PDA

Xem đầy đủ chức năng : Diary!



jancy_x_87
16-10-2005, 11:31 AM
Hôm nay,trời ko đẹp như hôm qua. Trời mưa nhiều quá làm minh cảm thấy lạnh và buồn. Buồn vì yêu mà chảng được gần người mình yêu,buồn vì phải chờ đợi suốt 1 tuần mới được gặp,buồn vì ngủ nằm mơ thấy người khổng lồ dí mình.sợ ghê đóa!:lol:

forever love
17-10-2005, 03:53 PM
trời mơ gì mà người khổng lồ dí nè trời

jancy_x_87
17-10-2005, 06:06 PM
Hôm nay lại là 1 ngày buồn,chán thiệt,mưa gì đâu mà mưa hoài! NHìn mưa mà đói bụng muốn chết,buồn ngủ nữa chứ! Thiệt cái tình là bưc cái mìn!

jancy_x_87
18-10-2005, 08:51 PM
Hôm nay trời đẹp,nắng chan hòa khắp bãi biển,đẹp thiệt mà sao thấy buồn quá! Buồn ơi là buồn,nghĩ học hoài chán chết đi được ko biét khi nào nới đi học lại đây nữa,thầy cô ở đây đúng là cà chớn!

jancy_x_87
20-10-2005, 11:08 PM
hum nay trời đẹp, ăn nhìu, no căng bụng luôn hii! Cóa ai dzô dzuyên như mìn ko trời! Đụng ai cũn yêu được hiii!

jancy_x_87
22-10-2005, 10:51 PM
Hum nay 1 ngày chán như con gián! Bùn ghê đoá, đám cuới gì đâu mà chán quá! Gặp mí thèng khùng nữa chứ! bùn ui là bùn!

jancy_x_87
29-10-2005, 04:51 PM
Hum nay thứ 7, cúi tuần mà sao chán ghia đoá, chẳng thí vui tý nào, chẳng bù cho tuần truớc, mốt là ha lô win gòi ko biết coá dzui kỏ:D

jancy_x_87
30-10-2005, 04:30 PM
hum bay chủ nhật, đi nhà thờ xong gòi đi shopping xong gòi đi dzì dzui ghia, ngày mai ha lô win hóa ttrang thành quỷ nhát bà kon chơi:D