time
16-10-2005, 07:12 PM
Mỗi buổi chiều gió lạnh đìu hiu
Tôi bỗng giật mình nhận ra mình bé nhỏ
Những áng mây xen bầu trời màu cỏ
Đang lơ lửng trôi dạt theo những ước mơ
:cooll:
Và cứ thế khung trời xanh như hé mở tâm hồn
Bay theo gió giữa không gian phẳng lặng
tuổi thơ qua đi theo tháng ngày im ắng
Không gợn chút gì trong kí ức mỏng manh
18 tuổi
Gánh trĩu nặng cả khung trởi mơ ước
khát vọng từ lâu ấp ủ bỗng vỡ òa
Hả Nội
Gió miên man hôn nhẹ lên làn tóc
Bầu trời xanh giang rộng cánh tay ôm
Tuổi 18
Ôm đầy ngôi sao hi vọng
Đứng thẳng lên trong suốt như giọt pha lê
18 ơi
Em mơ ước điều chi:angel1:
Tôi bỗng giật mình nhận ra mình bé nhỏ
Những áng mây xen bầu trời màu cỏ
Đang lơ lửng trôi dạt theo những ước mơ
:cooll:
Và cứ thế khung trời xanh như hé mở tâm hồn
Bay theo gió giữa không gian phẳng lặng
tuổi thơ qua đi theo tháng ngày im ắng
Không gợn chút gì trong kí ức mỏng manh
18 tuổi
Gánh trĩu nặng cả khung trởi mơ ước
khát vọng từ lâu ấp ủ bỗng vỡ òa
Hả Nội
Gió miên man hôn nhẹ lên làn tóc
Bầu trời xanh giang rộng cánh tay ôm
Tuổi 18
Ôm đầy ngôi sao hi vọng
Đứng thẳng lên trong suốt như giọt pha lê
18 ơi
Em mơ ước điều chi:angel1: