Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi Em



tomato123
16-10-2005, 09:53 PM
Gửi em một chút nắng hồng
Để em pha lạnh ướp nồng ý thơ
Gửi em nửa ánh mai mơ
Cùng chiều đông lạnh mập mờ sánh đôi

Đành rằng Nam _ Bắc xa xôi
Dễ gì điệu lý phai phôi câu hò
Ngựa Ô qua mấy chuyến đò
Thẹn thùng Quan Họ hẹn hò sánh đôi

Xuân hồng ai nỡ sẻ đôi
Nam mơ Đào thắm , Bắc mơ Mai vàng
Gửi cho mây gió ngút ngàn
Tơ hồng điệu lý, buột ràng hội lim

Gửi em một chút tình nồng
Câu thơ mộc mạc xuôi dòng So^ng Thương.....

*************
Con gái phía Bắc đau vào đối nào :lol:

Boulevard
16-10-2005, 11:05 PM
Gửi anh một chút ngây khờ ...
Để anh ngơ ngẩn hẹn lòng làm thơ !
Gửi anh một chút dây tơ ...
Để anh giăng lối yêu thương ngọt ngào

Anh ơi , anh ở phương nào ?
Mà sao Nam - Bắc cứ hoài xa nhau ?
Điệu hò chưa dứt đôi câu ...
Mà sao điệu lý cất lời yêu thương ?

Hạ vàng em gởi vấn vương !
Hai phương Nam - Bắc cùng chung phượng hồng ...
Gởi cho mây gió tình nồng
Chút tình còn lại hòa cùng vần thơ ...

Gởi anh một chút bơ vơ
Câu thơ em đợi dại khờ nhớ mong ....
Ps: Lâu lắm rồi mới làm thơ với anh Tomato há !

Lost.
17-10-2005, 02:29 AM
Gửi em một chút nắng hồng
Để em pha lạnh ướp nồng ý thơ
Gửi em nửa ánh mai mơ
Cùng chiều đông lạnh mập mờ sánh đôi
Đành rằng Nam _ Bắc xa xôi
Dễ gì điệu lý phai phôi câu hò
Ngựa Ô qua mấy chuyến đò
Thẹn thùng Quan Họ hẹn hò sánh đôi
Xuân hồng ai nỡ sẻ đôi
Nam mơ Đào thắm , Bắc mơ Mai vàng
Gửi cho mây gió ngút ngàn
Tơ hồng điệu lý, buột ràng hội lim
Gửi em một chút tình nồng
Câu thơ mộc mạc xuôi dòng So^ng Thương.....
*************
Con gái phía Bắc đau vào đối nào :lol:


Em đây xin nhận nắng hồng
Mong anh nhận chút gió đông đầu mùa
Điệu hò quan họ già nua
Ngựa ô mỏi gối bây giờ đi đâu
Tìm đâu có một chiếc cầu
Qua Sông tìm nốt chữ Thương còn chờ
Mây ngàn sao cứ làm ngơ
Tơ hồng lạc gió,bây giờ làm sao ???????????
****
Đại diện girl Bắc.

hạnh phúc nữa vời
19-10-2005, 12:43 AM
Bắc _ Nam chung một câu hò
Liệu rằng khi đó con đò đợi đâu?
Bến Hải nào có đủ sâu
Hiền Lương đủ rộng chứa câu tang tình
***********
Cầu Hiền Lương , sông Bến Hải chia 2 miền Nam Bắc

phonglantim
19-10-2005, 03:25 AM
Gửi anh một chút tình nồng
Gửi anh một chút...nỗi lòng nhớ nhung
GỬi anh một chút ....thương cùng
Để anh chẳng thể quên tình nghĩa xưa

Chanh Chua
19-10-2005, 09:37 AM
Gửi anh lại những ngày xưa
Gửi anh kỷ niệm thuỡ vừa yêu nhau
Gửi trả anh những nỗi đau
Ngày xưa ta đã trao nhau đó mà

Giá ngày xưa anh thật thà
Thì tình chẳng phải chia xa thế này
Giá như anh đừng đổi thay
Thì em đâu phải đắng cay tình đầu .....

sành điệu mái ngố
19-10-2005, 08:09 PM
Gửi anh 1 chút hương nồng
Của người con gái 1 thời sắc mai
Gửi anh 1 chút nắng mai
bên bờ cát trắng trải dài bước chân
Gửi anh 1 chút phân vân
Ép trong nhật kí chứa chan khúc tình
Gửi anh 1 chút bóng hình
Của thời ngây dại tóc dài chấm vai
Gửi anh 1 đôi mắt nai
Chẳng còn sáng nữa buổi mai đâu...tìm
Gửi anh 1 chút nồng nàn
Của người con gái sông Cầu....xứ Kinh

nhoc_nhoc
19-10-2005, 11:12 PM
gửi ...ANH "KHỜ"
gửi anh 1 chút tình tình nồng
bao vần thơ cũ cho lòng gởi trao
người ơi người ở phương nao
để tình duyên đó vội vàng lìa xa

để mình ta ở mình ta
nơi đây lẻ bóng mình ta đợi chờ
anh như nguộn gió vu vơ
cho em nỗi nhớ tương tư vặn sầu
yêu thương chỉ thế không lâu
bao năm tích lủy tình đầu đã trao
uyên chưa kịp thắm ai giao
để người một kiếp lao sao tình hờ
phải chăng cắch biệt.....anh, "khờ" !?

Bao lời đã hứa anh đâu !?
Em đây vẫn dữ lời sâu đáy lòng
Tình em chẳng úa .... thu đông
Ai kia đã chọn cho lòng thiếu ta
Như thuyền bỏ bến khơi ra
không sao biết đậu hay qua bến nào
========> miền bắc đây :D:D

điệp_viên_0_0_thấy
19-10-2005, 11:49 PM
gửi em nồng ấm hôn đầu
gửi em một mối tình sâu dại khờ
gửi em cả những giấc mơ
gửi em ca mối tình thơ hôm nào
đêm về ngồi ngắm ánh sao
hứng cơn mưa gió thét gào tình ta

Chanh Chua
21-10-2005, 02:23 AM
Gửi anh gửi những xót xa
Gửi anh luôn những thiết tha tình đầu
Gửi anh lại những thương đau
Gửi anh lại những sắc màu phù du

kinhvan
21-10-2005, 02:33 AM
Gửi cho em chút nắng chiều
Gửi chjo em cả những điều vu vơ
Gửi cho em những vầng thơ
Gửi cho em những đêm mơ dại khờ

Gửi em nỗi nhớ quê hương
Cánh diều cao vút sông Thương hiền hòa
Buâng khuângf bến củ đợi đò
Chờ khi chiều tím chơi trò đón dâu


*******
Boulevard : ừ , cũng lâu lém rùi

Koi bộ có nhiều con gái ở miền bắc nhỉ :D

Restart
21-10-2005, 02:53 AM
Gửi em ở cưối sông Hồng
Hanh hao chút nắng, hanh hao lá vàng
Gủi em một chút hẹn lòng
Cưối mùa lá rụng, nắng vàng ra thăm

NGOC_GHET_BONGDEN
21-10-2005, 03:21 AM
Gửi gì người ta đều gửi hết rồi
Tôi còn gửi lại nỗi buồn xa xăm
Bạn về mặt đất tối tăm
Gửi lại cho tôi chút nắng vàng cuộc sống !

Chanh Chua
21-10-2005, 04:03 AM
Cho tôi giữ lại một chut mộng mơ
Để tôi thấy đời không như mình nghĩ
Cho tôi giữ lại một chút tình hờ
Để tôi thấy mình đã yêu rồi đó ...

congiobuon
21-10-2005, 04:23 AM
Gởi anh ...
một chút nắng hồng
Chút vương
chút vấn
chút mong
chút chờ

Gởi anh ...
một chút vần thơ
Chút thương
chút nhớ
chút mơ
chút ... khờ

Akite_for_you
21-10-2005, 05:58 PM
Gửi em một chút gió Đông
Nằng hồng đưa lối chẳng làm dịu đi
Gửi em một chút bưồn li
Lá vàng đưa tiễn một thời xuân qua !

Lost.
21-10-2005, 09:45 PM
Gửi cho anh chỉ một điều duy nhất
Một trái tim những chân thật tình đầu
Dù mai này gió có lạc về đâu
Thì cũng sẽ ở bên người mãi mãi

tomato123
22-10-2005, 03:14 AM
Gửi em một chút gió đông
Cho em chờ đợi Xuân hồng ngày mai
Trầu Cau , mâm rượu , hoa tai
Anh đây xếp sẵn ngày mai đón nàng

Ngày mai trời đổ nắng vàng
Ngựa chàng đi trước , võng nàng theo sau

********************
Em nào chịu đăng ký đi :D :D

sành điệu mái ngố
22-10-2005, 06:10 PM
gửi anh 1 đôi câu ca
Thưa rằng em đã....có ai hẹn thề
Thôi thì duyên có nợ huề
Anh đem trầu cưới hoa cau đi về

kinhvan
24-10-2005, 07:13 PM
Gửi em ngàn đóa hoa mơ
Cho em dệt mộng lẳng lơ kết tình
Xuân về chúm chím môi xinh
Ngập trời Én lượng chúng mình thành đôi

Xóa câu nam bắc xa xôi
Xóa câu chín đợi mười chờ nhớ nhung

muahetrang84
24-10-2005, 08:43 PM
Gửi anh gửi những xót xa
Gửi anh luôn những thiết tha tình đầu
Gửi anh lại những thương đau
Gửi anh lại những sắc màu phù du
XÓT XA LÀM GÌ CHO BUỒN
ĐỂ TÂM HỒN THƠ THẨN CHO VƠI TẤM LÒNG
BUỒN LÀM GÌ CHO MỆT NGƯỜI
ĐỂ SỨC KHOẺ MÀ VUI CHƠI CÓ TỐT:3nhay: :lol: :blinking: :madsung: HƠN KHÔNG

Lost.
24-10-2005, 08:58 PM
Anh gửi cho em một trái tim đã vỡ
Để làm gì ,tình đã lỡ rồi anh
Chuyên tình buồn mang hương sắc mong manh
Chẳng ai gữi giờ đây tình trôi mất.

Lost.
24-10-2005, 09:12 PM
Gửi em ngàn đóa hoa mơ
Cho em dệt mộng lẳng lơ kết tình
Xuân về chúm chím môi xinh
Ngập trời Én lượng chúng mình thành đôi
Xóa câu nam bắc xa xôi
Xóa câu chín đợi mười chờ nhớ nhung

Hai miền xa ngút anh ui
10 chờ 9 đợi,ngậm ngùi hoài xa
Hoa đào nay đã ra hoa
Hoa mai bên đó bây giờ ra sao ?

Akite_for_you
24-10-2005, 09:28 PM
Gửi em một khúc tương cầu
Vào mùa lễ hội anh thầm ứoc ao
Áo em yếm thắm lụa đào
Riêng em đã một góc trời tim anh !

tomato123
01-11-2005, 12:52 AM
Hai miền xa ngút anh ui
10 chờ 9 đợi,ngậm ngùi hoài xa
Hoa đào nay đã ra hoa
Hoa mai bên đó bây giờ ra sao ?

Ngày xưa muôn dặm còn chờ
Giờ người Nam _Bắc hững hờ chia xa
Ngoài này nắng vẫn hát ca
Mai chưa ra nụ bởi chưa đến mùa

tomato123
01-11-2005, 12:58 AM
Gửi em một khúc tương cầu
Vào mùa lễ hội anh thầm ứoc ao
Áo em yếm thắm lụa đào
Riêng em đã một góc trời tim anh !

Gửi anh một ánh mắt nâu
Anh đem dệt mộng tô màu nhớ nhung
Vượt bao đồi núi chập chùng
Hát câu Quan họ tang tình thành đôi

Restart
01-11-2005, 01:05 AM
Gửi anh một ánh mắt nâu
Anh đem dệt mộng tô màu nhớ nhung
Vượt bao đồi núi chập chùng
Hát câu Quan họ tang tình thành đôi


Gửi anh một chút gió sầu
Vào mùa lá rụng bắc cầu sang thăm
Gửi anh một chút niệm lòng
Mong cho gió lạnh rớt ngoài hiên thôi !

Akite_for_you
14-11-2005, 12:49 AM
Lâu rồi anh chẳng tới thăm
Cây sen đá cũng bạc lòng rồi anh
!

tokyo
14-11-2005, 03:05 AM
Sao cây sen đá bạc lòng
Để cho ai phải chờ trông sớm ngày
Sao em từng bảo tình ai
muôn trùng chẳng sợ giờ sai lời thề...

Akite_for_you
14-11-2005, 03:27 AM
Vì sao sen đá bạc lòng
Vì sao hoá đá đợi chờ hả anh?
Đời ngưòi chỉ có một thồi
Mà em chông đợi anh hơn một đời !

tomato123
15-11-2005, 02:45 AM
Trách chi sen đá bạc vôi
Người xa vạn lý đành thôi hẹn thề
Trách chi em , ánh trăng thề
Bởi khi trăng khuyết lối về cũng xa

Akite_for_you
15-11-2005, 02:54 AM
Trách chi anh với một ngưòi
Trách chi anh với một ngưòi chung đôi
Trách chi sen đá bạc lòng
Trách chi sen đá bạc lòng vì anh !

tomato123
16-11-2005, 01:36 AM
TRÁCH

Ta về đứng trách dòng sông
Bên bồi bên lở giữa dòng nông sâu
Trách sao tháng bảy mưa ngâu
Em tôi 17 làm dâu nhà người

Người ta pháo đỏ rượu mời
Còn em ôm lấy những lời đắng cay
Hôm nay rượu ít mà say
Hay say vì những trả vay cuộc đời

Akite_for_you
16-11-2005, 01:46 AM
chẳng kịp nữa rồi tìm lại dấu chân xưa
em quên lãng hết cả thời thiếu nữ
với những giấc mơ những ngọt ngào một thửo
pháo đỏ nhưộm đưòng mà nát cánh hoa rơi !

tomato123
23-11-2005, 12:55 AM
Rồi một mai em sẽ thảnh thơi
Những mơ ước vui buồn sẽ trở thành kỷ niệm
Mối tình đầu trắng ngần thánh thiện
Vội tan theo hoa pháo nhuốm đường chiều

Gió ơi xin hỏi dáng kiều về đâu....

tomato123
24-11-2005, 11:54 PM
Mượn em chỉ một câu hò
Giờ anh phải trả con đò đưa dâu
Tầm tầm trời đồ mưa ngâu
Đẩy cho hai đứa vào sâu tội tình

boy_sonca
25-11-2005, 12:26 AM
gởi em ánh sáng đời tôi ,
dẫu rằng ánh sáng lẽ loi đông buồm
gởi em chút gió chiều buôn,
dẫu rằng gió cuốn tơi bời áo ai
chiều về lại nhớ đến ai
rồi đêm thao thức nhớ hoài dáng em
gởi đến ai đang cùng cảnh ngộ
đến đây cùng chia sẽ tâm tư.


vô tình mình biết làm thơ đến đây tìm bạn lập thành nhóm riêng
nhóm '' LÍU LO'' mỗi người lấy tên một loài chim minh là '' sơn ca '' thành viên thứ nhất