dieptieuho_anhyeuem
13-10-2005, 05:03 PM
yêu em giấc mộng xa hoa
lòng tôi kẻ sĩ chẳng là thế chi
tìm em tìm mãi thấy gi`
thấy trong nỗi nhớ nỗi buồn hôm xưa
chiều buồn buông mấy câu thơ
để tôi sống giữa mộng mơ của đời
tiếng thơ ai động đất trời
để cho tôi học gieo vần thẩn thơ
ngồi đây lòng vẫn cứ mơ
mơ về nơi ấy xa vời có em
tháng ngày tôi vắng hình em
nơi kia đâu biết em chờ hình ai
thu đi để lại lá vàng
người đi để lại tan hoang nỗi lòng...!
lòng tôi kẻ sĩ chẳng là thế chi
tìm em tìm mãi thấy gi`
thấy trong nỗi nhớ nỗi buồn hôm xưa
chiều buồn buông mấy câu thơ
để tôi sống giữa mộng mơ của đời
tiếng thơ ai động đất trời
để cho tôi học gieo vần thẩn thơ
ngồi đây lòng vẫn cứ mơ
mơ về nơi ấy xa vời có em
tháng ngày tôi vắng hình em
nơi kia đâu biết em chờ hình ai
thu đi để lại lá vàng
người đi để lại tan hoang nỗi lòng...!