PDA

Xem đầy đủ chức năng : tập làm thơ



banhduc
15-10-2005, 12:15 AM
Ngày đó ngu ngơ nhận tình thơ
Để tim nhung nhớ với đợi chờ
Anh đến mang theo ngàn nắng ấm
Để lại trong ai nỗi vấn vương
Ngày đó ngây ngô nhận lời yêu
Để trái tim thơ giờ lạnh giá
Anh đến rồi đi trong nỗi nhớ
Bỏ lại trong em chút .... dại khờ

Lost.
15-10-2005, 12:50 AM
ai biểu ngay đó ngu ngơ
tin lời rồi nhận bài thơ hắn làm
bây giờ mới lại đa mang
chia tay rồi mới lang thang một mình

banhduc
15-10-2005, 02:39 AM
Con tim mang tội đa mang?
Nên giờ ai vẫn lang thang một mình?
Con tim nào tội tình chi
Con tim không lối đố ai dám vào

Ngỡ ngàng mở cửa trái tim
Ngây thơ con mắt để tìm ra anh
Bây giờ anh bỏ em đi
Để em đứng đó sầu bi .... não lòng

banhduc
15-10-2005, 03:07 AM
Bánh đúc mới tập làm thơ
Nên "đối" bánh đúc lơ ngơ trả lời
Mong anh chị chỉ bảo cho
Để em bánh đúc làm thơ tỏ lòng.:3nhay:

nhuhanh87
15-10-2005, 06:19 AM
hôm nay em tập làm thơ
giả vờ em đã yêu anh thế này
hôm nay em đã ra đây
để nhờ anh giải thơ này dùm em