PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giả Vờ



swtlilaznchik88
15-10-2005, 08:47 AM
Sao tôi cứ giả vờ ngoảnh mặt
Xem người ta như thể lạ xa
Đến khi ai khuất bóng chiều tà
Thì lại nhớ nhìn qua ngõ vắng

Sao tôi cứ giả vờ thẳng thắng
Cứ nói năng với người không quen
Để người ta lệ đổ mi hoen
Rồi tôi đau khi xem ai khóc

Sao tôi cứ giả vờ ngu ngốc
Dù người ta đâu lừc lọc tôi
Để rồi giờ tiếc tháng ngày trôi
Khi người ta có đôi dạo phố

HY

nhathanh
15-10-2005, 07:39 PM
tôi chưa thốt được câu nào,
giữa tôi_em có bức rào lững lơ
bỗng nhiên em nói ngây thơ:
"coi như hai đứa giả vờ yêu nhau"
trăng soi đáy nước bên cầu,
vờ thôi mà nhớ mà sầu nỗi chị
năm qua đi, tháng qua đi,
em yêu tôi thật có vờ gì đâu.
bây giờ ta ở trong nhau,
cám ơn em_cám ơn câu giả vơ !!!

swtlilaznchik88
15-10-2005, 07:53 PM
Giả vờ tôi nói tôi yêu
Với người nào dó sớm chiều bên nhau
Nhưng chuyện hư cấu ra sao
Chỉ tôi mới biết chứ dâu phải người

Bao năm sánh bước chung dôi
Mà sao ta chẳng phải là tình nhân
Thấy họ tay niếu bàn chân
Còn mình như thế chẳng mong gì nhiều

Chắc là tại số cô liêu
Nên tình trong dó lời yêu không tường
Thôi thì chữ mộng uyên ương
Giữ dây một tiếng yêu thương âm thầm

HY

12071988
19-10-2005, 06:06 AM
Giả vờ tôi nói quên em
Nhưng tôi đâu giấu nỗi lòng con tim
Yêu em anh đã dối lừa
Dối con tim đó làm đau lòng người!
Bây giờ ta đã thành đôi
Nguyện con tim đó trọn đời yêu em!

Randeokinh
20-10-2005, 06:50 AM
Giả vờ lặng lẽ xa nhau,
Giả vờ như thể quên nhau mất rồi.
Giả vờ rượu uống mềm môi,
Giả vờ như thể tôi quên chính mình.

Để rồi em bước lặng thinh,
Để rồi tôi lại cô đơn một mình.

Shin_Kn
20-10-2005, 04:52 PM
giả vờ lặng bước quay lưng
giả vờ quên mất nụ cười với em
giả vờ đứng đợi làm ngơ
giả vờ tan nát, cuộc tình nát tan

tieuthukhocnhe
22-10-2005, 09:09 PM
giả vờ ngoảnh mặt thờ ơ
giả vờ như thể bất ngờ người dưng
giả vờ lanh nhịp bước chân
giả vờ ko nhớ bần thần ruột gan

Sắc Thu Phong
22-10-2005, 09:47 PM
Giả vờ như thể không quen
Giả vờ để được biết em giả vờ
Giả vờ , tôi chút ơ thờ
Giả vờ, em ngoảnh làm ngơ , lạnh lùng
Giả vờ, em cả trời đông
Giả vờ, sầu nhuộm muôn trùng thu tôi.

Giả vờ, chỉ chút vờ thôi
Giả vờ đừng để một đời cách xa.

tieuthukhocnhe
22-10-2005, 09:57 PM
giả vờ ong ỏng kiêu sa
giả vờ để biết ta ra giá nào
giả vờ nhưng thầm ước ao
người ta bớt chảnh nhào vào kua em

swtlilaznchik88
24-10-2005, 09:02 AM
Giả vờ mà để làm chi
Yêu thì cứ nói ngại chi ân tình
Cho tôi biết được tâm linh
Người cùng tôi đó bóng hình ước mơ

Đừng vờ rồi giả làm ngơ
Tôi đây đau nhói lòng tơ rối bời
Mong rằng lời nói nên lời
Tôi đây ai đó trọn đời bên nhau

HY

Sắc Thu Phong
24-10-2005, 09:29 AM
Giả vờ mà để làm chi
Yêu thì cứ nói ngại chi ân tình
Cho tôi biết được tâm linh
Người cùng tôi đó bóng hình ước mơ
Đừng vờ rồi giả làm ngơ
Tôi đây đau nhói lòng tơ rối bời
Mong rằng lời nói nên lời
Tôi đây ai đó trọn đời bên nhau
HY

Trọn đời, đừng giả vờ nhau
Giả vờ, ai đó sẽ đau trọn đời.:cool1:

mây mơ êm
24-10-2005, 09:56 AM
Trọn đời, đừng giả vờ nhau
Giả vờ, ai đó sẽ đau trọn đời.:cool1:

Giả vờ , giả vờ vậy thôi .
Nhưng lòng ai đó Mây tôi rõ rồi .:)
Nhất là Sắc Thu Phong ôi !
Làm sao hiểu được tụi tôi thế nào .:blinking:

Sắc Thu Phong
24-10-2005, 10:18 AM
Giả vờ , giả vờ vậy thôi .
Nhưng lòng ai đó Mây tôi rõ rồi .:)
Nhất là Sắc Thu Phong ôi !
Làm sao hiểu được tụi tôi thế nào .:blinking:

"Tụi tôi" đếm được là bao?
"Tụi tôi" lòng dạ thế nào, ư Phong!...
Lang thang như gió trên đồng
Mà không hiểu nổi tấm lòng của Mây...
Nỗi buồn tỏ với ai đây!
Thôi! đành ngoác miệng: Let's say "Giả vờ":cool1:

mây mơ êm
24-10-2005, 11:48 AM
"Tụi tôi" đếm được là bao?
"Tụi tôi" lòng dạ thế nào, ư Phong!...
Lang thang như gió trên đồng
Mà không hiểu nổi tấm lòng của Mây...
Nỗi buồn tỏ với ai đây!
Thôi! đành ngoác miệng: Let's say "Giả vờ":cool1:

Quả thiệt tôi thật không ngờ ,:blinking:
Văn thơ phong phú tình cờ gặp đây.
Vườn thơ đối đáp chốn này ,
Nhờ vậy thu sắc phong đây gặp mình .:think:
Để rồi cùng viết thơ tình ,
"Giả vờ" yêu đó ... nhưng mình yêu thơ .:)

Sắc Thu Phong
24-10-2005, 12:08 PM
Quả thiệt tôi thật không ngờ ,:blinking:
Văn thơ phong phú tình cờ gặp đây.
Vườn thơ đối đáp chốn này ,
Nhờ vậy thu sắc phong đây gặp mình .:think:
Để rồi cùng viết thơ tình ,
"Giả vờ" yêu đó ... nhưng mình yêu thơ .:)


Yêu thơ, đừng có giả vờ
Yêu phong thì được, "giả vờ yêu" thôi!
Phải chăng? "vừa lứa xứng đôi":think:
Mây Êm tìm được Phong tôi tự tình.

mây mơ êm
24-10-2005, 12:31 PM
Yêu thơ, đừng có giả vờ
Yêu phong thì được, "giả vờ yêu" thôi!
Phải chăng? "vừa lứa xứng đôi":think:
Mây Êm tìm được Phong tôi tự tình.


Yêu thơ mây đâu giả vờ ,:)
"Yêu phong" đâu dám giả vờ như thơ .
Để cho ai đó ngẩn ngơ ,:think:
Yêu thơ ta mới họa thơ cùng người .:)

swtlilaznchik88
24-10-2005, 05:34 PM
2 bạn dối dáp vui và hay quá =)

Ngọt ngào lời nói thân quen
Còn dây vọng mãi êm dềm thuở xưa
Còn dâu tiếng gà canh trưa
Còn dâu hai dứa sớm chiều bên nhau

Ai ngờ gặp cảnh bể dâu
Tôi dây dã trót dậm sâu tình người
Nhưng lời không dám mở môi
Nên cứ như thế dơn côi một mình

Còn người sao mãi lặng thinh
Chẳng lẽ không có chút tình luyến lưu
Kêu trời gào thét than ôi
Làm sao nói rõ tình tôi với người

HY

tieuthukhocnhe
25-10-2005, 12:15 AM
giả vờ sóng biển lăn tăn
đâu hay trong đó mặt trăng vỡ rồi
giả vờ cát uốn bồi hồi
sóng lên cát cuốn trôi trôi nghìn trùng

giả vờ nhìn ngó mông lung
đây hay tim đã tùng tùng rộn lên
giả vờ em đã rằng quên
hôm qua 2 đứa hát bên sông chiều

x2uz21.o2O5
25-10-2005, 12:20 AM
giả vờ yêu em rất nhiều
đến khi rụng rồi giả vờ ko yêu
giả vờ thương em rất chiều
đến khi nóa rụng đá nhào đi ngay...

Sắc Thu Phong
25-10-2005, 08:07 AM
giả vờ yêu em rất nhiều
đến khi rụng rồi giả vờ ko yêu
giả vờ thương em rất chiều
đến khi nóa rụng đá nhào đi ngay...

Tình vờ đang đối đáp hay
Ngờ đâu cắn sạn nhè ngay giả vờ......!

Sắc Thu Phong
25-10-2005, 08:18 AM
Yêu thơ mây đâu giả vờ ,:)
"Yêu phong" đâu dám giả vờ như thơ .
Để cho ai đó ngẩn ngơ ,:think:
Yêu thơ ta mới họa thơ cùng người .:)

Dùng thơ, người họa dáng người
Dùng thơ, người họa cả trời yêu thương!
Dùng thơ họa cả con đường
Tay trong tay, bước trong vườn thơ yêu./.

mây mơ êm
25-10-2005, 08:35 AM
Dùng thơ, người họa dáng người
Dùng thơ, người họa cả trời yêu thương!
Dùng thơ họa cả con đường
Tay trong tay, bước trong vườn thơ yêu./.

Xem thơ thơ lợi rất nhiều ,
Muốn yêu thì mượn thơ yêu ngõ lời .
Còn vẽ , thơ tả dáng người ,
Kỷ niệm lưu lại người người họa thơ .

Sắc Thu Phong
25-10-2005, 08:49 AM
Muốn yêu! để được làm thơ
Làm thơ, đâu bởi ta mơ được người....
Được người, hỏi đã cười vui.
Khi người chưa hẳn như, người trong mơ.
Làm thơ để được mộng mơ,
Mộng mơ để thấy, người thơ bên người...

mây mơ êm
25-10-2005, 09:05 AM
Yêu thơ nên ta họa thơ ,:)
Làm thơ thì thả hồn thơ mơ màng .:blinking:
Hồn thơ chẳng chịu mơ màng ,
Sao thơ thể có ... "chàng - nàng" cạnh bên .
Để ai đây đó buồn tênh ,
Vì tình ai đó lênh đênh tháng ngày .:blinking:

Sắc Thu Phong
25-10-2005, 09:29 AM
Mơ màng với sắc mây trời
Mơ sao được với ngàn khơi gió lồng
Đêm qua trời đã chuyển đông
Thu tôi đã chết trong dòng thơ tôi.

Tiễn đưa xin một chút buồn
Để tôi còn giữ chút hồn thơ tôi.

mây mơ êm
25-10-2005, 09:51 AM
Thu buồn man mác thu ơi !
Người đi bỏ lại , mây tôi cũng buồn .:(
Đông sang lạnh lẽo chim muôn ,
Bay tìm ẩn trú , cảnh buồn quá đi .
Mây kia có khác nổi gì ,
Khí trời u ám còn gì buồn hơn .:(

tieuthukhocnhe
25-10-2005, 07:58 PM
giả vờ yêu em rất nhiều
đến khi rụng rồi giả vờ ko yêu
giả vờ thương em rất chiều
đến khi nóa rụng đá nhào đi ngay...
giả vờ nói tiếng chia tay
giả vờ nói đó chỉ say chút tình
giả vờ nói tiếng vô tình
giả vờ như thế yêu tình cũng chuồn

tieuthukhocnhe
25-10-2005, 08:00 PM
Tình vờ đang đối đáp hay
Ngờ đâu cắn sạn nhè ngay giả vờ......!


yêu thơ nên chỉ giả vờ
vấn vương 1 chút chàng khờ mới tin

Sắc Thu Phong
26-10-2005, 05:52 AM
yêu thơ nên chỉ giả vờ
vấn vương 1 chút chàng khờ mới tin

Tin...
Tin, nàng chỉ biết giả vờ,
Vì nàng chỉ biết ta khờ, nên tin.

tieuthukhocnhe
26-10-2005, 07:09 AM
chàng khờ ơi hỡi chàng khờ
sao chàng cứ mãi ngu ngơ dzậy chàng
ta ko chức nữ &ngưu lang
đợi rằm tháng 7 đa mang lệ sầu

mây mơ êm
26-10-2005, 10:57 AM
Ban đầu chỉ giả vờ thôi ,
Đâu ngờ tình đã lần hồi đậm sâu .
Để cho ai đó biết đâu ,
Giả vờ rồi hóa nương dâu trong lòng .
Nếu mà tình đó chẳng xong ,
Giả vờ là cớ , thật lòng thì đau .

Sắc Thu Phong
26-10-2005, 11:04 AM
Giả vờ trước lúc gặp nhau.
Khi tình duyên hợp ai đâu giả vờ.
Giả vờ để biết tình thơ.
Thơ tình ai viết trả vờ trao nhau.
Mai này cho đến ngàn sau,
Tình này thắm đượm nào đâu giả vờ.

mây mơ êm
26-10-2005, 11:14 AM
Giả vờ mượn cớ đặng quen ,
Giờ thì đã rõ , đừng quên , chung tình .
Đôi mình quả thật hợp tình ,
Câu giả vờ ấy tụi mình "cám ơn" .

Sắc Thu Phong
26-10-2005, 12:22 PM
Chung tình - riêng chỉ mình em
Người yêu dấu hỡi chẳng nên, nghi ngờ.
Cảm ơn hai chữ "giả vờ"!
Cùng nhau xây mộng, mong chờ chữ "TYM" --- "Tôi Yêu Em - Thề Yêu Mãi"

mây mơ êm
26-10-2005, 12:35 PM
Chung tình - riêng chỉ mình em
Người yêu dấu hỡi chẳng nên, nghi ngờ.
Cảm ơn hai chữ "giả vờ"!
Cùng nhau xây mộng, mong chờ chữ "TYM" --- "Tôi Yêu Em - Thề Yêu Mãi"


"Chung tình - riêng chỉ mình em" ???

"Anh mãi chung tình với riêng em" ?
Có nghĩa tình anh có nhiều em ?
Hay chỉ mỗi em chung tình nhỉ ?
Anh hãy tìm lời chứng minh xem .

Sắc Thu Phong
26-10-2005, 12:46 PM
"Chung tình - riêng chỉ mình em" ???
"Anh mãi chung tình với riêng em" ?
Có nghĩa tình anh có nhiều em ?
Hay chỉ mỗi em chung tình nhỉ ?
Anh hãy tìm lời chứng minh xem .


Chung tình - nghĩa: chỉ có mình em
Trong tim anh đó hỡi Mơ Êm
Sao em hoài mãi nghi ngờ thế,
Chẳng lẽ lời thề ai lại quên !?!?!?

mây mơ êm
26-10-2005, 12:57 PM
Chung tình - nghĩa: chỉ có mình em
Trong tim anh đó hỡi Mơ Êm
Sao em hoài mãi nghi ngờ thế,
Chẳng lẽ lời thề ai lại quên !?!?!?
Vầng trăng minh chứng tình hai ta
Duyên tình hai đứa có nhau là :
Ông trời se duyên , duyên tiền định .
Lời thề ghi khắc rất đậm đà .

swtlilaznchik88
26-10-2005, 02:06 PM
Gặp mặt nhau cớ sao lại chẳng nói
Lúc vắng rồi lại di kiếm tìm nhau
Có phải chăng tình yêu là thương dau
Giả vờ chi dể cho sầu hai dứa

Người yêu tôi, tôi yêu người hơn nữa
Thế tại sao dôi lứa lỡ làng duyên
Ai cũng mong tình yêu ấy triền miên
Nhưng tại sao trời khiến xui cay dắng

Yêu thiệt nhiều nên ưu tư sầu vắng
Biết chúng mình chẳng phải là của nhau
Nếu yêu chi rồi vướng vào bể dâu
Trong dêm thâu giọt lệ sầu ai thấu

Người yêu ơi có yêu xin dừng giấu
Nói một câu cho tôi biết tôi hay
Dể tôi không phải vướng bận chua cay
Gặp người ta cứ vờ như chẳng thấy

HY

Sắc Thu Phong
26-10-2005, 09:13 PM
LỜI MỜI
Hôm nay gió nhẹ, mây mộng mơ
Sắc trời tươi đẹp gợi ý thơ
Uyên ương sánh bước trong trời thắm
Kết tình đôi lứa "thiên duyên ý".
Chúc phúc mời vào "Thiên Ý Thơ".

Mừng đón bạn thơ khắp phương trời,
Chung vui chúc phúc duyên lứa đôi.
Kết duyên tri ngộ thiên duyên sử,
Mây Mơ Êm+ Sắc Thu Phong tôi.

mây mơ êm
28-10-2005, 11:54 AM
"Giả vờ" mà có tình yêu ,
Trên đời chỉ có tình yêu tụi mình .
Đó là mối tình đẹp xinh ,
Của chàng công tử thật tình gửi trao

swtlilaznchik88
29-10-2005, 12:13 PM
Người yêu ơi dừng giả vờ nữa
Vờ làm gì khi dã yêu tôi
Tôi có thể nói rõ trên môi
Rằng người ta còn yêu nhiều lắm

Người biết không giọt lệ nào dắng
Rơi xuống nhiều trong những dêm thâu
Ai có hay tim này thắt dau
Khi người ta giã vờ không biết

Người yêu ơi tình nồng thắm thiết
Tôi dang chờ người dến tỏ phân
Dợi bao năm chỉ mong một lần
Dược cùng ai nối tình thân ái

Người nói di một lời yêu mãi
Nguyện suốt dời ta có nhau thôi
Ánh trăng soi minh chứng cho lời
Mình yêu nhau trọn dời anh nhé

HY

nhathanh
30-10-2005, 04:20 AM
giỏ đò biết nói gì đâu,
dể nhìn nhau chỉ nhìn nhau bồi hồi.
giả đò đứng, giả đò ngồi...
giả đò ấp úng rằng.."thôi, tôi .... về!"
giả đò gớm , giả đò ghê,
hay là lúc đó nàng chê tôi rồi....!

swtlilaznchik88
30-10-2005, 05:54 PM
Gió ơi gió dưa tôi trốn tránh
Dến một nơi có ánh bình minh
Dể tôi xóa di hết chuyện tình
Mà bao lâu riêng mình gìn giữ

Gió ơi gió ngàn lời muôn chữ
Giấu trong lòng suốt tháng quanh năm
Mà người ta chẳng biết chẳng rằng
Nên mình tôi âm thầm nhung nhớ

Gió ơi gió một mai tình lỡ
Biết người tình có nhớ mình không
Có buồn thương tiếc ánh trăng rằm
Dã rụng trong dêm khuya sầu vắng

HY

Sắc Thu Phong
11-11-2005, 12:58 AM
Ai đem gửi gió những u sầu,
Buồn quá, hồn này chẳng nhận đâu!
Bao nhiêu thương nhớ gieo trong gió
Gió tiếc cho ai! chữ yêu đầu.

Gió sẽ đưa ai tới chuyện tình
Ngập tràn mây gió buổi bình minh
Tràn đầy hạnh phúc gieo trong gió
Để khiến ai kia nghĩ tới mình.

Sao phải thương đau, khóc, dại khờ
Tình đời dù không phải là thơ
Dẫu đau thật đó đau nhiều đó
Giữ mãi làm chi chút tình vờ.

Có đáng thật không để lặng câm
Khi người thơ chẳng có chút tình thâm
Âm thầm chi để trăng thề úa.
Câm nín hoài chi hoá lặng câm!

mây mơ êm
11-11-2005, 10:27 AM
Gửi gió thôi sao , hởi bạn hiền ?
Trong khi mây gió , luôn thuyền uyên .
Một đôi đâu thể nào xa cách ,
Tâm tư ai đó đã buồn phiền .

Đã gởi cho gió , nhớ trao mây .
Nơi đây thành ý rất đong đầy .
Tâm tư ai đó đang nặng trĩu .
Liệu mây gió này , giúp ... người bay

Một chút buồn thôi , không còn vương ,
Ánh trăng ngày trước sáng như dương .
U phiền gì đó người mang nặng ,
Đã đủ cho mây gió tỏ tường .

Bởi thế cho nên ... chớ lẫn tránh ,
Cuộc đời đâu phải tránh là thanh .
Tất cả ý người mây gió hiểu .
Bởi thế cho nên đánh động nhanh .

swtlilaznchik88
11-11-2005, 03:16 PM
Có ai hiểu thấu dược nỗi lòng
Tôi dang hấp hối trong tình yêu
Ân tình bao năm mà như sóng
Cứ vỗ ra khơi trong bóng chiều

Có ai hiểu thấu dược những diều
Tôi dang dâng tràn trong nhức nhối
Thời xa xưa ấy sao yêu vội
Dể giờ thương tiếc khi tình xa

Có ai hiểu thấu dược mưa sa
Vì sao trút hoài trong giông tố
Dể cho tình mình như thác dổ
Ập ồ dến tận chốn xa xăm

Có ai hiểu hết tình trăm năm
Mà không sầu dau không ngang trái
Có ai trên dời dược tình thắm
Vui trọn bên người trong vòng tay

HY

swtlilaznchik88
17-11-2005, 09:35 PM
Mình dã xa nhau rồi phải không
Riêng tim tôi cứ nhớ cứ trông
Bóng hình một người nơi xa lắm
Biết người có còn nhớ tôi không

Tháng năm cứ trôi tôi cứ dợi
Một ngày trùng lai thôi ai ơi
Vậy sao thời gian cứ trôi mãi
Mà bóng hình người vẫn mù khơi

Nếu mai gặp nhau người chắc nhớ
Chắc vẫn còn thương khúc dợi chờ
Sẽ ngồi với tôi trong dêm vắng
Ngẫm nghĩ chuyện tình của tim thơ

Giờ người làm gì di về dâu
Nơi phương xa ấy có ưu sầu
Hay dang vui trong ân tình mới
Có dôi có cặp như hải âu

Dêm xuống canh khuya vắng lặng rồi
Một mình tôi ngồi với tôi thôi
Nhìn ngoài xa khơi mơ ngày mới
Nắng ấm lên rồi ta có dôi

HY

mây mơ êm
30-11-2005, 01:35 PM
"Mình đã xa nhau" , có phải không ?
"Giả vờ yêu" , há chi bận lòng .
Kỷ niệm một đời xin ghi nhớ ,
Giả vờ - vờ giả , có hay không ?

tieu_bao
30-11-2005, 05:04 PM
giả vờ yêu là sao vậy nhỉ
nhìn ghệ mình, đệ cũng hoài nghi
mấy bữa rày nó khác thật đó
cứ ra ngoài ngỏ mua bánh mì


thì ra nàng yêu thằng bánh mì
thế là đời đệ chẳng còn chi
bao nhiêu tiền bạc mày mua hết
ăn cho đã đi rồi béo phì

mây mơ êm
30-11-2005, 05:32 PM
Lời thật của đệ , có chua cay ?
Bạn gái của mình sao bảo "mày"
Đàn ông thô lỗ tỷ từng gặp
Đệ ơi chớ có bắt chước ... "ngài"

Yêu thương nghi ngờ ... thì có ngày ,
Mất đi người thương , chẳng có hay .
Thôi thôi chuyện đệ , tỷ không biết .
Kẻo không người khác nghĩ thài lai .

congchuatuyettinh
30-12-2005, 03:02 AM
nếu đã gọi nhau là tỷ đệ
chia sớt buồn phiền có sao đâu
trong tình cảm cần ngưòi dẫn dắt
chị chỉ em thì có sao đâu

swtlilaznchik88
19-01-2006, 10:06 PM
Có gì đâu, mà người lại tránh lối
Một tình yêu, người chẳng biết âu sầu
Có gì đâu, khi tôi không hề nói
Lời yêu người, từ trong đáy tim sâu

Có gì đâu, mà lại phải tránh nhau
Cho cả hai, ngỡ ngàng khi tương ngộ
Có gì đâu, khi tình đã chôn dấu
Trái tim này, giờ đã héo đã khô

Có gì đâu, tại mình không duyên nợ
Nên yêu nhiều, thì mai cũng chia xa
Có gì đâu, không nên chồng nên vợ
Thì bạn bè, xin gọi lại chúng ta

Hoàng Yến

mây mơ êm
10-05-2006, 11:04 AM
Ta lại giả vờ - giả vờ thôi
Bắt đầu yêu thương bởi do trời .
Vì đâu xuôi hai ta gặp gỡ
Để rồi tình yêu đó lên ngôi !

Và buổi hôm nay , buổi hôm nay
Cảm giác hôm nào đã xa rồi .
Thời gian ai để trôi nhanh quá
Tình cảm khi xưa ... vẫn mặn mà !

Xin hãy cho ta phút mộng mơ
Dẫu cho điều đó chỉ giả vờ
Câu giả vờ ấy người nhớ chớ
Hãy để tình ta ... vào cõi mơ !

Và lại lần nữa mơ hoàn mơ
Tình yêu ta trải trên trang thơ
Để ta tìm thấy điều tâm đắc
Một tình yêu ... dẫu chỉ "giả vờ" !

vuonthochieuhohen
11-05-2006, 08:23 AM
Giả vờ mà để làm chi
Yêu thì cứ nói ngại chi ân tình
Cho tôi biết được tâm linh
Người cùng tôi đó bóng hình ước mơ

Đừng vờ rồi giả làm ngơ
Tôi đây đau nhói lòng tơ rối bời
Mong rằng lời nói nên lời
Tôi đây ai đó trọn đời bên nhau

HY

Các hạ cho mình góp vài đôi câu ha , lâu rồi ko vào hht nhớ quá hà .
Các Hạ vẫn khoẻ cả chứ ? Lâu lâu mới gặp vui quá nhỉ ?

Giả vờ thì được cái chi
Có yêu nhau thật một khi đến nhà
Thưa rằng , cô bác mẹ cha
Chúng con đến tuổi lập gia đình rồi
Nếu được sẽ đám cưới thôi
Mẹ cha con sẽ đưa ngồi bàn trong
Còn không đừng nói lòng vòng
Tui con sẽ bỏ, đừng mong con về .

Mình đã xa bạn khỏi phải mong
Tình yêu không tới mấy tháng dòng
Còn gì đâu nữa mà lưu luyến
Tình ta như vậy thế là song :haha:

Thienmy
11-05-2006, 08:12 PM
Nếu gọi là Tỷ Đệ
Sau khó đổi làm sao?
Bây giờ có người muốn
Không giả vờ thế đâu

mykim
11-05-2006, 09:10 PM
giả vờ anh nói yêu tôi
để tôi sống hoài trong mộng ảo đó
giả vờ cứ giả vờ đi
đừng cho tôi biết sự thật đau lòng

Thienmy
11-05-2006, 09:47 PM
Vờ làm chi sự thật đã rõ ràng
Em cảm nhận trái tim anh thay đổi
Thì anh nhé duyên tình xưa lỡ hẹn
Em quay về trăm nỗi nhớ ngổn ngang!

ChangKhoAnhKiet
14-05-2006, 01:07 PM
Mình dã xa nhau rồi phải không
Riêng tim tôi cứ nhớ cứ trông
Bóng hình một người nơi xa lắm
Biết người có còn nhớ tôi không

Tháng năm cứ trôi tôi cứ dợi
Một ngày trùng lai thôi ai ơi
Vậy sao thời gian cứ trôi mãi
Mà bóng hình người vẫn mù khơi

Nếu mai gặp nhau người chắc nhớ
Chắc vẫn còn thương khúc dợi chờ
Sẽ ngồi với tôi trong dêm vắng
Ngẫm nghĩ chuyện tình của tim thơ

Giờ người làm gì di về dâu
Nơi phương xa ấy có ưu sầu
Hay dang vui trong ân tình mới
Có dôi có cặp như hải âu

Dêm xuống canh khuya vắng lặng rồi
Một mình tôi ngồi với tôi thôi
Nhìn ngoài xa khơi mơ ngày mới
Nắng ấm lên rồi ta có dôi

HY

Mình đã xa nhau rồi đó em
Hạnh phúc bay mãi trong êm đềm
Giờ còn quanh đây lời em nói
Dĩ vãng nhạt nhòa cũng buồn thêm

Anh tưởng xa em sẽ quên nhiều
Quên hết chuyện tình của cô liêu
Ai ngờ lòng anh còn thương nhớ
Tới bóng hình ai quá yêu kiều

Ngày mai gặp nhau anh vẫn nhớ
Dẫu có xa xăm anh vẫn chờ
Vẫn sẽ yêu em hoài yêu mãi
Để cho tình mình kết vần thơ

Giờ này anh ngồi trong đêm thâu
Mưa rơi lạnh buốt trái tim sầu
Nhớ về người yêu nào xa vắng
Nên thấy ưu buồn chút lòng đau

Anh cũng như em vẫn mơ ngày
Chúng mình gặp lại tay cầm tay
Đi tới phương trời nào xanh biếc
Nói lời nhớ nhau bao tháng ngày

Anh Kiệt

mây mơ êm
22-08-2006, 04:00 PM
"Giả vờ' - chẳng màng đến tình ai
Bỏ mặc ai kia cổ có dài .
Người giả vô tình hay cố ý ;
Để cho mây gió bay cứ bay !