PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tập làm thơ con cóc



ChiConMinhToi
15-10-2005, 05:27 PM
Trong tình yêu với anh chỉ có một
Sao em nở nghi ngờ một tình yêu,
Phải chăng em bị bao người lừa dối
Nên em đã nghi ngờ tình anh
Anh yêu em vì tất cả
Vì những gì em đã dành cho anh
Dù biết rằng khi yêu là phải khổ
Nhưng anh chỉ nguyện khổ để yêu em.
Dù cho em không tin lời anh nói,
Nhưng điều đó xuất phát từ trái tim
Bằng tất cả tấm lòng chân thật
Mà anh muốn dành tặng riêng em.
Cuộc đời anh sẽ vô ý nghĩa,
Nếu một ngày vắng bóng hình em.
Em đã đem lại cho anh tất cả
Là niềm tin cho anh luôn phấn đấu
Là chổ dựa mỗi khi anh vấp ngã,
Vì yêu em anh sẽ làm tất cả
Miễn tất cả sẽ làm em vui
Cho nụ cười trên môi em hé nở
Trong lòng anh hạnh phúc biết bao nhiêu.
Anh xin em đừng nên suy nghĩ
Hãy đạt tay lên trái tim anh
Để lắng nghe lời con tim anh nói
Nó nói rằng nó chỉ yêu mình em

Các bạn đọc cho ý kiến nha. Đây là bài thơ đầu tay của mình đó

loveyou_onlyou_90
16-10-2005, 12:13 AM
Em đây chẳng dám nghi ngờ anh
Thấy tình khổ vậy chi bằng chia tay

yuui_shinzo
16-10-2005, 02:03 AM
Tình yêu là thứ chi chi
Vậy mà bao người khổ lụy vì it

loveyou_onlyou_90
16-10-2005, 02:17 AM
Tình yêu là muôn vàn nỗi khổ
Khiến bao người phải chịu cảnh khổ đâu
Nhưng không có tình yêu thì cũng vậy
Tại vì sao thì khó mà giải thích

yuui_shinzo
16-10-2005, 02:33 AM
Tình yêu là muôn ngàn nỗi khổ
Mỗi một người ai cũng biết cả
Vậy tại sao không cùng nhau đứng dậy
Nói 2 từ vĩnh biệt tình yêu

Giọt Sầu Cô Đơn
16-10-2005, 03:31 AM
chia tay mối tình đầu

tạm biệt nhé mối tình đầu giang dở
một sắc tơ hồng một nỗi nhớ vu vơ
tan mộng tưởng còn ai trong ký ức
dặm đường xa ta trở lại với ta

tạm biệt nhé mối tình đầu tan nát
anh và em con phố tách làm đôi
đám mây trôi lơ lửng cuối chân trời
thôi tan vỡ tình đầu tan ánh nhạt

trời chẳng buồn thương mối tình chia biệt
hoa cũng phụ lòng bằng sắc thắm vui tươi
con đường em , tôi chẳng mang lòng tiếc nối
xa rồi tình yêu thửa xinh tươi

lê thị ái ly
16-10-2005, 04:01 AM
Yêu anh Không biết để đâu
Lâu ngày không gặp em quên mất rồi

loveyou_onlyou_90
16-10-2005, 04:42 AM
Khó nói lắm hai từ vĩnh biệt
Khi trái tim đã nguyện theo người

Giọt Sầu Cô Đơn
16-10-2005, 05:24 AM
tình là chi mà thế gian ly biệt
phải chăng là sự khắc nghiệt của đời

loveyou_onlyou_90
17-10-2005, 06:25 AM
Tình là gì khó ai định nghĩa
Thế gian nay không thể thiếu mất tình

dieptieuho_anhyeuem
17-10-2005, 05:49 PM
Anh mong muốn : thời gian đừng trôi mãi
Cánh hải âu đừng sớm vội lìa đàn
Hoa phượng nở sẽ không là ly biệt
Và tình ta như cánh én mùa xuân...

lãng_tử_đa_tình
17-10-2005, 09:02 PM
anh đã biết đôi mình không chung bước
ngày yêu nhau hai đứa cháy thành mây
cơn gió thoảng âm thầm mang hơi nước
bỗng vô tình làm ướt giọt rượu say

dieptieuho_anhyeuem
18-10-2005, 01:56 AM
cho ai say khúc tình mùa hạ
cho ai buồn như tỉnh như mơ
cho tâm hồn bỗng vẫn vương thơ
cho duyên kiếm say mềm tinh ái
cho con đường như đã chẳng phân hai
cho ngã rẽ mai này về chung lối
cho đêm về ngõ vắng một bóng tôi

nambongson
18-10-2005, 05:55 AM
Người ta vá áo bằng kim .......
Còn tôi , tôi vá con tim bằng gì ???????? !!!!!!! huhu

Zen - 7 love

tieuthukhocnhe
18-10-2005, 07:40 AM
người ta vá áo bằng kim
còn anh anh hãy vá tim bằng tình

điệp_viên_0_0_thấy
19-10-2005, 04:33 AM
nếu tình vá được con tim
tôi nguyện đi tìm người vá cho tôi
nhưng sao vẫn thấy xa xôi
kẻ đang nhân thế kẻ nơi địa đàng
con tim tôi có vá được chăng
một khi vỡ nát phũ phàng. tình ơi !( hum nay bùn nên làm thơ bùn )

yuui_shinzo
19-10-2005, 05:03 AM
Khó nói lắm hai từ vĩnh biệt
Khi trái tim đã nguyện theo người
Với yuui cũng chẳng khó gì
Chỉ bởi tim yuui đã héo khô

loveyou_onlyou_90
19-10-2005, 06:51 AM
tim yuui sao lại héo khô
có chàng nào đó hut' hồn yuui sao

tieuthukhocnhe
19-10-2005, 06:52 AM
anh đã biết đôi mình không chung bước
ngày yêu nhau hai đứa cháy thành mây
cơn gió thoảng âm thầm mang hơi nước
bỗng vô tình làm ướt giọt rượu say

em vẫn biết rồi mỗi người mỗi hướng
nhưng lòng sao nghi ngút những nhớ thương
dẫu với anh tình kia gian dối
em ko thể coi như khách qua đường

điệp_viên_0_0_thấy
19-10-2005, 07:00 AM
em có biết anh hận tình gian dối
nước mắt nào có thể gội rửa trôi
anh đã nuốt nghẹn ngào trong mưa xối
giọt mưa ơi ! hãy cuốn hết tình tôi

tieuthukhocnhe
19-10-2005, 07:03 AM
tình gian dối em nào đâu có lỗi
lỗi phải gì khi chẳng bối rối tim
anh ơi anh đừng có mãi đi tìm
tím chung thủy tim em nào đâu có

điệp_viên_0_0_thấy
19-10-2005, 07:07 AM
ở trong em anh như la` con rối
đi bên tây em giật phía bên đông
em đã không yêu anh sao không nói
lại nhẫn tâm làm khổ cả đôi lòng

tieuthukhocnhe
19-10-2005, 07:10 AM
khổ lòng anh là do anh chuốc lấy
sao bây giờ lại phải quấy tại em
tình khi xưa chỉ là nắng vương thềm
mặt trời ngủ tim âm u hết nhớ

điệp_viên_0_0_thấy
19-10-2005, 07:17 AM
anh vẫn nhớ buổi hoàng hôn hạ trước
áng mây hồng em nói tình chúng ta
anh lơ đãng nhìn bóng mây dần nhạt
ôi tình ta ! đêm tối của tình ta

yuui_shinzo
12-11-2005, 10:17 PM
Áp út này thật quá ngang tàng
Dung nhan kia thì kệ shi huynh
Cớ chi you phải cắt ngang
Buông lời trêu ghẹo làm bùn lòng Shi
Vào đây đã chẳng làm thơ
Mà còn khích bác thì vào làm chi

thotinh_online
12-11-2005, 10:41 PM
shinichi vui tính
Giờ đang là anh lính
Ở biên cương xa xôi
BỊ địch bắn tim rồi
Đang dưỡng thương bệnh viện...

khúc mưa
12-11-2005, 10:45 PM
lâu lắm rồi em mới lại nơi đây
cỏ vẫn xanh mây vẫn trắng - trời trong lành
nhưng dạo khắp vườn thơ mới biết
ảo ảnh chỉ là ảo ảnh chốn chân mây

thời gian đi rồi cố nhân cũng đi luôn
không từ bịêt với ai mà đi cả
vườn thơ còn đây chỉ còn cỏ xanh biết
không có bông hoa nào cho vườn thắm xinh tươi !
---------------------anh nhật lệ và anh trai quyền sang đâu rồi nhỉ ----------------

thotinh_online
12-11-2005, 11:10 PM
Lâu lắm rồi tôi mới gặp Khúc mưa
Khúc mưa ơi giờ sao buồn quá vậy
Vườn thơ kia liệu Khúc mưa có thấy
Thay đổi từng ngày dẫu xa vắng cố nhân...

Giờ đây thêm bao thi sĩ chuyên cần
Tiếp nối đàn anh vẫn ngày đêm viết tiếp
Để vườn thơ cứ bao ngày trùng điệp
Nối tiếp dài dài những nét đẹp thơ hay...

Dubk
14-11-2005, 02:04 AM
Thế gian bao điều khó bỏ
Chữ tình khó nhất,bỏ được hay sao?

khúc mưa
17-11-2005, 05:25 AM
những chú cóc con
hết ra rồi lại vào
thơ như mớ thuốc lào
một vòng toàn luẩn quẩn

Bang_chủ_cái_bang
17-11-2005, 06:07 AM
Lâu rồi dạo box vườn thơ
Thấy mình lạc lõng bơ vơ
Giữa dòng bổn bể bon chen
hỏi ai còn nhớ tên mình một phen!!

Sắc Thu Phong
19-11-2005, 04:05 AM
Lâu rồi dạo box vườn thơ
Thấy mình lạc lõng bơ vơ
Giữa dòng bổn bể bon chen
hỏi ai còn nhớ tên mình một phen!!

Nghe rằng: bang chủ cái bang
Đầu đường, xó chợ lang thang một đời
Bây giờ đặng gặp mặt rồi
Thì ra cô bé đây - Người cái bang.
Xinh tươi, sạch sẽ đoan trang
Ai ngờ Bang chủ là nàng tiểu thơ....!

yuui_shinzo
20-11-2005, 03:51 AM
Vậy mà là sầu hả You
Vậy là tạm được chẳng sầu lắm đâu

Bang_chủ_cái_bang
21-11-2005, 05:55 AM
Nghe rằng: bang chủ cái bang
Đầu đường, xó chợ lang thang một đời
Bây giờ đặng gặp mặt rồi
Thì ra cô bé đây - Người cái bang.
Xinh tươi, sạch sẽ đoan trang
Ai ngờ Bang chủ là nàng tiểu thơ....!
Gặp mặt đàng ấy thiệt vui
Hình như ta đã chào nhau lâu rồi
Trong lòng ta thiệt bồi hồi
Tiểu thơ đâu dám một lời đồn xa
Kẻo chừng BC chẳng tha
Chỉ là một nhóc chập chững tập "chơi"