PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em nghĩ gì .... ??



oxkho_iu_bxngoc
13-10-2005, 10:10 PM
Nếu biết anh thường nén khổ đau
Từng trong câm lặng mãi mong chờ
Từng len lén gởi thầm ánh mắt
Quyến luyến ân tình em nghĩ gì?

Nếu biết anh từng thức trắng đêm
Từng gục trong tay khóc nổi niềm
Từng suy tư mãi một hình bóng
Em hỏi hồn em có vấn vương?

Nếu biết anh từng khóc nhớ em
Từng ôm gối mộng gọi tên thầm
Từng tương tư mãi người yêu dấu
Em có bồi hồi thương xót anh?

Nếu biết anh từng nguyện hằng đêm
Từng dệt trong tim mộng ân tình
Từng mong em hiểu lòng anh đó
Trọn vẹn anh trao em nghĩ gì?

Nếu biết anh từng yêu thiết tha
Từng nghe cay đắng rung trong hồn
Từng chôn sâu mối tình lặng lẻ
Ngàn đời không dám tỏ em ơiiiiiiiiiiiiii.