uocnguyen
27-04-2005, 05:35 PM
Một cây bút nho nhỏ
Một tờ giấy trắng phau
Viết lên những vần thơ
Gửi trao đến mọi người
Biết viết gì đây giữa những ngày
Nỗi niềm chôn lấy trong thâm sâu
Muốn cởi lòng mình ra trên đó
Bày tỏ tâm sự với người thương
Em yêu ở nơi xa ấy
Đang mong chờ những phút giây
Em ơi anh sắp về
Đợi anh ! Đợi anh nhé em yêu.
Một tờ giấy trắng phau
Viết lên những vần thơ
Gửi trao đến mọi người
Biết viết gì đây giữa những ngày
Nỗi niềm chôn lấy trong thâm sâu
Muốn cởi lòng mình ra trên đó
Bày tỏ tâm sự với người thương
Em yêu ở nơi xa ấy
Đang mong chờ những phút giây
Em ơi anh sắp về
Đợi anh ! Đợi anh nhé em yêu.