Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : trả lại ân tình



oxkho_iu_bxngoc
13-10-2005, 07:32 PM
trả lại em một mảnh tình rách nát
mà hôm qua em bố thí cho anh
một trái tim trăm vết cắt ẩn tiềm
xin trả nốt cho trọn câu chối bỏ

trả lại em của bao đêm rực đỏ
giọt nhớ nhung nức nở ở trong anh
trả lại em lời hứa quá cũ mèm
trong góc tối của phần tư tủi hận

trả lại em chữ "ân tình" lận đận
mà tháng năm anh mang nặng trên vai
chữ "thủy chung" em chôn xuống tuyền đài
nên lỡ hẹn với những chiều đông giá

trả lại em lời yêu thương dối trá
trên bờ môi không một chút thẹn thùng
trả hết rồi xin em cứ ung dung
thong thả bước bên một người yêu mới

anh từ đây ......từ đây em tinh don phương khg hối tiết ...