PDA

Xem đầy đủ chức năng : BỌt BiỂn ?



vianhmuonyeuem
15-10-2005, 01:46 AM
anh muốn cùng em ngắm sóng thủy triều
muốn cùng em ngắm sóng sô bờ cát
muốn nhìn em trên biển nước mênh mông
muốn ôm em khi hoàng hôn chiều gạt sóng
muốn ngắm nhìn bãi cát phía tình yêu


em có biết biển chiều nay vẫn hát
vẫn gọi tên em cô bé của lòng anh
em có biết chiều nay lòng chợt nhớ
gửi tình yêu một bến bờ không em


anh vẫn biết bọt biển là thế
nó vẫn cay mỗi buổn sáng anh buồn
nó vẫn đắng khi lòng anh cô quạnh
nó vẫn xô bờ khi phía này không em


anh muốn nghe tiếng biển chiều nay hát
gọi thầm tên em cô bé của tình anh
biển hát một chiều em ơi anh buồn lắm
gọi tên em kim anh . nhớ em nhiều

vân veo
15-10-2005, 04:57 AM
vẫn biết biển luôn lạnh giá
vẫn biết em như bọt biển
vân biết em đã rời anh rồi
mà sao anh vẫn đợi chờ em

vianhmuonyeuem
15-10-2005, 05:06 AM
với anh biển chẳng bao giờ lạnh cả
biển vẫn xô bờ vẫn hát tình ca
với anh biển chẳng bao giờ tahy đổi cả
có chăng chỉ là em là em thôi người ơi

vân veo
15-10-2005, 07:47 AM
anh nói em là người thay đổi
thì em biết phải làm sao đây
với em biển luôn lạnh giá và sâu thẳm
tình em cũng như biển vậy thôi

vân veo
15-10-2005, 08:44 PM
hỏi biển tình là gì
hỏi biển yêu thế nào
hỏi biển nhớ ra sao
hỏi biển ghét là sao
hỏi biển thế nào là quên

quên sao dc mối tình
quên sao dc nụ cười của anh

điệp_viên_0_0_thấy
16-10-2005, 12:15 AM
bên đây nghe tiếng đã lâu
hôm nay bùn wa' mới vào đây chơi
vậy mà chẳng có gì vui
chẳng ai đối đáp thôi tui đi về

vianhmuonyeuem
17-10-2005, 01:09 AM
biển luôn lạnh và sâu thẳm ư em
anh chẳng biết chắc không phỉa là vậy
anh như biển chẳng bao giờ thay đổi
vẫn xô bờ vẫn gào thét tên em

vianhmuonyeuem
17-10-2005, 01:11 AM
anh chẳng biết tình biển là gì cả
nhưng anh biết tình anh là vô tận
vẫn yêu người y6eu mãi mãi em ơi

mây mơ êm
17-10-2005, 12:49 PM
bên đây nghe tiếng đã lâu
hôm nay bùn wa' mới vào đây chơi
vậy mà chẳng có gì vui
chẳng ai đối đáp thôi tui đi về
Ái chà ... anh bạn gì ơi !
Chưa chi đã vội xa rời hay sao ?:think:
Xin ai hãy dừng lại mau ,
Để thơ không phải tổn hao ... lời mời .
Mời ai đối đáp thơ chơi ,:blinking:
Khả năng anh có thể ... với tới đâu ?
Vì anh coi bộ cũng ngầu ,
Ngon thì ... anh hãy gật đầu ... đối thơ .:)

vianhmuonyeuem
18-10-2005, 01:46 AM
biển vẫn hát ngọn gió chiều yên ả
nhưng mình anh gọi mãi tên em
kim anh kim anh ??/////////
đừng lạng im vậy chứ

vân veo
18-10-2005, 01:58 AM
lặng im?
ôi hỡi người yêu dấu!
đâu phải em lặng im
chỉ vì em ko biết nói gì
trước tình yêu của anh

vianhmuonyeuem
19-10-2005, 02:40 AM
anh yêu em thế nào em phải biết
bởi em là vị thần của lòng anh
anh chẳng biết vì sao em im lặng
nhưng còn anh không muốn em lặng im

vân veo
22-10-2005, 06:57 AM
anh nói em là một vị thần
em ko dám nhận đâu anh
em chỉ là một cô gái nhỏ
muốn làm nũng ng` mình "iu"

vianhmuonyeuem
14-11-2005, 11:53 PM
Không để link nhạc trong nay` nhé.Nếu muốn bạn hãy cho sang room nhạc.Thanks

vianhmuonyeuem
17-11-2005, 12:40 AM
không có biển thuyền sẽ không bến đỗ
không có thuêyn2 biển vẫn là biển xanh
không có anh em vẫn cười vui vẻ
không có em anh chẳng sống nổi đâu

vianhmuonyeuem2
26-08-2006, 08:36 AM
không có em anh cũng buồn lắm
nhờ em nhiều chẳng biết làm chi
chỉ gọi hoài dòng tên thương nhớ
yêu em nhiều biết phải không em

Lost.
27-08-2006, 11:32 PM
Có những lần hứng bọt nước trên tay
Rồi than vãn cớ gì tan tành mất
Dẫu mình đã nâng niu chân thật
Nhưng bọt bèo có gượng đc bao lâu
???

vianhmuonyeuem2
03-09-2006, 08:53 PM
nhớ những chiều một mình trên biển
tìm dấu chân
tìm dòng tên anh viết
không còn nữa dấu chân xưa
khôpng còn nữa dóng tên kia anh viết
nhưng em ơi vẫn còn vẫn còn đó
vẫn trong anh mãi mãi một tình yêu

vianhmuonyeuem2
19-09-2006, 04:02 AM
hãy cứ sống những phố chiều hà nội
có em và vô vàn niềm vui
hãy cứ sống những phố chiều hà nội
có mùa thu như nhưng gì em muốn
riêng trong anh em luôn là tất cả
hãy cứ vui cho lòng anh thấy....?

prettyanhthu
19-09-2006, 08:46 PM
Thấy gì anh...? lệ sầu ước mắt?
Môi miểm cười nhưng lòng đây khóc
Mắt lung linh những vì sao buồn
Thấy gì, anh yêu hỡi, thấy gì?

vianhmuonyeuem2
23-09-2006, 09:03 AM
ANH KHÔNG BUỒN CŨNG CHẲNG KHÓC ĐÂU EMJ
BỞI BỌT BIỂN RỒI CŨNG TAN VỠ
BỞI GIỜ NÀY EM CŨNG XA ANH
BỞI ANH SẼ THẤY ĐỜI MÌNH THANH THẢN
BỞI BÊN ANH VÔ VÀN TÌNH YÊU MỚI



NHƯNG ANH THẤY THIẾU EM ...........YÊU EM NHIỀU KIM ANH ƠI

prettyanhthu
23-09-2006, 11:37 AM
Anh không buồn em cũng chẳng dám nhớ
Anh không khóc em cũng không rơi lệ
Tình không thành ai nào trách được ai
Đành chấp nhận duyên ta là như thế

Bọt biển nào rồi cũng phải sẽ tan
Sóng nào lùa vô cũng phải lui ra
Ai nào chẳng phải nói lời biệt ly
Em chúc anh hạnh phúc với ngươi ta

vianhmuonyeuem2
04-10-2006, 09:36 PM
không có gì trong anh nữa cả
không có giọt lệ và cũng chẵng còn nỗi nhớ
từng chiều qua anh lang thang trên biển
tìm lại nơi mà anh từng qua
tìm dòng tên anh từng viết đó
tìm ngọn sóng khi xưa anh cưỡi
tìm tình yêu anh đã cỏ quên
giờ trong anh chẳng còn gì nữa cả
chỉ còn lại trong anh một niềm đau giữ dội
cùng tình yêu và ngàn mong nhớ



nhóc anh nhớ em nhiều [/SIZE][/B][/COLOR]

mong nghi
09-10-2006, 12:15 AM
biển ơi!
biển ơi! tui nhớ biển nhiều
bao nhiêu câu hát bưổi chiều hôm qua
bao nhiêu tiếng hát lời ca
giờ theo sóng biển xa xa nghìn trùng
tui mưốn được gần biển mãi
để tui ko thấy lẻ loi một mình
chào bạn , sao nè , bài thơ biển này mình sáng tác , nghe cũng được chứ

trọn kiếp trai hùng
09-10-2006, 03:21 AM
Em lặng lẽ đến
Với vết tim ta rỉ máu
Với cơn sầu
Vì em đã lớn sâu hơn
Vết đâm từ tay em
Êm ái đến lạ thường
Để ta vẫn u mê
Vẫn sống dài với mộng

Vẫn yêu em
Với vết thương chưa 1 lần nóng bỏng
Với dại khờ này
Với cả một tình yêu

vianhmuonyeuem2
24-10-2006, 08:15 AM
chẳng quên em , chẳng quên gì cả
sao sóng biển vẫn hát ngọt ngào
sao tình mình vẫn chia đôi vậy em
sao cô đơn anh vẫn chịu từng ngày


nhớ em lắm

vianhmuonyeuem2
29-10-2006, 09:18 PM
giờ học toán dòng đâu anh viết
hai chữ đâu tên gọi kim anh
thầy giáo bảo anh sai lỗi quá nặng
anh bảo rằng tại anh quá yêu em

sat_thu_lanh_lung
30-10-2006, 03:13 AM
giờ học toán dòng đâu anh viết
hai chữ đâu tên gọi kim anh
thầy giáo bảo anh sai lỗi quá nặng
anh bảo rằng tại anh quá yêu em


dẫu biết rắng anh yêu nhiều như thế
nhưng tình mình có đến được không anh
thê gian này còn nhiều câu hỏi khó
không học hành sao giải được anh ơi
________________________________
s_t_l_l


nghịch tý cho vui nha mình đóng làm con gài:)

vianhmuonyeuem2
07-11-2006, 01:58 AM
bài toán tình anh không nào giải được
bởi đáp số chĩ mình em hay
nhưng anh làm vì yêu em quá
toán sai rồi anh chẳng biết vì sao

vianhmuonyeuem2
14-11-2006, 10:10 PM
có những chiều biển không còn sóng vỗ
thuyền hỏi biển sao vu vơ vậy
biển dạt dào yên ả vô tư
thuyền khờ khạo hay giả vờ không hiểu
rằng biển kia đang thương nhớ một người
thuyền âm thầm rảo bước không hiểu
biển dạt dào anh ngốc lắm thuyền yêu
thuyền vu vơ giả vờ cập bến
biển giận hờn đập ngọn sóng vô tư
thuyền băng qua chẳng buồn nhìn ngoái lại
cố trốn hoài cái giận của biển khơi
thế là biển thuyền từ đo............?


biển của anh không phải là biển cả
chẳng biển sâu nhưng biển tình chan chứa
dành cho em tất cả tình yêu

Lost.
17-11-2006, 05:36 AM
Bọt biển trăng phau
Như lời gian dối
Ai xin hối lỗi
Thôi muộn còn đâu

Bọt trắng tình nhau
Tan tành nghìn mảnh
Nụ cười chóng vành
Nhặt lạnh môi thơm

Biển khóc từng cơn
Ta cười chua chát
Nhốt cơn gió mát
Làm của riêng mang

Biển bỗng ngang tàn
Hóa thành nối nhỡ
Đày tim nức nở
Thu trận .........đời hoang

Hic ai cũng ngộ độc thì đừng trách....

vianhmuonyeuem2
27-11-2006, 02:26 AM
thuyền vượt sóng biển
kệ biển biển ơi
không buồn nhìn biển
tại biển lòng sâu

từng chiểu biển hát thuyền
thuyền kệ chẳng nghe
từng chiểu thuyền về
biển không giận giữ


tình anh như biển
luôn dành cho em
dù em ngang trái
anh vẫn yêu người


mong người như thuyền
đi rồi trởi lại
mong người như thuyền
sống cùng tình anh

prettyanhthu
27-11-2006, 02:01 PM
Tình mình như biển
như thuyền một đôi
lai rai gió thổi
lằng lặng thuyền trôi

Thuyền đi thuyền về
thuyền là như thế
biển chờ rơi lệ
trách móc thuyền trễ

Ai đi ai chờ
ai mong ai nhớ
ai đang ơ thờ
ai tình vu vơ

socnau767
28-11-2006, 06:35 AM
Tình mình như biển
như thuyền một đôi
lai rai gió thổi
lằng lặng thuyền trôi

Thuyền đi thuyền về
thuyền là như thế
biển chờ rơi lệ
trách móc thuyền trễ

Ai đi ai chờ
ai mong ai nhớ
ai đang ơ thờ
ai tình vu vơ

Sông xanh nước chảy lững lờ,
Con đò nho nhỏ nhịp bờ đôi bên.
Sông sâu bên lở bên bồi,
Lòng tôi xao xuyến mỗi lần sang sông!

Giờ đây về lại bến xưa,
Sông xưa còn đó con đò xưa đâu?
Chỉ nghe tiếng sóng rì rào,
Như đang muốn gọi đò về bến xưa!

Đò giờ chẳng nhớ tình xưa,
Sóng kia sao mãi sớm trưa đợi chờ!
Ngày ngày sóng mãi bơ vơ,
Đêm niềm thương nhớ thét gào tình câm!!!

Phong Cầm
28-11-2006, 09:07 AM
Yêu thương này bọt biển cứ cuốn đi
Về nơi ấy không có miền băng giá
Ta nhuộm niềm vui mình thành màu đá
Chờ một ngày bụi phủ để lãng quên

Muôn nghìn đời bạc phếch sóng chiều lên
Sô nỗi nhớ về nơi nào không biết
Và chắc ấp ôm nên nỗi buồn biền biệt
Nặng cõi lòng nhưng chẳng nỡ buông tay

vianhmuonyeuem2
03-01-2007, 09:15 AM
sao là em mà không phải ai khác
bỏ anh đi chẳng bao giờ trở lại
sao là thuyền mà không phải là biển
chẳng lẽ là sóng chứ không phải bờ đá
sao là anh mà không phải ai khác
thuyền vỡ tình bởi bị biển phụ
còn tim anh vỡ bởi vì ai
sao là em mà không phải ai khác
đến rồi đi không bao giờ trở lại

Vịt Ngố
04-01-2007, 03:39 PM
bên đây nghe tiếng đã lâu
hôm nay bùn wa' mới vào đây chơi
vậy mà chẳng có gì vui
chẳng ai đối đáp thôi tui đi về Ơ sao lại nói chẳng vui
Chưa chi đã vội quay lui gót rồi
Nói ra không được nuốt lời
Có người đối đáp hết rời trốn đây

prettyanhthu
05-01-2007, 03:52 PM
sao là em mà không phải ai khác
bỏ anh đi chẳng bao giờ trở lại
sao là thuyền mà không phải là biển
chẳng lẽ là sóng chứ không phải bờ đá
sao là anh mà không phải ai khác
thuyền vỡ tình bởi bị biển phụ
còn tim anh vỡ bởi vì ai
sao là em mà không phải ai khác
đến rồi đi không bao giờ trở lại

Vì là em nên tim mới đau như vậy
chớ phải lổi em khi tình dang dở không nên
Vì là biển nên thuyền mời thấy buồn
Biển mênh mông tìm đâu ra bờ bế
Vì là anh nên tình này lại không thành
Hai đứa mình đã cắt đứt duyên tơ
Kiếp này tình không thể trọn
Chớ buồn, chớ buồn nhé anh ơi
Vì là em nên tình cứ mãi vu vơ
Đến bên anh nhưng không thể ở lại

**qiutian**
06-01-2007, 02:36 AM
Đến làm chi rồi người đi vội vã
Để lại ta khóc ướt cả vầng trăng
Dù vẫn biết ta chỉ là cỏ dại
Nép bên đường chờ bóng dáng người qua
Dù có lúc ta trách mình khờ khạo
Tin làm gì một lời hứa rêu phong
Tiếng nói yêu cứ vương vít trong lòng
Gợi lại đó một mối tình dang dở

vianhmuonyeuem2
07-01-2007, 02:12 AM
THUYỀN TRỞ LẠI KHI MỘT NGÀY KHÔNG SÓNG
BIỂN ÂM THẦM KHÓC SUỐT CHIỀU HÔM
THUYỀN TRỞ LẠI RỒI ÂM THẦM QUAY BƯỚC
SÓNG VỘI VÃ THÉT GÀO ĐÊM THÂU
DÙ CÓ HỨA NHƯNG NGƯỜI VẪN ĐI MÃI
CHẲNG TRỞ VỀ CÙNG NGÀN YÊU THƯƠNG
HÃY RA ĐI NẾU NHƯ NGƯỜI MUỐN THẾ
CHẲNG CẦN NGƯỜI TÔI YÊU MÌNH TÔI
THUÊYN2 CÓ VỀ SÓNG CŨNG CỨ DỮ DỘI
NGÀN VẾT THƯƠNG TRONG LÒNG BIỂN SÂU
HÃY ĐI ĐI ĐỪNG BAO GIỜ TRỞ LẠI
ĐỪNG TRỞ LẠI HỠI NGƯỜI DỐI GIAN

cinderella18022004
07-01-2007, 07:06 PM
trái tim anh lạnh lùng hơn vách đá
còn e chỉ là những đợt sóng nhỏ nhoi
rồi sóng kia cũng sẽ tan ra nghìn bọt nữa
mà vách đá kia vẫn lặng im hững hờ

**qiutian**
07-01-2007, 08:06 PM
Thuyền vẫn thế vẫn ngàn đời bên biển
Dù biển khơi muôn con sóng tìm bờ
Mặc kệ thuyền mang mảnh tình tan vỡ
Mãi lạc loài , một kiếp bơ vơ

vianhmuonyeuem2
12-01-2007, 08:29 PM
Thuyền vẫn thế vẫn ngàn đời bên biển
Dù biển khơi muôn con sóng tìm bờ
Mặc kệ thuyền mang mảnh tình tan vỡ
Mãi lạc loài , một kiếp bơ vơ



anh biết thế em luôn là vậy
luôn vô tình luôn muốn giết tình anh
anh biết rồi thuyền luôn luôn giận biển
mãi ra đi không lời tạm biệt
em cứ đi nhưng xin đừng trở lại
chẳng cần em anh mãi mãi chẳng cần


good bey my love

vianhmuonyeuem2
26-02-2007, 01:44 AM
thà tình mình cứ như trò chơi
em trốn anh tìm , trốn rồi lại tìm
ngàn đời như thế anh còn được vui
thà tình mình như tảng băng không lạnh
em vẽ hình anh rồi tan thành nước
còn hơn trên cát em vẽ hình ai
thà chúng mình xa nhua mãi mãi
xin đừng trỡ lại em cứ đi đi dừng trở lại

tieubachlongtctn
26-02-2007, 03:34 AM
anh muốn cùng em ngắm sóng thủy triều
muốn cùng em ngắm sóng sô bờ cát
muốn nhìn em trên biển nước mênh mông
muốn ôm em khi hoàng hôn chiều gạt sóng
muốn ngắm nhìn bãi cát phía tình yêu


em có biết biển chiều nay vẫn hát
vẫn gọi tên em cô bé của lòng anh
em có biết chiều nay lòng chợt nhớ
gửi tình yêu một bến bờ không em


anh vẫn biết bọt biển là thế
nó vẫn cay mỗi buổn sáng anh buồn
nó vẫn đắng khi lòng anh cô quạnh
nó vẫn xô bờ khi phía này không em


anh muốn nghe tiếng biển chiều nay hát
gọi thầm tên em cô bé của tình anh
biển hát một chiều em ơi anh buồn lắm
gọi tên em kim anh . nhớ em nhiều

còn em lại muốn ngắm núi nhiều hơn
ngắm cây rừng và hàng đàn chim núi
ngắm hoàng hôn trong những chiều rất vội
ngắm mưa buồn trong những phút xuân sang

mưa chiều nay vẫn vội vàng...vẫn vậy
gió vẫn sang và nắng vẫn mầu hồng
...tiếng yêu anh..em vẫn để mãi trong
con tim thắm vẫn ấm nồng ngày trước

con tim em chẳng ai người vào được
bởi vì anh đã ngự trị rất nhiều
em muốn gọi chỉ một tiếng...anh yêu
nhưng ngại ngùng nên vẫn còn để trống

vianhmuonyeuem2
03-03-2007, 06:38 AM
còn em lại muốn ngắm núi nhiều hơn
ngắm cây rừng và hàng đàn chim núi
ngắm hoàng hôn trong những chiều rất vội
ngắm mưa buồn trong những phút xuân sang

mưa chiều nay vẫn vội vàng...vẫn vậy
gió vẫn sang và nắng vẫn mầu hồng
...tiếng yêu anh..em vẫn để mãi trong
con tim thắm vẫn ấm nồng ngày trước

con tim em chẳng ai người vào được
bởi vì anh đã ngự trị rất nhiều
em muốn gọi chỉ một tiếng...anh yêu
nhưng ngại ngùng nên vẫn còn để trống



thôi xin em hãy cứ giữ trong lòng
không nên nói vì điều đó không thật
em cứ giữ hình bóng người em yêu dấu
dù anh biết trong lòng em anh là người đến sau
từng giây phút bên cạnh em
anh chỉ mong em được vui
vì yêu em anh chấp nhận là người đến sau

vianhmuonyeuem2
28-04-2007, 11:49 PM
[B]Vì là em nên tim mới đau như vậy
chớ phải lổi em khi tình dang dở không nên
Vì là biển nên thuyền mời thấy buồn
Biển mênh mông tìm đâu ra bờ bế
Vì là anh nên tình này lại không thành
Hai đứa mình đã cắt đứt duyên tơ
Kiếp này tình không thể trọn
Chớ buồn, chớ buồn nhé anh ơi
Vì là em nên tình cứ mãi vu vơ
Đến bên anh nhưng không thể ở lại

đến bên anh người không thể ở lại
tôi xin người đừng đến còn hơn
đến bên tôi người luôn không thật
tôi xin người đừng có bước bên tôi
bên cạnh tôi người luôn mong người khác
nói yêu tôi mà lòng đầy gian dối
tôi xin người đừng dối gạt tôi
bởi yêu người nên tôi tin tất cả
bởi gạt tôi người làm tôi tổn thương
tôi xin người đừng đến bên tôi


[B]Vì là em nên tim mới đau như vậy
chớ phải lổi em khi tình dang dở không nên
Vì là biển nên thuyền mời thấy buồn
Biển mênh mông tìm đâu ra bờ bế
Vì là anh nên tình này lại không thành
Hai đứa mình đã cắt đứt duyên tơ
Kiếp này tình không thể trọn
Chớ buồn, chớ buồn nhé anh ơi
Vì là em nên tình cứ mãi vu vơ
Đến bên anh nhưng không thể ở lại

đến bên anh người không thể ở lại
tôi xin người đừng đến còn hơn
đến bên tôi người luôn không thật
tôi xin người đừng có bước bên tôi
bên cạnh tôi người luôn mong người khác
nói yêu tôi mà lòng đầy gian dối
tôi xin người đừng dối gạt tôi
bởi yêu người nên tôi tin tất cả
bởi gạt tôi người làm tôi tổn thương
tôi xin người đừng đến bên tôi

giotletinh91
02-05-2007, 08:25 PM
nhớ em nhiều,anh nhớ em nhiều
nhớ em vì anh đã chót yêu
chót yêu một người con gái
một người con gái đã hại dời anh