PDA

Xem đầy đủ chức năng : mình k biêt về HP??????!!!!!!!!!



baby_lanhlung
16-10-2005, 06:52 PM
Đôi khi mình luôn hỏi Hp là gì??????Vì mình chưa từng biết đến Hp.Ba mẹ mình chia tay từ khi mình 2 tuổi.Đôi khi mình nghĩ mình là người thừa của xã hội vì chẳng ai quan tâm đến mình cả.Mình khao khát cuộc sống như bao đứa trẻ khác mà khó quá.Mẹ vất vả nuôi mình với những giọt nước mắt cắm hận người bố đẫ vứt bỏ con mình ra đi...............Càng thương mẹ bao nhiêu thi` mình hận bố bấy nhiêu.Đến khi mình biết cảm nhân về cuôc sống, biết tủi thân khi k có gia đình thì bố đón mình về nuôi? Mình phải nghĩ sao về hành động này??????????????? Rồi bố phá sản...............Và điều cuối cùng mình cảm nhận đc là MÌNH CHƯA BAO GIỜ THẤY HẠNH PHÚC.

julia_nguyen
19-10-2005, 02:00 AM
hạnh phúc ko phải là điều gì to tát đâu bạn à, nhiều khi chỉ là một điều gì đó thật đơn giản thôi! Khi bạn đem niềm vui tới cho một ai đó thì đó cũng là hạnh phúc rồi...Hãy nghĩ đến những điều bình dị nhất mà bạn đã làm cho 1 ai đó và ai đó đã làm cho ban...Chúc bạn mau nhận ra hạnh phúc nhé!

ducviet_020984
19-10-2005, 03:33 AM
Phải rồi,tôi đồng ý với bạn.Tôi rất muốn lamf quen với các bạn.

lananh450
19-10-2005, 06:24 AM
hp la 2 tu don gian ma ta khong the xat dinh ro la nhu the nao phai ko ban?minh cung dong cam voi nhung gi da va dien ra trong cươc doi ban...nhung ma ,ban oi?con wa nhieu nhung con ngươi song ko nha,nhung dua tre chao doi da ko biet cha me minh la ai.....vi the ,minh nghi ban cung con hp hon do do?vi the.mong ban hay nghi 1chut la minh da mai man hon ho wa nhieu..dung trach ai trong day ban a?hay song tot voi me va ba ban.du sao ho cung la nhung ngươi tao ra ban hom nay,de biet ve cươc song va 2 tu hp se cho ban vao ngay mai ban nhe.mong ban vui va mai man

y@n
19-10-2005, 09:14 AM
Hanh Phúc là khi bạn có được một người mẹ đã vất vã nuôi bạn tới bi giờ! người ta nói hạnh phúc đâu chỉ tìm là thấy. Nhưng quan trọng tụi mình biết đâu là hãnh phúc ?!Chúc bạn nhận ra được những hạnh phúc nhỏ nhất trong từng khoảnh khắc mà bãn có được > Còn bây giờ bạn hãy mĩm cười cái nào ! Có thể người nào đó ngồi cạnh bạn thấy bạn cười cũn là "hạnh phúc " của họ dù trong chốc lát " Who know!

baby_lanhlung
20-10-2005, 06:22 AM
Vậy sao?????????Lúc nào mình cũng cảm thấy buồn..........Từ bé mình đã rất mặc cảm.

darksky nolonger
21-10-2005, 02:12 AM
chúng ta là 1 người lành lặng ko phải chịu bom đan trong chiến tranh, sống trên đất nước hòa bình đó là hạnh phúc

tea_young
21-10-2005, 02:24 AM
tea cũng muốn chia sẻ với ban,nhưng mà bạn nè!đừng bi wan,xung wanh bạn còn nhìu người lém!
_______________
http://tpt1.weblogger.terra.com.br/img/candy_doll_5.gif http://sendmypics.net/upload/73334744.gif http://img404.imageshack.us/img404/896/candy000357rj.gif

Akite_for_you
21-10-2005, 07:03 AM
hạnh phúc là khi mình thực là mình giữâ những ngưòi thận yêu, là khi bạn nhận ra rằng, hạnh phúc không fải ở một nơi xa xăm nào đó, nó là ở trong tim bạn, là vòng tay của người mẹ, là vết chai nơi bàn tay xương của mẹ, là mái nhà thiếu vắng một ngưòi cha, là những ngưòi bạn thương yêu bạn .. là tất cả quanh bạnHãy mỉm cưòi khi mình còn có thể, hãy khóc khi mình bưồn, hãy tự tinsống với những gì mình có, ban đang đem hạnh phúc đến cho chính bạn. Hãy lưôn nhìn về phái trứoc bạn nhé. Mặt trời sẽ mọc sau một đêm dài u uất phải không :wink:
akite_for_you

anny N
21-10-2005, 04:09 PM
Đôi khi mình luôn hỏi Hp là gì??????Vì mình chưa từng biết đến Hp.Ba mẹ mình chia tay từ khi mình 2 tuổi.Đôi khi mình nghĩ mình là người thừa của xã hội vì chẳng ai quan tâm đến mình cả.Mình khao khát cuộc sống như bao đứa trẻ khác mà khó quá.Mẹ vất vả nuôi mình với những giọt nước mắt cắm hận người bố đẫ vứt bỏ con mình ra đi...............Càng thương mẹ bao nhiêu thi` mình hận bố bấy nhiêu.Đến khi mình biết cảm nhân về cuôc sống, biết tủi thân khi k có gia đình thì bố đón mình về nuôi? Mình phải nghĩ sao về hành động này??????????????? Rồi bố phá sản...............Và điều cuối cùng mình cảm nhận đc là MÌNH CHƯA BAO GIỜ THẤY HẠNH PHÚC.
nói vậy chắc em còn ko hiểu hai chữ HP đó là gì á :D mà thôi chị ah , trong mỗi chúng ta ai mà chẳng có nỗi buồn riêng của mình, hoàn cảnh của chị cũng hơi giống em cho nên em cũng hiểu đc nỗi buồn đó của chị . Về bố chị ư , em nghĩ ông ấy đã nghĩ lại sau những gì ông ấy làm , ko thì tại sao ổng lại đón chị về chứ ? Có lẽ chị nên bỏ cái suy nghĩ ghét ấy đi vì dù gì ông ấy cũng là bố ruột cơ mà , còn chuyện chia tay của bố mẹ thật ra chúng ta đâu biết lý do chính đáng đâu cơ chứ ? cũng đừng trách ổng như vậy ,tuổi trẻ ngày xưa còn nông nổi ,chưa suy nghĩ chín chắn ấy mà :D Còn chuyện phá sản đó em thấy đâu lien quan đến HP ?uh thì cũng tạm nói ở đây khi chúng ta đang sống trong 1 cuộc sống như bây giờ thì ko thể thiếu cái đó , nhưng lòng người còn quý hơn bào nhiêu , dù có phá sản nhưng lòng thương yêu của bố vẫn dành cho chị thì ...cái đó cũng là 1 HP đó chứ ! Đừng sống bi quan như vậy chị nhé ! Nó sẽ càng làm chị đau khổ hơn mà thôi :lol:

Gà xinh
29-12-2005, 07:57 PM
HP đâu chỉ có ở Gia đình , ở ba mẹ đâu bạn.Nó còn có ở những ngừi bạn của bạn cơ mà.

bigbangs
31-12-2005, 03:03 AM
Hp là điều mà khó có thể giải thích được bạn ạ

baby_lanhlung
31-12-2005, 08:12 AM
uh!!!!!!!!!!! Mình đã biết đến nó đâu mà giải thích nó chứ?????????????

nhomotthua
20-01-2006, 09:06 PM
khi hạnh phúc người ta luôn sống tót,nhưng khi sống tốt chưa hẳn người ta đã hạnh phúc
bổn phận trên hết là hãy lắng nghe cuộc sống ,hạnh phúc trên hết là sự yên ổn của con tim