bupbechuayeuai88
14-10-2005, 01:05 AM
NGUYỄN TRẦN HỒNG DIỄM
Áo trắng chiều qua qua phố
Đánh rơi cái lúm đồng tiền
Có người con trai đầu ngõ
Nhặt được để làm của riêng
Chiều nay áo trắng lại đi
Lại đánh rơi bao tiếng guốc
Người con trai còn hồ nghi
Tưởng gót tiên, không thấy được
Hè về phượng nở kiêu sa
Người con gái vẫn vô tình
Đánh rơi một điều thứ ba
Đó là nỗi nhớ không tên
Ngẩn ngơ trên đường phố vắng
Cỏ biếc nâng cánh phượng hồng
Người con trai vẫn thầm lặng
Điều thứ tư có đến không ?
Áo trắng chiều qua qua phố
Đánh rơi cái lúm đồng tiền
Có người con trai đầu ngõ
Nhặt được để làm của riêng
Chiều nay áo trắng lại đi
Lại đánh rơi bao tiếng guốc
Người con trai còn hồ nghi
Tưởng gót tiên, không thấy được
Hè về phượng nở kiêu sa
Người con gái vẫn vô tình
Đánh rơi một điều thứ ba
Đó là nỗi nhớ không tên
Ngẩn ngơ trên đường phố vắng
Cỏ biếc nâng cánh phượng hồng
Người con trai vẫn thầm lặng
Điều thứ tư có đến không ?