Xem đầy đủ chức năng : Nhí Nhố
Kesitinh2209
14-10-2005, 11:01 PM
Dẫu biết rằng em đã yêu người ấy
Sao lòng tôi vẫn thấy yêu em
Đã bao lần con tim tôi tự hỏi
Có lần nào em nhớ đến tôi
hiiiiiiiiiiiiiiiiii Ngọc làm tiếp hộ nhé xem thử tài tí hiiiiiiiiiiiii:tongue4: :tongue4: :tongue4: :tongue4: :tongue4:
NGOC_GHET_BONGDEN
14-10-2005, 11:10 PM
Tôi trân trọng tình yêu em gửi tặng
Nhưng tình yêu ai định nghĩa được đâu
Em yêu tôi có phải mối tình đầu ?
Mà sao em yêu tôi nhiều thế
Tôi biết rằng trong cuộc đời dâu bể
Chắc chắn rằng tôi sẽ nhớ tới em !
(V ơi ,đối lại rồi đó ,hiiiiiiiii)
Restart
14-10-2005, 11:31 PM
Dẫu biết lòng chẳng thể yêu anh
Vẫn thấy nao nao một chút bưồn khó ta
Xưa ta yêu người, người chẳng yêu ta
Nay Ta đã bứoc qua đò còn đâu !
NGOC_GHET_BONGDEN
14-10-2005, 11:40 PM
Thà rằng đừng có mà yêu
Còn hơn yêu phải người điêu ,gạt mình
Tình và hận hai chữ đi liền
Xin cảm ơn dối gian ,anh đã tặng
Kesitinh2209
15-10-2005, 09:26 PM
LỜI TÂM SỰ TRƯỚC MÙA ĐÔNG
Xa nhau rồi có buồn lắm không em
Thu đã tàn cho mùa đông lại tới
Anh quay lưng mà lòng thì bối rối
Rồi chạnh lòng anh tự hỏi tại sao
Đông về rồi không còn nắng trên cao
Ta đã xa nhau hai mùa lá rụng
Anh không biết mình sai hay đúng
Chỉ biết rằng vẫn khắc khoải trước mùa đông
Xa nhau rồi em còn nhớ anh không
Có trăn trở khi heo nay kại tới
Anh bảo rằng mùa thu thay áo mới
Nghe xanh xao đến cả một góc trời
Đông lại về anh lại nhớ chơi vơi
Tìm chút bình yên trong chiều tím biếc
Day dứt hoài một niềm luyến tiếc
Em có nghe lời tâm sự trước mùa đông
Kesitinh2209
15-10-2005, 09:30 PM
Tình yêu không rượu mà say
Biển tình không sóng mà hay đắm thuyền
Yêu nhau xin chớ phụ tình
Để thuyền tình đắm cho lòng ngổn ngang
Yêu nhau mới biết phũ phàn
Tình yêu không phải để nàng đùa tôi
Không yêu hãy nói một lời
Đừng làm như thế đẻ rổi khổ đau
NGOC_GHET_BONGDEN
17-10-2005, 02:33 AM
Tình yêu ai nỡ mang đùa
Để mà chuốc lấy muôn vàn khổ đau
Em buồn tôi có vui đâu
Chỉ là tại lỗi tình đầu ko duyên !
Kesitinh2209
17-10-2005, 05:43 AM
Mong sao sông lại có thuyền
Để đò có bến sông có thuyền sang
Mong sao duyên hết nỡ nàng
Để tôi yêu được một nàng như em
nambongson
18-10-2005, 05:30 AM
Biết iu em là đời tôi sẽ khổ......
Bởi đường tình tôi chọn quá đắng cay....
Tôi chấp nhận làm người không hạnh phúc .....
Chỉ cầu mong em được sống bình yên ......
Zen - 7 love
NGOC_GHET_BONGDEN
18-10-2005, 07:34 AM
Tôi có đáng được em yêu thế ko?
Nhìn em tôi cảm thấy chạnh lòng
Yêu người giống tôi em chỉ khổ
Cầu người em yêu ,người ấy sẽ khác tôi !
Restart
20-10-2005, 02:35 AM
Yêu một ngưòi thực khó đến vậy sao
Những nhớ thương cứ giày vò mỗi sớm
Yêu một ngưòi thực khó đến vậy sao
Sao giận hờn cứ như mây giăng lối?
Kesitinh2209
22-10-2005, 07:55 PM
Tình yêu đâu chỉ một lời
Vốn yêu người ấy để rồi vấn vương
Yêu em nơi chốn tình trường
Tại sao em lại vẽ đương tôi đi
Akite_for_you
22-10-2005, 10:10 PM
trăm năm cái phận má hồng
không duyên thì hết đi vào lại ra
ngàn năm cái số đào hoa
bứoc qua bứoc lại khiến đời dở dang !
Thiên long
23-10-2005, 09:35 AM
đã qua rồi cớ sao người nhớ mãi
nặng tâm tư nào ích lợi chi đâu
kỷ niệm ngày xưa giờ đây chỉ là dĩ vãng
hà cớ chi người cứ mãi khổ đau?
ôi cuộc đời sao quá nhiều cay đắng
sóng gió phũ phàng vùi dập trái tim em
nhưng em ơi xin hãy vững lòng tin
bên cạnh em đâu thiếu bạn bè thân!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.