hoa sao
14-10-2005, 05:26 PM
Mười chín rồi,có còn mơ chăng về cổ tích ?
Con đường dài và cô độc quá bước chân
Vì lẻ loi nên đem hão huyền làm lẽ sống
Mùa thu về nơi góc phố nhỏ âm thầm
Em vẫn ngồi đây nghe mưa rơi
Se sắt quá,níu nghiêng trời thu vỡ
Giữa thênh thang-cô đơn là góc phố
Khắc khoải lòng là nỗi nhớ về anh
Áo thiên thanh em đi chiều nhạt nắng
Trời thôi mưa bên thềm vắng lá thu bay
Ru yên tin yêu bằng niềm tâm tư tĩnh lặng
Khẽ khàng gió và xanh cao trời mây
Mười chín rồi ư ? Có còn mơ chăng về cổ tích?
Lang thang phố lòng thêm yêu mùa thu
Em gom lại những hạt mưa tan vỡ
Gom mong manh nắng đem thả lên trời mơ.
Con đường dài và cô độc quá bước chân
Vì lẻ loi nên đem hão huyền làm lẽ sống
Mùa thu về nơi góc phố nhỏ âm thầm
Em vẫn ngồi đây nghe mưa rơi
Se sắt quá,níu nghiêng trời thu vỡ
Giữa thênh thang-cô đơn là góc phố
Khắc khoải lòng là nỗi nhớ về anh
Áo thiên thanh em đi chiều nhạt nắng
Trời thôi mưa bên thềm vắng lá thu bay
Ru yên tin yêu bằng niềm tâm tư tĩnh lặng
Khẽ khàng gió và xanh cao trời mây
Mười chín rồi ư ? Có còn mơ chăng về cổ tích?
Lang thang phố lòng thêm yêu mùa thu
Em gom lại những hạt mưa tan vỡ
Gom mong manh nắng đem thả lên trời mơ.