Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gưi em .!



oxkho_iu_bxngoc
14-10-2005, 01:29 AM
Trái đất tròn rồi ta gặp lại nhau
Em nói thế và đời không phải thế
Qua một tháng xa nhau là mãi mãi
Anh và em ly biệt đến muôn đời

Nhật kí nhỏ anh đốt rồi em ơi!
Gói tro tàn anh chôn chặt vào tim
Sẽ mãi mãi em không thể đi tìm
Vì quá khứ đâu một lần quay lại

Tạm biệt nhé em thơ tình lơi lả
Đến cuối cuộc đời anh không thể lãng quên
Biết bao yêu thương tận đáy tâm hồn
Chào từ biệt một lần và vĩnh viễn

Anh sẽ không khóc nếu ngày mai ly biệt
Sẽ thản nhiên cười khi tiễn bước chân em
Khóc làm chi khi giấc mộng không thành
Buồn chi nữa khi cuộc tình đã lỡ.