tygon
13-10-2005, 06:00 AM
Hãy khóc đi anh khi tất cả xa rồi
Hạnh phúc thản nhiên bỗng trở thành hư ảo
Chiếc lá ngày xư em ép vào trang vở
Chiếc lá giật mình nên phiến lá bớt xanh.
Gọi thầm tên anh trong nuối tiếc mong manh
Đêm hoang dại nụ hôn xưa nồng cháy
Anh có còn nhớ không lần đầu tiên anh nói
Suốt cuộc đời yêu duy nhất mình em.
Có còn gì nữa đâu chuyện cổ tích lọ lem
Kí ức đã ngủ quên trong lâu đài mộng mị
Khi tất cả đều trở thành vô nghĩa
Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ phôi phai.
Em chẳng giận anh đâ u số phận đã an bài
Cố níu kéo sẽ càng thêm chua xót
Định mệnh mà anh khi yêu nào ai biết
Mối tình đầu như chiếc lá tàn thu.
Kẻ khóc người vui giữa phố chợ lu bù
Một đám cưới rộn vang sắc pháo hồng tân lễ
Cô dâu xinh tươi sánh vai cùng chú rể
Chú rể lặng buồn đưa mắt ngó đằng sau.
Hết thật rồi ư anh -Kỷ niệm mối tình đầu
Đã biết trước mà sao em còn khóc
Xác pháo đỏ tươi nhuộm nỗi buồn tang tóc
Nhuộm trái tim hồng và nhuộm nát hồn em.
Em sẽ đi về nơi phía cuối hoàng hôn
Để kỷ niệm xưa trả về trong kí ức
Rồi một ngày kia nếu vô tình có gặp
Hãy cứ coi như là ta chưa có ngày xưa.
"Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian vội xóa
Nhưng sẽ là tất cả với những kẻ hằng ghi"
Phải vậy không anh?
Hạnh phúc thản nhiên bỗng trở thành hư ảo
Chiếc lá ngày xư em ép vào trang vở
Chiếc lá giật mình nên phiến lá bớt xanh.
Gọi thầm tên anh trong nuối tiếc mong manh
Đêm hoang dại nụ hôn xưa nồng cháy
Anh có còn nhớ không lần đầu tiên anh nói
Suốt cuộc đời yêu duy nhất mình em.
Có còn gì nữa đâu chuyện cổ tích lọ lem
Kí ức đã ngủ quên trong lâu đài mộng mị
Khi tất cả đều trở thành vô nghĩa
Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ phôi phai.
Em chẳng giận anh đâ u số phận đã an bài
Cố níu kéo sẽ càng thêm chua xót
Định mệnh mà anh khi yêu nào ai biết
Mối tình đầu như chiếc lá tàn thu.
Kẻ khóc người vui giữa phố chợ lu bù
Một đám cưới rộn vang sắc pháo hồng tân lễ
Cô dâu xinh tươi sánh vai cùng chú rể
Chú rể lặng buồn đưa mắt ngó đằng sau.
Hết thật rồi ư anh -Kỷ niệm mối tình đầu
Đã biết trước mà sao em còn khóc
Xác pháo đỏ tươi nhuộm nỗi buồn tang tóc
Nhuộm trái tim hồng và nhuộm nát hồn em.
Em sẽ đi về nơi phía cuối hoàng hôn
Để kỷ niệm xưa trả về trong kí ức
Rồi một ngày kia nếu vô tình có gặp
Hãy cứ coi như là ta chưa có ngày xưa.
"Kỷ niệm chẳng là gì khi thời gian vội xóa
Nhưng sẽ là tất cả với những kẻ hằng ghi"
Phải vậy không anh?