Xem đầy đủ chức năng : Bắc-Nam hội ngộ đối thơ.
Lost.
14-10-2005, 02:21 AM
Bắc-nam hội ngộ đối thơ
Qua vần thơ nhỏ tình cờ gặp nhau
Gửi qua chút gió đầu mùa
Chỉ xin lại chút nắng thưa ấm lòng.
----------
tui ở miền nào vậy?
cobenghichngom_1
14-10-2005, 04:05 AM
tình cơ` lạc bươc' vào đây
thâý thơ ai viêt' cũng hay ve nè
nên liên` vôị viêt' vài câu
tuy rằng hơi dơ~ cũng do tình cơ`
tomato123
14-10-2005, 06:48 PM
Bắc -Nam xin trọn câu thề
Trao nhau Nắng - Gió hẹn về đối thơ
Tặng em một chút nắng mơ
Lại xin chút lạnh đầu mùa gió ơi
*********
Anh ở miền nào dzậy :D
tadaucosayls
16-10-2005, 04:48 PM
Ngâm thơ ta vốn ko ham
Bắc -Nam đối đáp,.Lạng Sơn góp phần
Đáp rằng vận đổi sao rời
Miền nam vẫn đứng cuối bảng thi ca
tadaucosayls
16-10-2005, 04:55 PM
Ngày đầu tiên bước chân vào lớp
Trái tim này tiếng sét tình yêu
Này ai đó áo dài tung bay đó
Em có biết rằng em đẹp lắm ko?
tadaucosayls
16-10-2005, 04:58 PM
Ngâm thơ ta vốn ko gam
Bắc Nam đối đáp Lạng sơn góp phần
Dẫu rằng vận đổi sao rời
miên nam vẫn đưng cuối bảng cầm ca
( sửa lại chút ý mà)
Lost.
17-10-2005, 02:12 AM
Anh gửi em chút nắng hồng buổi sớm
Cậy nắng mai đem tình ý ngõ lời
Em nơi ấy đã cuối mùa hoa sữa
Tặng cho anh chút lạnh để chơi vơi
Hoa giờ ở tít trên cao
Em không hái nổi làm sao bây giờ
Thôi em xin gửi vần thơ
Chuyển qua bằng gió vu vơ nụ cười
Lost.
17-10-2005, 02:15 AM
Bắc _ Nam hội ngộ đối thơ
Miền Trung tui đứng bơ vơ một mình :cry:
Buồn nên đứng lặng làm thinh
Chia năm sẻ bảy còn tình nghĩa chi :(
Bắc- nam đâu có chia bè
Miền trung nếu rảnh thì về đối thơ
Chư đừng có đứng bơ vơ
Bắc- nam mang tiếng làm ngơ bạn bè.
tomato123
17-10-2005, 09:31 PM
Tiếc chi em.. một cành hoa sữa
Để trăng buồn.. một nữa phai phôi
Bên nắng ấm... bên kia gió lạnh
Biết bao giờ nắng gió sánh đôi
nhoc_nhoc
18-10-2005, 12:29 AM
bắc - nam hội ngộ thi tài
miền trung ngấp nghé cũng mời đối vô
nhìn vào thì thấy ngây thơ
còn nhỏ xin bác đừng ngơ em à :D
nhoc_nhoc
18-10-2005, 12:32 AM
Chiều Thu lá đổ ngập lưng đèo
Ngơ ngát nai vàng ngắm suối reo
Nắng rớt trên nương chiều vắng lặng
Mây vương đỉnh núi đá cheo leo
Quê hương ngàn dặm lòng mong nhớ
Đất nước xa vời mắt vọng theo
Thân ở nơi đây , hồn cố Quốc
Sầu thương ly biệt dạ buồn teo !
điệp_viên_0_0_thấy
18-10-2005, 12:38 AM
ở đây mang tiếng đối thơ
nhưng toàn nói chuyện vu vơ tầm phào
bè bạn đối thơ đi nào
để xem ai biết ai tài hơn ai
Lost.
18-10-2005, 07:51 PM
ở đây mang tiếng đối thơ
nhưng toàn nói chuyện vu vơ tầm phào
bè bạn đối thơ đi nào
để xem ai biết ai tài hơn ai
Ơ kìa một lốc một lô
Thế kia không phải đối thơ là gì
Thế shi cho đó là gì
Vậy còn nhí nhảnh học đòi ......đối thơ:3nhay:
nhoc_nhoc
18-10-2005, 11:37 PM
miền bắc xin họa vần thơ
thơ tuy chẳng chuẩn nhưng thơ thật lòng
bạn bè nào có tấm lòng
hảo tâm giúp sức đồng lòng đối thơ < ai ở miền bắc đâu >:D
" giang sơn hảo hán bắc trung
nam thời địa lợi vạn tung cơ hàn
sơn lâm bá hổ vạn ngàn
thủy thiên .. bát ngát vạn lần trùng phương"
điệp_viên_0_0_thấy
19-10-2005, 07:45 AM
cây gì mà lại có râu
từng đêm ao ước âu sầu vì ai
người gì mơ mộng mắt nai
làm cho tháng ngày nhung nhớ không thôi
Lost.
20-10-2005, 02:16 AM
Tiếc chi em.. một cành hoa sữa
Để trăng buồn.. một nữa phai phôi
Bên nắng ấm... bên kia gió lạnh
Biết bao giờ nắng gió sánh đôi
Nắng đừng vội trách nắng ơi
Gió nào có tiếc với người điều chi
Nói chi một sắc hoa thì
Gió xin tặng ............gió nói gì đến hoa.:cooll:
tomato123
20-10-2005, 05:55 PM
Hà nội bây giờ đã vào đông
Gió tây bắc.. có lạnh lòng không nhỉ ?
Sài Gòn vào đông.. chỉ có nắng vàng thủ thỉ
Vang xa xa...tiếng ai đó gọi mùa..
Lost.
21-10-2005, 10:19 PM
Vãn lạnh lòng những cơn gió đầu đông
Thèm cái nắng buổi giao mùa không tiếng
Chuông chiều vắng tiếng kinh cầu hoài niệm
Bước chân buồn lữ khách có dừng chân .....
satthuvohinh
21-10-2005, 10:48 PM
kĩ niệm ngày xưa đâu rùi
sao giờ chỉ còn mình tui đứng trông
ông trời ông thật bất công
cớ sao ông nỡ chia lìa đôi ta:lol:
mây mơ êm
25-10-2005, 08:43 AM
Lòng ai thấu hiểu lòng này,
Xin cho giây phút tỏ bày ưu tâm!
Tâm tư chẳng vướng bận gì ,
Nhưng mà khổ nổi lòng thì ấp ôm !:(
Cho nên thân thể ốm nhom ,
Mong tìm người hợp , sớm hôm cận kề . :)
Sắc Thu Phong
25-10-2005, 09:00 AM
Dẫu thân hình có đẫy đà
Nhưng tâm hồn bé liệu mà xứng không?
Cận kề chi để mà mong
Yêu thơ khổ nối trong lòng ấp ôm./.
mây mơ êm
25-10-2005, 09:29 AM
Đối thơ cái thú đối thơ ,
Yêu thơ , trời phú ôm mơ mộng nhiều .:blinking:
Để rồi cứ lại chiều chiều ,
Đem thơ dệt mộng đôi chiều nhớ thương !!!:)
Sắc Thu Phong
25-10-2005, 09:42 AM
Đối thơ, đối cảnh, đối tình
Chớ trêu, trời khiến đôi mình đối nhau.
Tình tôi trầm lặng, thẳm sâu,
Tình em ngan ngát, như mầu mây xa.
Em cùng nắng tỏa hương hoa
Tôi trong đêm tối phong ba bốn bề.
Thơ tôi lời ý vụng về
Thơ em thánh thót, cung thề trăng ngân..
mây mơ êm
25-10-2005, 10:10 AM
Đối thơ, đối cảnh, đối tình
Chớ trêu, trời khiến đôi mình đối nhau.
Tình tôi trầm lặng, thẳm sâu,
Tình em ngan ngát, như mầu mây xa.
Em cùng nắng tỏa hương hoa
Tôi trong đêm tối phong ba bốn bề.
Thơ tôi lời ý vụng về
Thơ em thánh thót, cung thề trăng ngân..
Hữu duyên , thiên ý ... hữu tình ,
Mới xui hai đứa chúng mình gặp nhau .
Bây giờ biết nói làm sao ,
Khi mà ai nỡ tách nhau thế này ?
"Tình em ngan ngát mầu mây,"
"Tình anh trầm lặng ..." , nên mây chan hòa .
Nhờ vậy ai đó nhớ là :
Ông trời đâu có trêu mà đúng không ?
Thơ anh không vụng mà thông ,
Thơ em thì quả thật không sánh bằng .
Sắc Thu Phong
25-10-2005, 10:22 AM
Xin "Mai" chữa lại cho "Tùng"
"Đối" ta bớt "sắc" ta cùng thành "Đôi".
Đôi duyên, đôi ý, đôi tình
Đôi thơ, đôi mộng, chúng mình một đôi.?
Liệu chừng người có cùng tôi
Thung thăng dạo bước trong trời thơ không?
Võ Lâm Truyền Kỳ
26-10-2005, 02:59 AM
Ngâm thơ ta vốn ko gam
Bắc Nam đối đáp Lạng sơn góp phần
Dẫu rằng vận đổi sao rời
miên nam vẫn đưng cuối bảng cầm ca
( sửa lại chút ý mà)
Lạng sơn là ở đâu vậy nhỉ ? mình ko biết nơi đó là sao
mây mơ êm
26-10-2005, 07:46 AM
Xin "Mai" chữa lại cho "Tùng"
"Đối" ta bớt "sắc" ta cùng thành "Đôi".
Đôi duyên, đôi ý, đôi tình
Đôi thơ, đôi mộng, chúng mình một đôi.?
Liệu chừng người có cùng tôi
Thung thăng dạo bước trong trời thơ không?
Thung thăng dạo bước vườn thơ ,
Ai kia có đủ tâm chờ đợi tôi ?
Bởi ta - người cách xa xôi ,
Tâm kia người vững thì tôi xin cùng .
Dạo vườn thơ bước ung dung ,
Mây ta nào có ngại ngùng phong ơi !
Quả thật hai ta thành đôi ,
Xin phong đừng thổi mây trôi vô tình
Sắc Thu Phong
26-10-2005, 07:56 AM
Thung thăng dạo bước vườn thơ ,
Ai kia có đủ tâm chờ đợi tôi ?
Bởi ta - người cách xa xôi ,
Tâm kia người vững thì tôi xin cùng .
Dạo vườn thơ bước ung dung ,
Mây ta nào có ngại ngùng phong ơi !
Quả thật hai ta thành đôi ,
Xin phong đừng thổi mây trôi vô tình
Vô tình, Mây Gió thành đôi
Vô tình, đâu có duyên tôi vô tình.
Hữu duyên thiên ý hữu tình.
Hư vô để hóa hữu hình là đây.
Thu phong sắc gió vơi đầy
Đợi Mây êm để có ngày bên nhau.
Đậm tình trầu, thắm duyên cau.
Bên nhau chung bước, bên nhau trọn đời...
mây mơ êm
26-10-2005, 08:24 AM
Vô tình, Mây Gió thành đôi
Vô tình, đâu có duyên tôi vô tình.
Hữu duyên thiên ý hữu tình.
Hư vô để hóa hữu hình là đây.
Thu phong sắc gió vơi đầy
Đợi Mây êm để có ngày bên nhau.
Đậm tình trầu, thắm duyên cau.
Bên nhau chung bước, bên nhau trọn đời...
Tình ta ! ôi quá tuyệt vời ,
Mong tình mãi mãi sáng ngời dài lâu .
"Đậm tình trầu , thắm duyên cau "
Đừng để ai đó u sầu người ơi !
Gặp gỡ nói chuyện sánh đôi ,
Đâu phải hai đứa thành đôi là thành .
Bởi còn nặng gánh song thân ,
Cho nên hai chữ thành thân xin chờ !
Sắc Thu Phong
26-10-2005, 08:43 AM
Tình ta ! ôi quá tuyệt vời ,
Mong tình mãi mãi sáng ngời dài lâu .
"Đậm tình trầu , thắm duyên cau "
Đừng để ai đó u sầu người ơi !
Gặp gỡ nói chuyện sánh đôi ,
Đâu phải hai đứa thành đôi là thành .
Bởi còn nặng gánh song thân ,
Cho nên hai chữ thành thân xin chờ !
Tơ trời vương vấn vào nhau
Bao thu vẫn đợi, ngàn sau vẫn chờ
Gặp người như tỏ ước mơ
Một đời cùng sống, cùng chờ đợi nhau
Khó khăn có đáng gì đâu
Yêu nhau ta hãy cùng nhau tìm về.
Trao duyên trao mộng trao thề
Chung vai gánh đỡ dẫu bộn bề vẫn có nhau..
mây mơ êm
26-10-2005, 10:21 AM
"Trao duyên trao mộng trao thề" ,
Lòng này xin nhận trở về thăm quê .
Để mong xác nhập duyên thề ,
Độ đôi năm nữa ta về thăm anh .
Hợp duyên cho mối tình xanh,
Mai sau hai đứa xây thành tình duyên
Sắc Thu Phong
26-10-2005, 10:30 AM
"Trao duyên trao mộng trao thề" ,
Lòng này xin nhận trở về thăm quê .
Để mong xác nhập duyên thề ,
Độ đôi năm nữa ta về thăm anh .
Hợp duyên cho mối tình xanh,
Mai sau hai đứa xây thành tình duyên
Nhé em, ta đợi nơi này
Nhé em, đợi để được ngày gặp nhau.
Nhé em, "trầu thắm duyên cau"
Tình xanh, xanh mãi, xanh mầu ước mong.
Hợp duyên, hợp sức, hợp lòng.
Uyên ương chấp cánh, vui trong thật đời.
mây mơ êm
26-10-2005, 10:42 AM
Nhé em, ta đợi nơi này
Nhé em, đợi để được ngày gặp nhau.
Nhé em, "trầu thắm duyên cau"
Tình xanh, xanh mãi, xanh mầu ước mong.
Hợp duyên, hợp sức, hợp lòng.
Uyên ương chấp cánh, vui trong thật đời.
Thơ kia cũng đã tỏ rồi ,
Thơ kia xin giữ đặng tôi trở về .
Ngày về Mây sẽ tìm quê ,
Lào Cai là chốn Mây về ghé thăm
Việt Cường chớ có biệt tăm ,
Hợp duyên cùng sánh trăm năm hẹn thề .
Sắc Thu Phong
26-10-2005, 10:52 AM
Thơ kia cũng đã tỏ rồi ,
Thơ kia xin giữ đặng tôi trở về .
Ngày về Mây sẽ tìm quê ,
Lào Cai là chốn Mây về ghé thăm
Việt Cường chớ có biệt tăm ,
Hợp duyên cùng sánh trăm năm hẹn thề .
Mai này tình thắm duyên quê
Việt Cường đợi Mộng Nhung về bên anh.
Một đời thắm thiết tình xanh.
Một đời chung mộng hóa thành Tơ duyên.
mây mơ êm
26-10-2005, 11:05 AM
Mai này tình thắm duyên quê
Việt Cường đợi Mộng Nhung về bên anh.
Một đời thắm thiết tình xanh.
Một đời chung mộng hóa thành Tơ duyên.
Ngày đó mong đợi sánh duyên ,
Trai tài gái sắc thuyền quyên một lòng .
Tìm người mai mối tơ hồng ,
Việt Cường - Mộng Nhung một lòng có nhau .
Sắc Thu Phong
26-10-2005, 12:06 PM
Tơ hồng, trời đã mối mai
Bận lòng chi việc kiếm ai tìm cùng
Việt Cường sống với Mộng Nhung
Trăm năm đầu bạc răng long vẫn cùng...
mây mơ êm
26-10-2005, 12:22 PM
Tơ hồng, trời đã mối mai
Bận lòng chi việc kiếm ai tìm cùng
Việt Cường sống với Mộng Nhung
Trăm năm đầu bạc răng long vẫn cùng...
Mối mai thưa với song thân ,
Giữa hai ta khỏi phải cần kiếm ai .
Ngặt nổi ba mẹ , đòi mai
Kèm thêm sính lể trao tay đó mà .
Sắc Thu Phong
26-10-2005, 01:19 PM
Cha mẹ sinh em ở trên đời
Thượng đế cho anh được yêu người.
Bận lòng chi việc mai+sính lễ,
Trọn kiếp bên nhau thỏa nguyện rồi.
mây mơ êm
26-10-2005, 02:08 PM
Cha mẹ sinh em ở trên đời
Thượng đế cho anh được yêu người.
Bận lòng chi việc mai+sính lễ,
Trọn kiếp bên nhau thỏa nguyện rồi.
Anh thử nghĩ xem , chuyện ở đời .
Không người mai mối sao hợp đôi ?
Chẳng lẻ rằng anh không muốn cưới ?
Song thân sao gả em cho người ?
Sắc Thu Phong
26-10-2005, 02:54 PM
Anh thử nghĩ xem , chuyện ở đời .
Không người mai mối sao hợp đôi ?
Chẳng lẻ rằng anh không muốn cưới ?
Song thân sao gả em cho người ?
Sẽ có mối mai anh với em.
Có ngày ngặp mặt để làm quen
Họ hàng đôi họ vui trò chuyện
Mừng cho duyên thắm anh với em.
Sẽ có thiệp hồng để trao tay
Bạn bè thân hữu được vui vầy.
Chúc phúc cho đôi tâm tình trẻ,
Việt Cường gắn với Mộng Nhung đây./.
mây mơ êm
26-10-2005, 03:04 PM
Sẽ có mối mai anh với em.
Có ngày ngặp mặt để làm quen
Họ hàng đôi họ vui trò chuyện
Mừng cho duyên thắm anh với em.
Sẽ có thiệp hồng để trao tay
Bạn bè thân hữu được vui vầy.
Chúc phúc cho đôi tâm tình trẻ,
Việt Cường gắn với Mộng Nhung đây./.
Đáp lời như thế thật là hay ,
Hẹn đôi năm nữa ta sum vầy .
Họ hàng bè bạn rồi cũng biết .
Chúc phúc đôi mình thật là hay .
Sắc Thu Phong
26-10-2005, 04:16 PM
Chỉ đôi năm nữa ta chắp cánh
Cho Mộng thiên tình để cùng bay
Sắc Thu Phong
26-10-2005, 09:12 PM
LỜI MỜI
Hôm nay gió nhẹ, mây mộng mơ
Sắc trời tươi đẹp gợi ý thơ
Uyên ương sánh bước trong trời thắm
Kết tình đôi lứa "thiên duyên ý".
Chúc phúc mời vào "Thiên Ý Thơ".
Mừng đón bạn thơ khắp phương trời,
Chung vui chúc phúc duyên lứa đôi.
Kết duyên tri ngộ thiên duyên sử,
Mây Mơ Êm+ Sắc Thu Phong tôi.
Thơ tôi đây vốn cũng chẳng hay
Nhưng vì hội ngộ đối thơ nên vào
Bắc Nam đại hội anh hào
Sao nỡ để miền Trung tôi đứng nhìn.:cool1:
****
Bắc Nam hai đầu đất nước
Miền Trung ở giữa gánh hai đầu
Bắc Nam hội ngộ thơ đối
Miền Trung tôi cũng nhảy vào góp vui.:love-smil
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.