Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Một thời để nhớ !!!



mây mơ êm
13-10-2005, 12:30 PM
Tình cờ gặp được mấy anh
Ở hoa học trò tuổi xanh áo trắng ,
Một thời lứa tuổi xinh xắn
Cắp sách đến trường tươi thắm biết bao .
Giờ nhắc kỷ niệm ôi chao !
Nghe lòng náo nức mong sao quay về .
Độ tuổi ta được cặp kề
Tranh đua học tập , nghĩ về tương lai .
Mong sao nơi ấy ngày mai ,
Tương lai hai đứa sáng ngời nhé anh .
Thế rồi ... độ tuổi xuân xanh
Nó đang chập chửng qua nhanh mất rồi
Thế vào đó sự đứng ngồi
Bôn ba công việc rối bời người ơi .
Nếu người nào hỏi Mây tôi ,
Mây tôi chỉ biết cười cười thế thôi ! :)

mây mơ êm
18-10-2005, 01:39 PM
Đã qua rồi lứa tuổi mộng mơ ,
Đem ký ức ta viết thành thơ .:think:
Mong cố nhân , tình cờ xem được ;
Tình ai kia , ta giữ không mờ . :blinking:

mây mơ êm
18-10-2005, 01:47 PM
Tôi nhớ anh , nhớ nhiều lắm chớ ,
Nhưng được gì ngoài sự "xa xôi" .
Bởi thế cho nên tình tôi ,
Mong người hiểu , có lẻ tôi ... chẳng được .