PDA

Xem đầy đủ chức năng : nhóc



banhduc
15-10-2005, 03:01 AM
Nhóc thương anh nhiều lắm
Anh có biết không anh
Anh vẫn mãi ơ hờ
Làm nhóc ngồi khóc mãi
Rồi một hôm anh nói
Anh yêu nhóc nhóc ơi
Nhóc bàng hoàng rùi khóc
Bắt anh dỗ bằng kem
Anh cười hiền với nhóc
Nhóc ơi thật dễ thương.

MuaPhuongVi_2005
15-10-2005, 03:22 AM
Hôm nay Phượng giả "chai" một bửa coi cũng bảnh lắm chứ :think:

Nhóc thương sao hỗng nói
Anh có biết gì đâu
Tại thấy Nhóc ngầu ngầu...
Đôi khi anh cũng ngán...:lol:

Nhiều lần anh lãng vãng
Trước cửa nhà Nhóc cơ
Chờ Nhóc suốt mấy giờ...
Vậy thờ ơ đó hử ????:oh:

Nhóc cố moi óc thử
Hôm trộm mận sau nhà
Bị "bắt" Mẹ Nhóc la
Ai chịu đòn thay Nhóc:love-smil

Vậy mà Nhóc vẫn khóc
Lòng anh rối như tơ :smioh:
Từ trước đến bi giờ
Người thờ ơ... là Nhóc

banhduc
15-10-2005, 06:30 PM
Hôm nay Phượng giả "chai" một bửa coi cũng bảnh lắm chứ :think:

Nhóc thương sao hỗng nói
Anh có biết gì đâu
Tại thấy Nhóc ngầu ngầu...
Đôi khi anh cũng ngán...:lol:

Nhiều lần anh lãng vãng
Trước cửa nhà Nhóc cơ
Chờ Nhóc suốt mấy giờ...
Vậy thờ ơ đó hử ????:oh:

Nhóc cố moi óc thử
Hôm trộm mận sau nhà
Bị "bắt" Mẹ Nhóc la
Ai chịu đòn thay Nhóc:love-smil

Vậy mà Nhóc vẫn khóc
Lòng anh rối như tơ :smioh:
Từ trước đến bi giờ
Người thờ ơ... là Nhóc
Nhóc thương anh nhiều lắm
Nhưng nhóc là nữ nhi
Làm sao nhóc ngỏ lời
Lỡ anh chối nhóc ê(ê mặt)

Nhóc đâu có ngầu ngầu
Mà dễ thương đó chứ:cooll:
Tại anh nhát đó thôi
Để nhóc hoài chờ mãi

Anh qua nhà nhóc chơi
Nhóc thẹn không dám bước(bước ra)
Mà anh nỡ trách nhóc
Nhóc khóc bây giờ nè

Nhóc khóc vì thương anh
Thương trận đòn thay nhóc
Nhóc thương anh nhiều lắm
Anh có biết không anh

BrightRain
15-10-2005, 07:30 PM
híc,có người giả trai r ùi lại còn giả làm mẹ nữa.Thôi thì để anh giả làm....ba há. :)
Nhóc sao con hư quá,
Chẳng chịu nghe lời má
Suốt ngày lo quậy phá
Thích chí cười ha há

Con cực kì giống má
Ở nụ cười...gian trá :chayle:
Nhưng mà ngày xưa á
Ba không dám nói ra

Vì Ba đang cưa má
Nếu nói năng xuồng xã
Dù có là mưa đá
Cũng bị đuổi khỏi nhà :gian:

Nên Nhóc ơi nhớ nhá
Đừng yêu người sớm quá
Chỉ một phút sa ngã
Lệ tuôn rơi lã chã :sosad:

Nhóc ơi nghe lời Má
Đừng yêu người xứ lạ
Biết đâu nó chung...chạ
Đời con ra...ma á :3nhay:

hihi.....đóng cũng đạt ghê chứ hả ......

banhduc
16-10-2005, 05:54 PM
có nhóc có ba mẹ rùi ai vào làm anh, chị của nhóc đi nào:3nhay:

mây mơ êm
18-10-2005, 08:18 AM
Chà... xem ra nhóc có gần đầy đủ một gia đình rồi nhỉ ? Nhóc đang tìm chị ư ? Mình xin nhận vai này nhé bạn !!!:)
Nhóc em chị ngoan đi ,:om:
Nghe lời ba má thì ...
Chị sẽ mua bánh mì ,
Tặng em chịu không nhỉ ?

Có nghe lời chị không ?
Đừng để ba buồn lòng .:(
Đừng để má cất công
Nuôi mà cũng như không .

Trong khi nhóc còn trẻ ,
Học hành tệ quá nhe ,
Chỉ ham lo cặp kè ,
Để ba má buồn nè .:(

Đã vậy chị còn thấy ,
Bạn trai em thì gầy ,:oh:
Mà nhóc thì như vầy ,:blinking:
Hỏi sao tương xứng đây ?

Chị nói nhóc hỗng nghe ,
Thì đừng trách chị nhé !
Đến khi bị gạt nè .
Bấy giờ chớ khóc nhè !:khocnhe:

Chanh Chua
18-10-2005, 08:40 AM
Chanh làm bà nội nha nhóc....:haha:
Ôi đứa cháu của bà
Hãy lo học trước đã
Đừng nghe lời ba má
Chỉ xúi bậy cháu thôi

Cháu phải biết vâng lời
Đừng mơ mộng xa xôi
Sau này cháu sẽ khổ
Vì sớm vội yêu người

Ba mẹ cháu ngày xưa
Cũng vì yêu quá sớm
Rồi thất tình ôm khổ
Nên bi giờ ốm nhom .....( Cỏ mây và baybe)

Gương đó cháu hãy dòm
Lấy đó là bài học
Đừng bắt chước tụi nó
Có ngày con phải khóc

Thêm cái thằng nhãi kia
Đừng bày đặt này nọ
Cháu ta vẫn còn nhỏ
Đi kua đứa khác đi .....( nhãi này là của MPV :D )
..............
hé hé Chanh đóng vai bà của '' Nhỏ ''.......đã ....:haha:

Chanh Chua
22-10-2005, 12:30 AM
Ôi con dâu tài không
Dám nói xấu má chồng
Dạy con mà xiên xỏ
Hỏi trời có đánh hông?

Tại thằng con long bông
Đem dzìa cái của nợ
Không biết đến bao giờ
Đời tui mới hết khổ

Gặp con dâu thô lổ
Quá ác miệng ác mòm
Nên thân thể còm nhom
Y như là khỉ đói :haha: ...........đừng dzận nha lở đóng dzai má chồng hung ác rầu

Cháu ơi nghe bà nói
Hãy ráng lo học hành
Tuổi cháu hãy còn xanh
Yêu làm chi cho vội
...........
kkakakaka...con dâu trời đánh dám nói má chồng như vậy ah`

651
05-11-2005, 05:35 AM
đã thương sao hổng nói ra
anh đây mà biết chắc là ko xong
dạ thương sao nhóc ậm ờ làm thinh
tình anh đâu phải bướm ong
anh đây mến nhóc thật lòng
mà sao nhóc lại như ko biết gì
đêm đêm anh nghĩ anh suy
về hình bóng nhóc xuân xanh dậy thì
nhóc ơi nhóc hỏi ước gì
dc nhóc yêu quí còn gì cho hơn
nói cho vui chứ còn anh biết
nhóc đa tình đâu chỉ biết ......... lơn xơngihi
Bạn type dấu vào nha!Cũng ko lâu lắm đâu