PDA

Xem đầy đủ chức năng : đời học trò mà



tra_my
14-10-2005, 06:11 AM
học kô yêu đánh rơi tuổi trẻ
chơi kô học bán rẽ tuơng lai
thế thì tôi chọn cả hai
khi vui tui học. khi buồn tui yêu:3nhay:

Randeokinh
14-10-2005, 06:24 AM
Yêu nhiều thì tốn tiền tiêu,
Học nhiều thì sẽ mất nhiều nơ-tron.
Thôi thì học tập trẻ con,
Vừa chơi vừa học sẽ còn hay hơn!

dieptieuho_anhyeuem
15-10-2005, 02:02 AM
yêu yêu học học lộn tùng pheo
người ơi vậy nhà tui nghèo
tiền không đủ học yêu sao màng
thà rằng ta đây ngồi hóng gió
cho đơi theo gió có hơn không....?
.........................................Có!

rungnguoi
15-10-2005, 06:31 AM
Học nhiều chẳng hiểu bao nhiêu
Ta đậy vừa học vừa yêu mới hiểu nhiều
Tương lai giờ giống trời chiều
Mịt mờ u ám tiêu điều lắm thay
-----------Hu Hu-----------

swtlilaznchik88
15-10-2005, 08:35 AM
Nhớ làm sao quên phút ban đầu
Hai đứa nói cười biết vì đâu
Ước mơ nhỏ nhoi tuổi thơ ấu
Mong rằng tình bạn mãi bền lâu

Nhớ làm sao quên dáng ai cười
Làm tôi xao xuyến dạ bâng quơ
Nụ cười của ai như giăng lưới
Trói buộc tim này ngất trời thơ

Đến khi tôi biết yêu người rồi
Lòng cứ thẫn thờ cứ nhớ nhung
Bóng hình của ai như dẫn lối
Cho tôi bước vào cõi mông lung

Đến khi tôi biết đậm ân tình
Với người bạn thân thời học sinh
Thì tôi hững hờ và câm nín
Tâm dạ bồn chồn cứ lặng thinh

HY