tiểu quỉ
13-10-2005, 06:46 AM
Xương rồng không chịu nở hoa
Người trồng cây vẫn đi xa mịt mù
Tình người... cánh bướm phù du
Tình cây xanh biếc thiên thu một lời
Gai xương rồng đã già rồi
Vẫn găm vào gốc đợi người năm xưa
Xương rồng bế gió, bồng mưa
Để người xa được mộng mơ sắc trời
Bên cây thường có một người
Giống như cây... chẳng biết cười từ lâu...
Người trồng cây vẫn đi xa mịt mù
Tình người... cánh bướm phù du
Tình cây xanh biếc thiên thu một lời
Gai xương rồng đã già rồi
Vẫn găm vào gốc đợi người năm xưa
Xương rồng bế gió, bồng mưa
Để người xa được mộng mơ sắc trời
Bên cây thường có một người
Giống như cây... chẳng biết cười từ lâu...