Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : thơ dành cho người chia tay



thutrang_hp88
15-10-2005, 08:38 PM
Tôi biết anh hào hoa phong nhã
Lắm cô theo nên tôi chẳng dám yêu
*****************************
Ở Việt Nam không bao giờ có tuyết
Mà bây giờ tuyết phủ trắng tim tôi
*****************************
Có những dòng lệ không thấy được
Có những nụ cười cay đắng chẳng ai hay
*****************************
Em cay đắng nhìn anh yêu người khác
Nhưng phải cười vì biết làm sao đây
Niềm cay đắng trào dâng trong khoé mắt
Em cắn răng nhìn máu chảy vào tim
****************************
Sống trên đời chỉ khổ vì yêu
Yêu càng say đau khổ càng nhiều
Phải chăng ai đó không chung thủy
Thay lòng đổi dạ phụ tình tôi
****************************
Rồi mai đây anh sẽ quên em
Và cầm tay một người con gái khác
Để em khóc đến cạn dòng nước mắt
Nụ hôn đầu chưa nhạt dấu son môi
***************************
Khi yêu anh em chấp nhận tất cả
Nỗi đau thương của những kẻ phụ tình
Em vẫn yêu dù chỉ có một mình
Vẫn hy vọng vào ngày anh trở lại
***************************
Em hy vọng vào ngày anh trở lại
Biết là không nhưng em vẫn cứ chờ
Tình yêu em trao anh vẫn thế
Mãi chẳng bao giờ em đổi thay
**************************
Em sẽ giết anh nếu anh yêu người khác
Giết anh đi để bảo vệ tình yêu
Giết anh đi để bảo vệ một điều
Anh là của riêng em mãi mãi
*************************
Chưa yêu chưa biết tình yêu
Yêu rồi mới biết tình yêu hẹp hòi
************************
Từ khi mình chia tay
Có bao giờ anh khóc
Lệ tuôn trên khoé mắt
Và anh...nhớ tới em
***********************