy cười thật nhiều cho u phiền vụt mất
Cho mặt trời lại hé rạng đằng đông !
Restart
21-10-2005, 03:40 AM
Cả câu cười cũng chứa những cơn mưa
Cái nắng chiều sao cứ hâm hẩm ứot
Có phải mình quá xao lòng không nhỉ
Khi cơn mưa chiều cũng lẫn cả thương đau !
lại wá khenrùi N !
Akite_for_you
21-10-2005, 07:44 AM
Má hồng một thửo chưa phai
Mưòi năm chưa dứt tình ai hỡi người!
Chanh Chua
21-10-2005, 08:23 AM
Người ơi chớ để lệ rơi
Tình yêu xưa đã cùng mười năm trôi
Ký ức giờ quá xa vời
Thơi đừng nuối tiếc khi tình đã xa
Thà rằng cô độc mình ta
Còn hơn dĩ vãng nhạt nhòa ngàn thu
Akite_for_you
21-10-2005, 05:56 PM
Cưòi với nhân gian hỏi tại ai
Tại ngưòi trong mộng hoá thiên thai
Tại em ứot mềm như ngọn nứoc
Hay chỉ tại anh quá dại khờ?
Chẳng biết dầu yêu sao vụt tắt
Chuỵên nhân gian cũng lắm éo le thay
Ai hay? Anh biết hay tôi biêt?
Một sớm tình tan bởi gió sương !
Restart
22-10-2005, 06:57 AM
Biển đợi chờ, đợi mãi ngàn năm
Đợi cánh thuyền ra đi không lần trở lại ?
Hay biển đợi gì ở bờ cát dài phẳng lặng
Biển đợi ai sao chẳng nói câu thề ?
Restart
27-10-2005, 11:03 PM
Lặng lẽ dấu mình trong những giấc chiêm bao
Chỉ mỉnh em với bao niềm khắc khoải
Anh vô tư với chuyện mình một thửo
Bỏ quên em trong những giấc mơ dài
...!
Restart
31-10-2005, 06:35 AM
Ừh thôi nhé, chuyện ngày xưa gian dối
Em cứ cưòi, vui bên cạnh ngưòi ta
Đưòng xưa đó một mình anh riêng lối
Nẻo thương đau, hoá đá ngậm môi cười !
Restart
07-11-2005, 05:47 AM
==K nè (post bài của K dzô nha :) )
Bao ngày mong chẳng thấy em
Nhớ lắm nghe, bài thơ tình em viết
Lời dí dỏm mà hồn sao da diết
Thi sĩ ơi em đang ở chốn nào? ^^
Akite_for_you
15-11-2005, 09:22 PM
Ta muốn quên mà sao lòng vẫn nhớ
Có thể nào trong một sớm.. lãng quên
Biết lấy gì đây lấp đấy khoảng cách
Một ngưòi xa, một ngưòi kkhuất chân trời
Tuyết mùa này có lạnh lắm không anh
Nhớ đừng để bàn tay mình lạnh cóng
Em lo lắm, những lúc anh nông nổi
Giỡn với đời, rồi se lạnh cả trái tim
Anh nhớ nhé nếu tuyết rơi ngập lối
Hãy giữ gìn lòng, đừng vội để lạnh căm
Ở bên này em chẳng thể sang thăm
Nhưng sẽ gửi cho anh một trái tim sưỏi ấm
Noel năm nay,.. ta sẽ về.. !
nick-nack
23-11-2005, 05:59 AM
à, ta biết mình chỉ là giọt nứoc
là nhớ thưong là đong đẩy nổi bưồn
và ta biết mình chỉ là khoảng cách
chia nửa mình trong những cơn mơ !
Akite_for_you
26-11-2005, 03:21 AM
anh chỉ gục đấu giữa tháng ngày dĩ vãng
dấu đơn côi sau khoé mắt nhọc nhằn
em là gì giữa muôn trùng sóng vố
có lẽ nào chỉ là cát mênh mông
biết khát khao nhiều rồi mộng cũng vỡ nhanh thôi
nhưng .. ai biết, .. chuyện ngày sau sẽ thế
em lặng lẽ, . đành mình em lỗi hẹn
khuất phía sau là muôn nẻo đợi chờ !
tomato123
26-11-2005, 03:35 AM
Gió vẫn lộng trên con đường về dĩ vãng
Con dốc dài chúng mình cứ ngã víu vào nhau
Tay nắm tay chia sẽ những khát khao
Nhưng bây giờ
Ngọt ngào đã đi wa
Niềm đau thì ở lại
yeu_dai_kho
26-11-2005, 04:11 AM
vẫn biết trái tim mình chỉ bình yên một chốn
sao em cứ mải miết đi tìm
tìm hòai mà đâu thấy được
một bóng hình ở mãi nơi nao..........
là con gái e thường hay tha thứ
những điều gì nhỏ nhất của tình yêu
nhưng anh ơi duy chỉ có 1 điều
là phản bội làm sao tha thứ được??????
Bạn type dấu vào nha
Hạc Giấy
26-11-2005, 04:43 AM
Nghe dấu yêu về trong mênh mông
Bâng quơ giọt xuống , ướt thêm lòng
Cuối trời ai đã mang theo nắng
Mưa chiều mắt ngắm biếc màu mong...
phonglantim
26-11-2005, 06:17 AM
Cuối trời còn lại có mình ta
Đưa mắt trông xa...đâu là nhà
Không buồn...không nhớ sao lệ nhỏ
Gió chiều đưa nhẹ...nhẹ lòng ta
Akite_for_you
26-11-2005, 06:42 PM
.. mùa đông này ta vãn không có nhau
gió hanh hao và tuyết rơi nhiều quá
nơi cuối đưòng, .. dấu chân chưa kịp thả
tuyết lấp đây, .. xen những bứoc chân qua
.. mùa đông này ta vẫn không có nhau
em vẫn bứoc, . trên nhịp đời hối hả
bỗng thế thiếu bên mình một nửa
hối thúc ngày ... em vội bứoc sang ngang .. !
Akite_for_you
29-11-2005, 04:13 AM
... ta muốn về thôi tháng năm ơi
xa cách quá làm sao ta nhớhết
nhưng phố nắng, .. những con đưòng ngập lá
những hàng cây ve vuốt vánh tay gầy
ta muốn về thôi tháng năm ơi
những phố heo may, .. thơm nựng mùi hoa sữa
những ứot át trong sớm mai vội vã
ngưòi lãng quên ngưòi trong vòng xoáy thời gian
ta muốn về thôi, tháng năm ơi
bên cạnh gió, . bên cạnh ngưòi xưa cũ
cùng với cả ứoc mơ của một thời hò hẹn
ta muốn về thôi, . tháng năm ơi .. !
xa xôi cách trở qua, .. tôi cứ lưu lạc mãi ở cái chốn xa xôi này, .. biết bao giờ mới về lại đựoc đây, .. anhơi, .. em thèm cái màu đông giá, .. em thèm những giọt mưa rét mứot ... em thèm tất cả anh ạ, .. anh còn nhớ hứa gì với em ko, .. em thì chẳng quên đâu, .. nhớ nhé, .. em sẽ về, ... sẽ về anh ạ !
Cũng chỉ là ngộ nhận
Chút tình đầu thơ ngây
Cũng chỉ là đắng cay
Một thời thương, thời nhớ
Cũng chỉ là chút nhớ
Một thửo lãng lãng trôi
Cũng chỉ một chút chờ
Thửo xa xôi nào đó
Cũng chỉ là chút hận
Một chút hần trào dâng
Một mai này mưa hết
Một mai này bão tan
...
Cũng chỉ là thế thôi
Chút tình ngây dại quá
Thôi mình đành lỗi hẹn
VỚi tình đầu nghen anh !
Akite_for_you
01-12-2005, 08:11 AM
nhận vê một chút nhớ
thấy mình bớt đơn côi
thêm một chút âu sầu
ta hoá thành ngưòi lớn
biết chẳng là không thể
nếu ngày mai không qua
nên ta làm cô bé
giả khờ giữa sớm mai
nhận một chút giận hờn
ta làm ngưòi lỡ hẹn
thêm một lời chua cay
riêng mình ta một lối
cũng biết mình rất vội
nếu ngày đã vội qua
nên ta thành tâm nhận
chút tình đầu không xa
tuyetthegiainhan
01-12-2005, 08:45 PM
chưa từng thấy con gái buồn vì nhớ
chưa được yêu trong cảnh chia xa
chưa tùng biết giọt lệ lăn trên má
một bóng hồng lặng lẽ những đêm qua
ta chỉ biết khi con trai nhung nhớ
tiếng yêu dài,tiếng nấc những đêm mơ
ta lặng lẽ thả hồn vào những trang thơ
để đêm đến lang thang ...như kẻ dại khờ
ta không hiểu khuôn dung người con gái
khi bâng khuâng khi lệ ướt mi trào
nhưng ta thấy hình bóng ai trong đó
nghẹn ngào trao trong những lời thơ .....
cảm ơn akite_for_you với những dòng thơ của bạn
toiyeuem
01-12-2005, 09:05 PM
em đến khi anh đau khổ nhiều
đôi ta xây dựng xứ tình yêu
chân em nhẹ bước đi trong nắng
trăng sáng lòng anh cứ mỗi chiều
mgmncvm,zgxvVBmdnbvdvmzxd,vm
mọi người cùng vào ngâm thơ nhé
Akite_for_you
01-12-2005, 09:55 PM
@tuyetthegiainhan:
Cám ơn ngưòi trên dòng đời rất vội
Vẫn dành lòng cho một trái tim đau
Ta tha thiết quá với dấu yêu một thửo
Bỏ quên mình mặc cho tháng năm trôi !
ta cứ mãi những giận hòn một thửo
sợ tình tan sợ một sớm mây bay
ta cứ mãi dầm mình trong mùa mưa kí ức
mãi chẳng xa những năm tháng dại khờ ..
thật ngốc quá phải không anh khi mình em chung lối
kỉ niệm ngày nào chỉ còn những tàn tro
trên đưòng xưa, .. nẻo đưòng yêu xưa đó
có gì đâu ngoài nhưng nỗi mong chờ
ân hận, khóc than có lấy lại gì không nhỉ
sao em chẳng kìm lòng trứoc những sớm không anh
sợ khoảng cách, em sợ anhđi mất
để rồi mai chỉ còn nhưng mặn mòi
giờ là xa là nhớ nữa mà thôi
anh đã xa em, đã bứoc vào quên lãng
mãi mãi chẳng là anh xưa cũ
anh bây giờ là hình bóng xa xôi !
phonglantim
01-12-2005, 11:57 PM
Mùa đông này...ta chẳng còn nhau
Thế là hết...một cuộc tình chóng vánh
Đông năm nay...sao cảm thấy lành lạnh?
Có phải vì....đã thiếu vắng anh?
tuyetthegiainhan
02-12-2005, 12:49 AM
Nắng mùa đông
Trời lạnh lẽo gió rit từng cơn
cây khô khan khóc hờn giận dỗi
lá xào xạc rơi buồn lặng lẽ
phía đằng xa bóng nắng hững hờ.
Mưa rơi nhẹ buốt thấu trong tim
Người dang tay bỗng thành hoá đá
cõi băng giá tận sâu cùng thẳm
gọi tên em nỗi nhớ dâng đầy...
Rồi tia nắng xuyên thấu trời đông
Sưởi lòng anh trong từng hơi thở
Nắng dịu dàng ân cần nắng ấm
Nắng bên anh nắng hát tình ca
Có phải em gửi tình trong nắng
chút thơ ngây trong sáng dịu hiền
tình em đó anh ôm trọn mãi
Đến chốn đây băng giá xua tan.
Sẽ còn rất lâu cõi bắc cực sẽ tan băng giá phải không em ?
chieunhobanme
02-12-2005, 05:03 AM
[B][COLOR="black"][COLOR="Red"]có bao giờ anh quên được em đâu
chỉ tại em lo tâm tủ sầu muộn
mà lầm trách lòng anh hờ hửng
anh yêu em yêu trọn con tim
anh xin em đừng hoài nghi như thế
tình đôi ta đẹp biết bao nhiêu
thế mà trong giây phút lầm đường lạc bước
em âm thâm rủ bỏ tương lai
để lúc này khi chia xa thật sự
em nhận ra thì đả quá muộn màng
có bao giờ anh như em tưởng
lãng quên em dù chỉ 1 giờ
để hôm nay khi xa nhau mãi
hối tiếc gì đau khổ em ơi
chỉ tại khi yêu lòng em ich kỉ
chỉ biết mình mà chẳng nghỉ đến anh
Akite_for_you
03-12-2005, 07:37 PM
biển chiều nay sau nặng lòng đến lạ
chẳng khóc than mà cũng chẳng vui cưòi
cứ rì rầm nói mãi chẳng thôi
biển đang kể chuyện tình yêu một thửo
biển nặng lòng cứ nói mãi không thôi
về một con thuyền đã rời xa bến cũ
về một lời ứoc thế một thửo
về hàng dương, .. minh chứng những hẹn hò
biển cứ nói, .. cứ rì rào thầm kể
chuyện ngày xưa, . cứ mãi chẳng quên thôi
cho ta thấy thêm giận hờn dĩ vãng
thuyền đã đi, .. bỏ bến cũ mất rồi !
prettyanhthu
03-12-2005, 10:22 PM
biển ơi đừng nặng lòng biển nhé
cứ tâm sự chuyện của năm xưa
ngày vui ngày buồn, nắng hay mưa
khi thuyền về bến, khi thuyền đi
biển ơi, biển nặng lòng làm chi
lời ước, lời nguyện của năm đó
hãy giữ niềm tin, dù rất khó
hy vọng vẫn còn, chưa nhạc phai
quá khứ qua nhìn tới tương lai
bao ngày mai đem niềm vui tới
thuyền sẽ mau về biển cứ đợi
bao nổi thương đau gữi cho gió
Remix Proradfire
03-12-2005, 11:57 PM
Gió hởi gió chớ về nơi sóng lặng
Hãy chơi vơi như xưa gió từng cười
và giớ hởi mỉm cười khi trời cuối
Để trong lòng ta nhớ... nổi băng khuâng ....
Akite_for_you
04-12-2005, 12:36 AM
biền mùa này nhiều sóng quá hen anh
em đùa giỡn, cưõi lên từng cơn sóng
anh xấu quá, .. nhìn em vùi trong sóng
chỉ cưòi rồi ùa nứoc té ứot em
anh kì ghê, ..sao cứ cưòi mãi vậy
chọc quê em bằng vệt cát trên ngưòi
bắt đền anh làm bờ cát dài kia nhé
ru biển em dìu dặt những yêu thương
...
xa quá hen anh bờ cát dài năm cũ
anh đi xa, .. bỏ em lại một mình
sóng biển em vỗ - không bờ - không bến
thấy đơn côi, thấy trống vắng lạ kì
tiếng cưòi đùa chợt vọng tới xa xôi
trả cho em đây những niềm thương nỗi nhớ
sao anh chẳng về để em ru bờ cát
sao chẳng về để biễn mãi khóc than ?
....
nhớ về nghen anh mùa nứoc nổi năm nay
Remix Proradfire
04-12-2005, 12:39 AM
...Lòng ta thường bất định gió muôn phương
Không tha thiết những trần vương huyễn hoặc
Tình dù buồn hay vui ...vẫn phó mặc
Để xin làm tên tửu tặc cuồng say !
Mr.Ngọc
04-12-2005, 06:42 AM
Chỉ riêng anh một cõi trái tim em
Này cô bé em là niềm hạnh phúc
Khi cô đơn hay em buồn đôi lúc
Hãy ghé thăm vương quốc cho riêng em
Vì nơi đây luôn vang mãi một niềm tin
Rằng hạnh phúc sẽ có ngày trở lại
Cho ta quên những ngày xưa nhỏ dại
Đã trót trao tình cay đắng cho người
Dẫu cho em ở nơi ấy xa xôi
Anh vẫn trọn tình trao em suốt kiếp
Dẫu vương quốc này không một lời tha thiết
Gọi tình yêu trở lại với chính mình
Vì niềm tin chính là sắc bình minh
Cho hạnh phúc của đôi mình tỏa sáng
Đợi một người đối thơ ..//
Akite_for_you
04-12-2005, 07:07 PM
chuyện tình minh lơ đãng như dòng sông trôi
em không biết gọi anh là cánh buồm hay cơn bão
...
là lãng quên, là thưong hay là nhớ
sao cứ tràn về ùa ập mỗi sớm mai
anh là ai là nửa hồn tôi mất
hay chỉ là một dĩ vãng xa xôi
mựon lời ngưòi tôi giả bộ khóc than
khóc cho mình hay cho ngưòi lầm lỡ
cũng chẳng biết vì sao mình mắc nợ
với vết thương lòng mãi chẳng kịp hằn khô
!!!
Chỉ riêng anh một cõi trái tim em
Này cô bé em là niềm hạnh phúc
Khi cô đơn hay em buồn đôi lúc
Hãy ghé thăm vương quốc cho riêng em
Vì nơi đây luôn vang mãi một niềm tin
Rằng hạnh phúc sẽ có ngày trở lại
Cho ta quên những ngày xưa nhỏ dại
Đã trót trao tình cay đắng cho người
Dẫu cho em ở nơi ấy xa xôi
Anh vẫn trọn tình trao em suốt kiếp
Dẫu vương quốc này không một lời tha thiết
Gọi tình yêu trở lại với chính mình
Vì niềm tin chính là sắc bình minh
Cho hạnh phúc của đôi mình tỏa sáng
Chẳng chờ đợi đựoc nữa tháng năm ơi
Xa cách quá những nỗi niềm một thửo
Yêu nhau đấy nhưng mình đánh lỡ bỏ
Một câu thề cho gió bớt chông chênh
Anh hãy về đi, bỏ mặc em
Bỏ mặc gió cũng những lời nông nổi
Xa xôi quá làm sao em níu giữ
Những mênh mong,.. những thứ chẳng của mình
Đừng hẹn hò,.. đừng hứa nữa thêm anh
Mệt mỏi quá những lời yêu tình tự
Xa các nhé,. cho em rời xa nhé
Thửo lãng quên và thửo dại khờ.. !
dieptieuho_anhyeuem
04-12-2005, 09:53 PM
khi cuộc tình mãi mãi chỉ là mộng
biển kia sao mãi rộng thênh thang
cho người đi rơi lệ ngàn hàng
người ở lại cũng thôi không màng nữa
chuyện yêu đương đôi lứa xa xôi
Akite_for_you
09-12-2005, 07:38 AM
bao giờ cho hết ngày xưa
cho vơi nỗi nhớ dại khờ tháng năm
bao giờ cho hết tháng năm
cho ngưòi bên ấy khỏi chông bên này
tháng năm ơi cho một lời ứoc hẹn
cho tôi về tìm lại những ứoc mơ
cho ghế đá, hàng cây hết thì thầm thương nhớ
cho kẻ bàn trên khỏi ngóng chờ
Ngoc-trai
09-12-2005, 03:00 PM
Em yêu rồi, mà anh chẳng biết sao?
Từng vần thơ em gửi vào trong gió
Có mênh mông khoảng tình em trong đó
Phương gió nào tìm được đến bên anh?
Giữ giùm em - anh nhé - mối tình xanh
Dẫu non nớt, hay dại khờ, nông nổi
Nhưng trái tim có điều riêng muốn nói
Một ngày nào...có lẽ...phải không anh?
Akite_for_you
10-12-2005, 07:16 AM
yêu anh rồi anh có biết không
những nhớ mong cứ xen từng khoảnh khắc
yêu anh rồi tất cả là phía trứoc
có gập ghềnh có sỏi đá không anh?
prettyanhthu
10-12-2005, 09:58 PM
yêu anh rồi cứ ngày đêm nhớ mong
không biết làm sao giữ hết trong lòng
yêu anh rồi, trao trái tim cho anh
anh yêu của em, anh yêu em không
Akite_for_you
11-12-2005, 08:44 PM
và ta đợi một ngày xa ngày nhớ
mảnh trăng gầy tròn lẻ chẳng mong manh
và ta biết một ngày xa ngày nhớ
có một ngưòi sẽ vẫn mãi đi xa - để vầng trăng mãi chẳng thể tròn !
Akite_for_you
15-12-2005, 12:27 AM
xin lỗi ngưòi ta tạ lỗi cùng ta
tạ lỗi với những lời hò hẹn
bỏ đi xa - ta biết mình đánh mất
nửa tim ngưòi trong dĩ vãng xa xôi
sành điệu mái ngố
15-12-2005, 02:39 AM
Anh ơi.......có bao giờ anh biết rằng em
Đã yêu anh yêu rất nhiều anh hỡi
nhưng trong im lặng và trong bao chới với
chọi nhịp tim với kí ức vô hình
Anh ơi có bao giờ anh nghĩ rằng em
Như vì sao soi đường anh muôn lối
cho dù trời mây mưa và u tối
vẫn bước lặng đi chẳng hề nghĩ suy
Akite_for_you
15-12-2005, 02:49 AM
ta bỗng chẳng là mình giữa một sớm mai kia
lạnh lẽo quá giữa mai gầy ứot át
ta bống thấy mình hoá thành giọt nứoc
chải thương đau làm lẽ mưộn mòn !
bo cau trang
15-12-2005, 02:59 AM
Còn tôi chỉ có một minh
Lẻ loi trang web "hoc trò.com"
Nếu như nhóm bạn mở lòng
Cho tớ nhập hội chắc con vui hơn
okkkkkkk
Người ta bảo đường đời muôn lối
Sao chẳng có một lối nhỏ để tôi đi
Ngước mặt nhìn phía trước là màn đêm
Ngoảnh đầu trông sau lưng là nghĩa địa
Đời muôn lối ai tìm cho tôi một lối
Để kẻ lang thang có một điểm dựng
Akite_for_you
17-12-2005, 08:41 AM
.. có lẽ nào là quên là nhớ
có lẽ nào là những ứoc mong thôi
có lẽ nào chỉ là bờ xa cách
nửa chờ mong mà nửa cứ giận hờn ..?
Mr.Ngọc
17-12-2005, 06:17 PM
Kể làm chi em những câu chuyện đã qua
Khi những bức thư tình chỉ còn là tro bụi
Tình đã lụi
Như cát bụi cuộc đời
Đơn côi vẫn mãi đơn côi
Kể chi em
Khi tình đã chết rồi
Chẳng còn chút vấn vương nơi sâu thẳm
Của trái tim
Của đêm mình chung bước
Chỉ nhớ ngày trước
Khi bên nhau
Ta đã trao tất cả tiếng yêu đầu
Nhưng chỉ là lừa dối
Những lời nói
Một thời ta đã tin
Restart
20-12-2005, 04:07 AM
Ta biết rồi, .. mùa đã bứoc sang đông
Lặng lẽ mãi những chiều vàng lá đổ
Nghe nhớ lắm tiếng chuông nào rất vội
Có phải lòng mình đã vội bứoc sang ngang
Đã hết rồi sao vãn cứ ngóng chông
Cứ đợi chờ nhớ mong hoài ngưòi cũ
Xa xoi lắm lấy gì làm nỗi nhớ
Biết lấy gì để giữ tháng năm trôi
Vẫn biết rồi ta sẽ lớn khôn thôi
Rồi .. kỉ niệm xưa cũng hoá thành dĩ vãng
Như nuối tiếc một thời hư ảo
Tình đã tan nhưng vẫn nặng câu thề
congiobuon
20-12-2005, 04:53 AM
Tình tự năm xưa đã nhạt nhoà
Còn chăng là thoáng nhớ vu vơ
Yêu người vỡ lệ trào mắt biếc
Chảy xuống đá mềm đau ngẩn ngơ!
KD
phonglantim
21-12-2005, 11:30 PM
Có bao giờ anh thực sự nhận ra
rằng chuyện cũ..chỉ còn là dĩ vãng
Ánh sao buồn...vẫn hằng đêm chiếu sáng
Nhưng sao lòng...vẫn mang nặng đau thương
....................................
Akite_for_you
21-12-2005, 11:44 PM
.. tạm biệt nhé những ngày xa ngày nhớ
ngưòi đã đi đã khuất nữa bầu trời
hò hẹn cũ cũng một lần lừa dối
nay ta về chân cũng bứoc sang ngang ...
Phố Mưa
23-12-2005, 07:12 AM
.. có một thời ta đã rất yêu nhau
biển rất xanh minh chứng lời hò hẹn
có một thời, .. một thời là nỗi nhớ
có một thời ngưòi từng ở cạnh ta
phonglantim
25-12-2005, 07:23 AM
Có một thời em đã rất ngu ngơ
Luôn tin anh cùng những lời thề hẹn
Có một thời ước mình là biển
Ôm trọn vào lòng...con thuyền nhỏ...là anh
hanquoc00
25-12-2005, 11:40 PM
Cũng có lần em đã nói rằng
Em sẽ mãi yêu mình anh đó
Nhưng tình yêu em sao đầy gió
Lúc biển buồn gió cát cũng tung bay
congiobuon
26-12-2005, 12:52 AM
Anh có biết gió một thời yêu biển
Cũng thề nguyền ước hẹn chẳng chia xa
Có ai ngờ trời bỗng nổi phong ba
Làm biển động cuốn xa tình cơn gió ....
hanquoc00
26-12-2005, 02:29 AM
Sao không hiểu tấm lòng của biển
Bão lên rồi sóng gió cũng qua
Biển cũng đâu muốn trời nổi phong ba
Chỉ trách gió không thiết tha cùng biển
congiobuon
26-12-2005, 03:16 AM
Khi lạc nhau gió tìm về với biển
Sóng cuộn trào sao gió vẫn đơn côi
Biển vô tư trêu đùa nàng cát trắng
Bỏ gió buồn gió khóc gió êm trôi...
hanquoc00
26-12-2005, 03:22 AM
Đã đi rồi sao gió lại về chi
Chắc biển kia cũng có nỗi đau gì
Biển đợi hoài mà có thấy gió đâu
Chắc hôm buồn biển mới u sầu
Vui cùng cát có tội chi đâu
Gió ở đâu xin về với biển
congiobuon
26-12-2005, 03:41 AM
Giá tạo hóa cho mình thêm cơ hội
Hai tâm hồn mở lối đón nhận nhau
Và khi đó biển ơi đừng đùa nữa
Để gió buồn gió sẽ mãi đi xa...
hanquoc00
26-12-2005, 03:52 AM
Lời anh nóiẽ nhớ mãi đến già
Đến khi chết và không còn nhớ nữa
Xin ió cứ qua biển lại sẽ ở nhà
Mở khung cửa che chân nàng gió đến
phonglantim
26-12-2005, 05:02 AM
Topic này dài rồi..close lại nhá:D:D:D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.