PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu có thể



teakwondo
14-10-2005, 05:45 PM
Nêu có thể quay về thời gian trước
Anh chắc là cũng chẳng vội vàng yêu
Ít ra anh cũng phải tìm hiểu ít nhiều
Về em đó nhiều điều anh chưa biết

Chỉ đến giờ khi tình yêu đã chết
Anh mới biết mình đã mãi mãi mất em
Khi trái tìm em đã dành cho kẻ khác
Anh mời bật cười ngốc nghếch quá đi

Trái tim em đã thay đổi bất kỳ
Dễ dàng yêu và dễ dàng quên lãng
Và anh đã hiểu một điều em không có
Trái tim yêu chung thuỷ chỉ một ngươi

nếu có thể thì em ko ít kỷ
yêu mình anh và nghỉ chỉ mình anh
và giờ đây anh đổi thay nhanh
rủ bỏ hết chỉ anh đau xót

nếu có thể em ko quay gót
khi nhìn anh nồng ngọt với người
nếu có thể lệ chẳng tuôn rơi
thì mi dại đâu ngậm ngùi ươn ướt

nếu có thể em đà biết trước
chẳng báo giờ nhận ước chung đôi
để bây giờ anh dối gian tôi
chỉ tôi khóc còn anh cười hạnh phúc
Nếu có thể em không muốn nhớ lại
Những tháng ngày đau khổ triền miên
Nhớ không anh một chiều thu nọ
Hai đứa mình đã thề cùng nhau....

Nếu có thể em không muốn nhớ lại
Nhớ tháng ngày em anh bên nhau
Tay trong tay trong những buổi chiều tà
Em và anh đã cùng hẹn ước

Nếu có thể và nếu có thể
Em sẽ quên những tháng ngày ấy
Lời thề xưa mà anh đã hứa
Anh vẫn mãi chỉ yêu mình em

nếu có thể xin em đừng nói nữa
đau lòng anh em có biết hay không
em hờ hững làm cho anh đau khổ
trai tim này đã đau khổ quá nhiều

nếu có thể mong em hãy nghĩ lại
những tháng ngày mình đã sống cùng nhau
bao buồn vui và bao gian khổ
sao em nỡ ngoảnh mặt chẳng cần anh

nếu có thể và nếu có thể
anh mong em đừng tỏ vẻ thờ ơ
anh mong em hay là em đó
hôn nhiên vô tư như ngày nào

Nếu em thấy cuộc đời không bình yên
Em cứ thản nhiên lại gần tôi em nhé
Ta đến với nhau nhẹ nhàng khe khẽ
Trên đám lá vàng lặng lẽ mùa đông

Nếu em thấy biển đời quá mênh mông
Con thuyền em mãi chồng chềnh ngọn sóng
Tôi sẽ ước làm đôi bờ bến rộng
Đứng mong chờ từ ở tít mù xa

Nếu em thấy đường tình lắm phong ba
Trái tim em luôn không ngừng nghiêng ngã
Thì tôi nguyện trở thành tường đá
Ôm ấp em vào yên lặng tâm hồn

nếu anh là một đám mây đen tối
xin em hãy là ánh nắng ban mai
xua tan đi những gì đen tối nhất
để anh mãi là người tốt trong tim em

nếu anh một thằng tu thằng tội
xin em đừng xa lánh cuộc đời anh
vì anh biết chỉ mình em hiểu rõ
anh không phải là một người xấu phải ko em

nếu mai này em là người cất bước
xin em hãy đừng gửi thiệp cưới cho anh
vì em biết anh không bao giờ thay đổi
nguyện chờ em đến suốt cả cuộc đời

matnai_tt
13-09-2007, 01:37 AM
dọc xong mệt quá chừng lun

ngangtangcongtu
13-09-2007, 02:09 AM
chán chít............................................. .........

nhophuthuy99
13-09-2007, 10:19 PM
Giọt Mưa Khuya !

Đêm nay một mình Em
Cô đơn dưới ánh đèn
Long lanh từng giọt lệ
Nhỏ xuống làn môi mềm

Mưa phố khuya tơi bời
Ngọn đèn mờ chơi vơi
Từng nỗi buồn dịu vợi
Thấm dần vào tim tôi

Tiếng mưa rớt bên thềm
Nghe lòng càng buô`n thêm
Giữa phòng hoang lạnh vắng
Cung tình sầu vang lên .

Trong bóng đêm âm thầm
Đôi mắt buồn xa xăm
Nghe niềm đau tê tái
Rơi vào hồn lạnh căm .

Gió lùa qua song cửa
Bay qua mành lưa thưa
Nhịp tim buồn vụn vỡ
Từng giọt sầu đêm mưa.

Giọt Nhớ

ngocnu
13-09-2007, 10:24 PM
NHIỆM MÀU

Bàn tay em chìa ra
Hứng ngọn ngành đổ vỡ
Thanh âm rung chuyển mạnh
Hối tiếc lội khôn cùng

Bàn tay em chìa ra
Chẳng bởi chiều ấm áp
Sao sót tia nhè nhẹ
Sưởi tấm hồn nguyên côi

Bàn tay em chìa ra
Vuốt tan thành sỏi đá
Cơn cuồng điên cứng cỏi
Chốc phút chịu luân hồi

Bàn tay em chìa ra
Bật lòng ngơ ngác lụy
Vỡ òa tâm cốt tủy
Triền miên có lối về

Bàn tay em chìa ra
Dọn rừng ngan ngát quỷ
Sầu đêm chưa nở nhụy
Đã chết từ ngay khi

Bàn tay em chìa ra
Mở cả ngàn vạn lối
Nhưng… - Tưởng là thế... - Vội...
Ngàn năm luôn xa xôi

Bàn tay em chìa ra
Là cuối cùng êm dịu
Anh hưởng điều hoang tưởng
Trước giờ em bước đi

Bàn tay em, bàn tay….

***

Ly café sáng
rơi
Miểng sắc, nhọn găm lầy
Tái tê không thể nhói…
Bàn tay ơi… Còn đâu.

Han Thi Tú

ngangtangcongtu
16-09-2007, 11:25 PM
Nếu có thể xin cho anh được chít
Trong cái nhìn trìu mến của em đi
Anh sẽ chết mà chẳng cần kẻ giết
Bởi trái tim tự ngỏm bởi tình si

ngocnu
19-09-2007, 02:04 AM
Em đi bỏ lại con đường
Đem bao thương nhớ khi tình tôi qua
Giờ em thì đã ở xa
Mình tôi chiếc bóng về qua con đường.

(st)

ngocnu
19-09-2007, 10:13 PM
CHÚT TÌNH ĐẦU

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu ?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng - mối tình đầu

Mối tình đầu của tôi có gì ?
Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp
Lá áo người trắng cả giấc ngủ mê
Lá bài thơ cứ còn hoài trong cặp
Giữa giờ chơi mang đến lại.... mang về.

Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp
Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây
Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay...
Mối tình đầu của tôi có gì ?
Chỉ một cây đàn nhỏ
Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm
Ai cũng cũng hiểu - chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi... thành câm.

Những chiếc giỏ xe trưa any chở đầy hoa phượng
Em hái mùa hè trên cây
Chở kỷ niệm về nhà
Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa.

Đỗ Trung Quân