PDA

Xem đầy đủ chức năng : vườn thơ chiều tím



baduys
15-10-2005, 07:45 PM
ước
ước gì anh được là chim
vươn cao đôi cánh lượn tìm đến em
ước gì anh chẳng xa em
mà như nguyễn bính cách giàn mồng tỏi
ước gì đường xá muôn nơi
xa thì ngắn lai khắp nơi xum vầy
ước gì em đến nơi đây
hà nam phú thọ chung xây con đường.

Giọt Sầu Cô Đơn
15-10-2005, 10:11 PM
gửi tất cả các bạn bè chiều tím ...

chiều tím hoàng hôn vào thấy buồn
thi nhân tài tử ban hết trơn
xơ xác vài người thì ngắc ngoải
hỏi ai gây nghiệp chướng cảnh này ?

phonglantim
16-10-2005, 01:03 AM
CHiều tím hôm nay đúng kỉ cương
Những người ương bướng...nhắc thêm buồn
Còn nhân tài nữa...bạn chưa biết
Để giờ ngồi than...chuyện gì đây?

Giọt Sầu Cô Đơn
16-10-2005, 03:26 AM
kỷ cương các vị thật khác thường
chẳng biết đường mô khéo lắm thương!
nam mô ,đạo phật lòng bi đát
nhân tài đâu có nỗi thê lương

phonglantim
16-10-2005, 11:43 PM
Kỉ cương Hoa đó giống như ai
Không nên tán dóc khi viết bài
Đối đáp nội dung thiệt trong sáng
Không đạo,không móc....cả làng vui

Chanh Chua
17-10-2005, 12:36 AM
Vườn thơ chiều tím vẫn yên vui
Mọi người vẫn chơi vẫn vui cười
Những kẻ nào ngông thì BAN hết
Cho khỏi ngang tàng khỏi lôi thôi

Giọt Sầu Cô Đơn
17-10-2005, 01:12 AM
chua quá chanh ơi mùa quả trái
đàn bà con gái thật lắm mồn
ai chả biết quyền cao chức trọng
muốn del muốn ban là làm liền

Chanh Chua
17-10-2005, 01:25 AM
Chanh vốn đã chua từ ngàn đời
Có người không biết hỏi lôi thôi
Lông ngông phách lối là BAN hết
Cho biết thế nào nội qui thôi

Giọt Sầu Cô Đơn
17-10-2005, 02:34 AM
có giỏi thì ban nói rằng nhiều
đừng tưởng sầu tôi sợ chanh lồi