oxkho_iu_bxngoc
16-10-2005, 05:49 AM
đây là bài thơ cuối cùng mình post trên hht ....... mình mún tặng nó cho người con gái mình yêu nhất cuộc đời nay . Em bài thơ này là tất cả những gì anh mún nói em trong giây phút này ....... noilongtamsu .
Xin em hãy nhớ
Em yêu nếu một mai anh chết
Đừng hát lời buồn tiển đưa
Đừng trồng hoa thắm nơi an nghĩ
Đừng cắm hoa tàn trước mộ bia
Hãy để cỏ non xanh biếc mọc
Để mặc sương đêm ướt lá mềm
Nghe lời anh và em hãy nhớ
Hãy vui bên tình yêu đang có .
Anh xin em em hãy luôn yêu đời
Anh xin em em hãy luôn tươi cười
Hãy giũ lòng luôn mãi thơ ngây
Để anh yêu lòng mãi ra đi .
Xin em hãy nhớ
Em yêu nếu một mai anh chết
Đừng hát lời buồn tiển đưa
Đừng trồng hoa thắm nơi an nghĩ
Đừng cắm hoa tàn trước mộ bia
Hãy để cỏ non xanh biếc mọc
Để mặc sương đêm ướt lá mềm
Nghe lời anh và em hãy nhớ
Hãy vui bên tình yêu đang có .
Anh xin em em hãy luôn yêu đời
Anh xin em em hãy luôn tươi cười
Hãy giũ lòng luôn mãi thơ ngây
Để anh yêu lòng mãi ra đi .