PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thơ tình có dễ đối



MaiAnh
13-10-2005, 02:54 AM
Đành rằng nhung nhớ dâng đầy
Thì em vẫn phải chia tay anh mà
Đành rằng chung vách chung nhà
Anh chớ vội chớ vàng trách em

MaiAnh

Mr.Oxy
13-10-2005, 03:35 AM
Sao em lỡ nói chia tay
Quay đi không hèn để lời từ biệt
Đành rằng chung vách chung nhà
Cũng nên sang chào mẹ già anh câu

mudo016
13-10-2005, 05:30 AM
dù gì mình cũng chia tay
thì lời từ biệt chỉ làm thêm đau
dù rằng mình đã yêu nhau
nhưng tình tan vỡ lấy chi nối liền

Chanh Chua
13-10-2005, 07:28 AM
Đành rằng ta đã chia tay
Nhưng đâu ai biết ngày mai sẽ hòa
Vì mình chung vách kề nhà
Gia đình đã kết thông gia lâu rồi

petite_fille87
13-10-2005, 09:31 AM
xưa nay ta có làm gì nên tội
tại sao người bắt phải chia tay?
tình yêu đến rồi đi hông báo trước
để tim ta nay phải nhuộm sầu

MaiAnh
13-10-2005, 07:37 PM
Dù gì anh đã hết thương
Cho nên ta chớ vấn vương làm gì
Kỉ niệm ta nhớ khắc ghi
Làm quà mỗi lúc ta đi xa người

MAiAnh

dieptieuho_anhyeuem
14-10-2005, 04:47 AM
mai này kẻ khóc người cười
nhớ về kỉ niệm ngày xưa một thời
nơi này nỗi nhớ chưa vơi
làm sao để bước để rời người đây
lòng ai giờ vẫn ngất ngây
lời yêu thủa ấy đắm say cùng nàng

MaiAnh
17-10-2005, 03:29 AM
Dù rằng anh đã hết thương
Nhưng em vẫn nhớ vẫn thương anh hoài
Nhớ ngày tay đan bàn tay
Nhớ ngày hai đứa nhìn mây kết vầng
Ngày xưa anh đã hứa rằng
Anh yêu em có ánh trăng thể nguyền
Bây giờ tình đã hết duyên
Em- anh như biển và thuyền xa nhau

MAIAnh

dieptieuho_anhyeuem
18-10-2005, 02:39 AM
thuyền xa rồi sẽ có ngày cập bến
tình xa rồi biết thủa nào chung đôi
ngày xưa hai đứa nhìn mây kết vầng
ngày nay hai đứa hai vầng trăng riêng
mỗi người một nỗi niềm riêng
làm sao để nhớ để thương đây người
dẫu rằng tôi khóc tôi cười
mong em nơi ấy được người thương yêu

daingoc
18-10-2005, 02:53 AM
Trai Việt Nam như hoa thuốc phiện
Gái Hàn Quốc không nghiện mà say

langtukiem87
19-10-2005, 06:07 AM
đành ràng em và anh xa cách
bởi tình yêu lúc hợp lúc tan
nhưng tim anh thì muôn lời muốn gửi
đến tim em , người hỡi nơi đâu

điệp_viên_0_0_thấy
19-10-2005, 07:35 AM
Đành rằng nhung nhớ dâng đầy
Thì em vẫn phải chia tay anh mà
Đành rằng chung vách chung nhà
Anh chớ vội chớ vàng trách em
MaiAnh
đành rằng vách đứng lầu cao
bao kẻ sang giàu đã nói yêu em
mặc sao em vẫn không thèm
vì em đã có con tim chân tình
yêu ai yêu trọn mối tình
xin đừng toan tính cho lòng đục trong

tadaucosayls
19-10-2005, 05:08 PM
Ngày đầu tiên bước chân vào lớp
Trái tim nay` tiếng sét tình yêu
này ai đó áo dài tung bay đó
Em có biết rằng em đẹp lắm không..?

nongdan_lenpho_hd
19-10-2005, 06:24 PM
Đọc chán nên thấy ngán
Toàn nói chuyện chia tay
Trách sao những lũ trẻ
Yêu tơi bời khói lửa
Rồi lại lời chia tay
Thật chán như con gián
Như tôi đâu sợ gì ?
Chỉ hai bàn tay trắng
không tiền không tình !Chán

NÔNG DÂN MÀ ! hì

MaiAnh
20-10-2005, 08:28 PM
đành rằng vách đứng lầu cao
bao kẻ sang giàu đã nói yêu em
mặc sao em vẫn không thèm
vì em đã có con tim chân tình
yêu ai yêu trọn mối tình
xin đừng toan tính cho lòng đục trong

Thân em lá ngọc cành vàng
Anh như bãi cát mà hàng dưới chân
Anh ơi đừng cố làm thân
Vì đời cát bụi bạc phần sầu bi

MAiAnh

điệp_viên_0_0_thấy
21-10-2005, 08:33 AM
anh như một dãy cát vàng
kiêu sa lộng lẫy bao nàng mến yêu
nhưng rồi vào cuối buổi chiều
cành vàng lá ngọc buồn hiu đứng nhìn
chỉ nhờ ngọn gió vô tình
đưa hạt óng ánh đẹp xinh lá cành

côbékotìnhyêu_2109
21-10-2005, 09:36 PM
:plz: Nhà em qua một con suối
Cách đôi ngọn núi , cách đôi cánh rừng
Nhà em xa xoi quá chừng
Em van anh đấy anh đừng yêu em:cool1: :clap:

Vẫn còn hơi lũng cũng phải ko nè?

satthuvohinh
21-10-2005, 10:54 PM
em đây không phải vô tình
mà vì thân mình không đủ tự tin
thời gian là cái anh chờ
chờ cho đến lúc em hiểu lòng anh

satthuvohinh
21-10-2005, 10:57 PM
tui là thành viên mới gia nhap.xin các tiền bối chỉ dạy chút ít

vianhmuonyeuem
22-10-2005, 02:28 AM
Đành rằng nhung nhớ dâng đầy
Thì em vẫn phải chia tay anh mà
Đành rằng chung vách chung nhà
Anh chớ vội chớ vàng trách em
MaiAnh


đành rằng xa cách đôi đường
nhưng anh vẫn nhớ vẫn thương em mà
dù rằng chung vách chung nhà
thôi đừng có vội yêu liều nha em

vianhmuonyeuem
22-10-2005, 02:30 AM
Thân em lá ngọc cành vàng
Anh như bãi cát mà hàng dưới chân
Anh ơi đừng cố làm thân
Vì đời cát bụi bạc phần sầu bi
MAiAnh


thân em lá ngọc cành vàng
anh là công tử họ hàng nhà vua
anh chẳng muốn em làm người hầu hạ
em chẳng xứng là nữ tì nhà anh
anh chỉ đùa cho vui thôi mà bé
có vậy mà bé củng kiêu ư

vianhmuonyeuem
22-10-2005, 02:30 AM
Thân em lá ngọc cành vàng
Anh như bãi cát mà hàng dưới chân
Anh ơi đừng cố làm thân
Vì đời cát bụi bạc phần sầu bi
MAiAnh
thân em lá ngọc cành vàng
anh là công tử họ hàng nhà vua
anh chẳng muốn em làm người hầu hạ
em chẳng xứng là nữ tì nhà anh
anh chỉ đùa cho vui thôi mà bé
có vậy mà bé củng kiêu ư

hamrang111
22-10-2005, 05:06 AM
xin chào mọi người
BẠn ko tán dóc ha,làm quen thì qua room đón chào thành viên mới ha& nhớ type dấu vào

điệp_viên_0_0_thấy
22-10-2005, 08:59 AM
:plz: Nhà em qua một con suối
Cách đôi ngọn núi , cách đôi cánh rừng
Nhà em xa xoi quá chừng
Em van anh đấy anh đừng yêu em:cool1: :clap:
Vẫn còn hơi lũng cũng phải ko nè?
nhà em có một cánh rừng
cây cỏ vui mừng vì sống yên vui
từ khi em đi với người
núi non cũng phải vui cười liên hoan
hôm nay suối chảy về ngàn
khi em đã bỏ theo chàng từ lâu
có em chàng phải khổ đau
con sâu lại nỡ làm sầu bữa canh

Chiptyty
24-10-2005, 05:53 AM
Không chàng con suối sẽ mừng
Rừng núi tưng bừng vì vắng bóng anh
Anh đi con chích lanh chanh
Hót rằng nó đã sổ lồng tuột dây
Trời cao xanh ngất tầng mây
Gió đùa lá hát từ đây có nàng
Vì anh cái thói ngang tàng
Lỡ lòng em giữ hai hàng lệ rơi ..
....hic hic ( anh khóc chứ không phải em ...)

điệp_viên_0_0_thấy
24-10-2005, 06:46 AM
có nàng con suối đen ngòm
bao nhiêu rác rưởi đổ ùm suối trong
có nàng cây cỏ buồn lòng
nàng đi như ủi đổ cong lá cành

MaiAnh
04-11-2005, 05:48 AM
Dù anh có suối có rừng
Thì anh vẫn mãi giữa chừng đời tui
Dù anh như áng mây trôi
Em như giông bão cho đời anh tiêu

MaiAnh

vianhmuonyeuem
05-11-2005, 02:05 AM
Dù anh có suối có rừng
Thì anh vẫn mãi giữa chừng đời tui
Dù anh như áng mây trôi
Em như giông bão cho đời anh tiêu
MaiAnh


dù rằng biển có động dần
anh đây đứng vững chờ hoài tháng năm


Không chàng con suối sẽ mừng
Rừng núi tưng bừng vì vắng bóng anh
Anh đi con chích lanh chanh
Hót rằng nó đã sổ lồng tuột dây
Trời cao xanh ngất tầng mây
Gió đùa lá hát từ đây có nàng
Vì anh cái thói ngang tàng
Lỡ lòng em giữ hai hàng lệ rơi ..
....hic hic ( anh khóc chứ không phải em ...)



anh đi vắng em mừng lắm hả
nhớ ai kia nhớ gì anh đâu
anh không khóc nhưng lòng rơi nước mắt
nhớ thương người tất cả vì yêu

tinhanhvannhuthe
05-11-2005, 07:06 PM
tình yêu kia nay đã hết
thôi thì cất bước ra đi
buồn làm chi mà giận làm chi
khi người yêu đó ra đi không về


em sẽ khóc cho cuộc tình sầu lặng
tiếc một người không phải để cho em

thôi anh nhé ta đành xa nhau nhé
người ra đi em vẫn mãi là em

tình yêu kia nay đã hết
thôi thì cất bước ra đi
buồn làm chi mà giận làm chi
khi người yêu đó ra đi không về
em sẽ khóc cho cuộc tình sầu lặng
tiếc một người không phải để cho em
thôi anh nhé ta đành xa nhau nhé
người ra đi em vẫn mãi là em

tình yêu kia nay đã hết
thôi thì cất bước ra đi
buồn làm chi mà giận làm chi
khi người yêu đó ra đi không về
em sẽ khóc cho cuộc tình sầu lặng
tiếc một người không phải để cho em
thôi anh nhé ta đành xa nhau nhé
người ra đi em vẫn mãi là em

vianhmuonyeuem
05-11-2005, 07:54 PM
tình yêu kia nay đã hết
thôi thì cất bước ra đi
buồn làm chi mà giận làm chi
khi người yêu đó ra đi không về
em sẽ khóc cho cuộc tình sầu lặng
tiếc một người không phải để cho em
thôi anh nhé ta đành xa nhau nhé
người ra đi em vẫn mãi là em

tình yêu kia nay đã hết
thôi thì cất bước ra đi
buồn làm chi mà giận làm chi
khi người yêu đó ra đi không về
em sẽ khóc cho cuộc tình sầu lặng
tiếc một người không phải để cho em
thôi anh nhé ta đành xa nhau nhé
người ra đi em vẫn mãi là em

tình yêu kia nay đã hết
thôi thì cất bước ra đi
buồn làm chi mà giận làm chi
khi người yêu đó ra đi không về
em sẽ khóc cho cuộc tình sầu lặng
tiếc một người không phải để cho em
thôi anh nhé ta đành xa nhau nhé
người ra đi em vẫn mãi là em


mày cũng biết làm thơ hả cu tao đối cùng mày nha



chỉ vì yêu nên khổ thật nhiều
chì vì yêu cay dắng bao nhiêu
chì vì yêu nên ai kia khốn khổ
tất cả vì yêu chỉ vì yêu

Veronica Nguyên
05-11-2005, 08:28 PM
Cần Thơ gạo trắng nước trong
Ai đi đến đó lòng không muốn về

Akite_for_you
05-11-2005, 08:33 PM
Ngựoc xưôi một nửa cưộc đời
Trắng tay phút chốc làm ngưòi da đoan !

hoa cong chua
05-11-2005, 09:14 PM
đành rằng người chẳng còn thương
chia tay chi khổ còn vương nỗi gì
hai nhà chưa có chuyện gì
tốt hơn là nói chia ly nhé người

Hoa kia tỏa ngát Hương nhài
đêm đêm sực nức mùi nhài Hương hoa
nhưng Hoa "sờm nở chóng tan'
Hương hoa sớm thoảng gió mùa cuốn đi
bao giờ hết mùa chia li
Hương_hoa tái ngộ lịa tới thì tỏa Hương

MaiAnh
05-11-2005, 09:46 PM
Đành rằng ta đã chia tay
Nhưng em vẫn nhớ những ngày bên anh
Phố cũ giờ đã vắng anh
Thềm hoa lạc bóng thôi đành chia xa

MaiAnh

hoangtu_votinh
05-11-2005, 11:49 PM
Có phải mất nhau thật rồi ko?
Trời ơi,đau đớn nát tan lòng
Trái đất ngừng quay ngưng nhịp thở
lệ ứa người ơi bạc má hồng

Người ác lắm thôi hỡi người ơi
Đành đoạn làm sao rẽ đôi đời
Từ nay xa cách ko gặp lại
Cõi lòng vụn vỡ chết hồn tôi

Người quên tôi rồi... quên thật sao?
Có biết tôi đau lệ máu trào
TRăng sầu héo úa vàng cây lá
Tìm đâu tình cũ biết tìm đâu???

Tôi ko trách người ko trách đâu
Mấy khi duyên đẹp mộng ban đầu
Người đi để lại trời thương nhớ
Để lại trong tôi nổi đau lòng

Người bỏ tôi rồi có phải ko?
Đi đi... người ơi chớ bận lòng
Đừng ngoáy lại nhìn,tôi sẽ khóc
Dẫu biết tình mình hết trông mong

Tôi cúi xin người...chớ nhìn tôi
Còn gì nữa đâu?vỡ tan rồi
Một cõi đất trời đầy nước mắt
Một góc ven đời tôi với tôi!!!
(sưu tầm)

thainam
06-11-2005, 07:43 AM
gai viet nam thay tien tim dap
trai viet nam thươc phien nhung khong tien
the moi phien o may thang tay.

langtukonha
13-11-2005, 06:22 AM
cái nì khó nói we'
mấy anh chị thấy sao
chứ em thấy khóa wa'

Randeokinh
13-11-2005, 06:35 AM
Đành rằng ta đã chia tay
Nhưng em vẫn nhớ những ngày bên anh
Phố cũ giờ đã vắng anh
Thềm hoa lạc bóng thôi đành chia xa
MaiAnh

Thôi thì ta đã chia xa,
Vấn vương chi nữa để mà khổ đau.
Thôi đành chia cắt tim nhau,
Thôi đành cất bước qua cầu cho xong.

langtukiem87
13-11-2005, 07:38 PM
thôi thì ta đã chia tay
làm chi níu kéo mối tình khi xưa
thôi thì tình đã hai nơi
làm chi nhung nhớ cho lòng vấn vương

Dubk
14-11-2005, 01:07 AM
Tình nào mà tình không đau
Không đau không phải,chuyện tình thiên thu

tokyo
14-11-2005, 01:33 AM
Thà rằng đau chỉ một lần
Còn hơn ta phải ngàn lần phải đau
Thôi thì tình đã còn đâu
Thì còn giữ mãi cho sầu đau thêm...

MaiAnh
14-11-2005, 05:21 AM
Chia tay ai khóc ai sầu
Buồn trông con sáo khổ đau trăm bề
Tình đời sao lắm nhiêu khê
Yêu rồi không giữ lời thề bên nhau

MAiAnh

hoa cong chua
14-11-2005, 06:05 AM
yêu em cách chi xá lộ
nguyện dâng trọn đời mình trao anh
anh ơi anh !xin anh đừng từ chối
tấm lòng em son sắc thủy chung

vianhmuonyeuem
14-11-2005, 06:52 PM
chẳng buồn chẳng nhớ chẳng yêu
biết yêu sẽ khổ thật nhiều
vậy thì hãy ước giá đừng quen nhau
nếu yêu mà phải chia tay
anh đành ở vậy chẳng thèm yêu em
chẳng biết nhớ tự bao giờ
lòng anh thì bảo chỉ vì yêu em
anh nhớ lòng chẳng trách ai
anh trách tim này phải lòng một ai
rồi bổng đến mãi một ngày
tim ngồi buồn bã chẳng hiểu vì sao
anh bảo chỉ vì nhớ vì yêu
tim cãi chì vì ốm vì buồn
đành lòng chằng nhớ chẳng yêu

hoa cong chua
14-11-2005, 08:15 PM
một mình ngồi khóc dưới trời mưa
thầm tự hỏi sao người không nói
chỉ một lời thôi, một lần thôi!
sao người nỡ bước ra đi
bỏ mình ta lại chốn này đơn phương

MaiAnh
15-11-2005, 09:22 PM
Tình yêu một giấc mơ đầy
Khi yêu vung đấp dựng xây luỹ thành
tình yêu như lá với cành
Ghét nhau, dù có chòng chành cũng xa

MaiAnh

vianhmuonyeuem
16-11-2005, 12:06 AM
nhớ thương chẳng nhớ chẳng rằng
3 ngày không gặp lòng tựa ngàn năm
anh nhớ chẳng biết làm gì khác
ra thẩn vào thơ mỗi bóng hình
anh buồn chẳng nâng nổi bài hát
viết khúc tình buồn gửi tặng ai
anh vẫn làm thơ chẳng tình ý
chẳng khóc chẳng cười chẳng hiểu sao
anh cầm lóng bâng quơ anh tự hỏi
lỗi lầm gì mà em nỡ giận anh
khi bên đó có bóng hình ai khác
nói hộ anh đễ đỡ lòng mỏi mong

songtinh
16-11-2005, 12:51 AM
Công chúa thơ anh, anh nhớ em
Hỡi người yêu dấu, giọng êm đềm
Những lời dịu ngọt hay thinh lặng
Em ném tia nhìn anh hóa điên
Nữ chúa tim anh, hỡi dấu yêu
Tim anh tùy thuộc nhịp tim đều
Của em Thi Nữ, nguồn thơ tứ
Môi nhớ môi ngon ngọt những chiều
Công chúa thơ anh, anh rất thương
Em giờ đâu mất, hỡi tình nương
Hương giang lặng chảy miền quê ngoại
Trinh nữ tình yêu chửa toại tường
Thần nữ thi ca, nữ chúa tình
Em nhiều tên gọi rất là xinh
Làn da man mát mềm tơ lụa
Lời nói ngọt ngào như mật tinh
Công chúa thi ca, vọng cố hương
Cái nôi thơ ấu, đất quê hương
Ngọn lửa trái tim, yêu dấu ạ
Em về anh đợi hỡi yêu thương

Mai em chết xin anh đừng khóc
Khóc rồi cười có nghĩa lý gì đâu
Hãy câm lặng tưởng nhớ mối tình đầu.
Hãy hôn em và cúi đầu mặc niệm

Mai em chết xin anh đừng khóc
Khóc rồi cười có nghĩa lý gì đâu
Hãy câm lặng tưởng nhớ mối tình đầu.
Hãy hôn em và cúi đầu mặc niệm

Mai Anh chết xin Em đừng khóc
Khóc rồi cười có nghĩa lý gì đâu
Hãy câm lặng tưởng nhớ mối tình đầu.
Hãy hôn Anh và cúi đầu mặc niệm

MaiAnh
18-11-2005, 03:02 AM
Sóng tình hiu hút trời xanh
Cô đơn mặc biển năm canh ngóng chờ
Một mình thao thức cơn mơ
Mấy ai thấu hiểu nàng thơ đợi chờ

MaiAnh

vianhmuonyeuem
18-11-2005, 06:27 AM
hương ngọc lan chiều buồn xa nhớ
gọi tên em gọi mãi buổi hoàng hôn
anh muốn hỏi em chiều nay biển có hát
tiếng hát ái tình tiếng gọi nhớ tình em
anh muốn biết hương ngọc lan cuối đông này
nó mang hương tình của ngày xưa phải không em
nếu cuối đông hương ngọc lan chưa tỏa
tình chúng mình vẫn mãi nông nàn phải không em


KIM ANH

MaiAnh
20-11-2005, 10:44 PM
Hương Ngọc Lan, Ôi tình yêu thầm kín
Nói gì đây, anh đã yêu em rồi
Em - Thôi để Ngọc LAn anh hờn dỗi
Theo những ngày em đi mãi,xa anh

MAiAnh

vianhmuonyeuem
22-11-2005, 06:12 AM
thật vậy sao mai anh nhỏ bé
một vầng trăng chia nửa đường đi
anh chẳng biết hờn ghen gì đó
mang trong lòng một chút tình si

MaiAnh
22-11-2005, 06:15 AM
Mai Anh đã nhớn lắm rồi
Không còn bé nhỏ chơi trò trẻ con
Một chút vương vấn ngày son
Tết hoa cài tóc đâu rồi ngày xưa

MaiAnh

dieptieuho_anhyeuem
27-11-2005, 10:08 PM
Mai Anh quả thật lớn rồi
chẳng còn nhớ nổi vui buồn ngày xưa
ngày xưa ngồi lại dưới mưa
tết hoa cài tóc lưa thưa mối tình
nhưng anh thì vẫn nhớ hình
nhớ người hôm ấy nghĩa tình hom nay

miaka
28-11-2005, 04:00 AM
TÌnh ThẾ KỈ MuÔn ĐỜi VẪn ThẾ!
BiẾt LÀm Sao Khi ĐÃ NẾm MÙi TÌnh?
Vui CŨng LẮm MÀ Đau KhỔ CŨng LẮm
Sao Ta Con VƯƠng VẤn MÃi KhÔng NguÔi!

MaiAnh
29-11-2005, 09:07 PM
Mai Anh quả thật lớn rồi
chẳng còn nhớ nổi vui buồn ngày xưa
ngày xưa ngồi lại dưới mưa
tết hoa cài tóc lưa thưa mối tình
nhưng anh thì vẫn nhớ hình
nhớ người hôm ấy nghĩa tình hom nay

Bây giờ anh đã đổi thay
Còn đâu hình bóng của ngày hôm xưa
Buồn trông những buổi chiều mưa
cô đơn lẻ bóng lưa thưa gió chiều


MaiAnh

dieptieuho_anhyeuem
30-11-2005, 01:54 AM
em ơi ngồi đó nhớ không
nhứng ngày xưa đó lông nhông cánh diều
anh đây lòng vẫn nhớ nhiều
nhớ người hôm ấy những chiều hôm nay
dù lòng lúc tỉnh lúc say
ngàn năm vẫn nhớ những ngày hôm nao

MaiAnh
01-12-2005, 02:52 AM
em ơi ngồi đó nhớ không
nhứng ngày xưa đó lông nhông cánh diều
anh đây lòng vẫn nhớ nhiều
nhớ người hôm ấy những chiều hôm nay
dù lòng lúc tỉnh lúc say
ngàn năm vẫn nhớ những ngày hôm nao

Ngày xưa còn đó người đâu
Em không trách phận bể dâu làm gì
Chỉ buồn cho phận nữ nhi
Rượu nồng chưa rót chia ly đến rồi

MaiAnh

dieptieuho_anhyeuem
01-12-2005, 03:04 AM
rượu nồng chén mật đắng cay
mà sao ngây ngất đắm say lòng người
người đi nhung nhớ chưa vơi
cùng chung chén mật để vơi nỗi sầu

MaiAnh
01-12-2005, 03:24 AM
Rượu tình càng rót càng sầu
Mấy ai ngồi uống mà sầu vơi đâu ???
Bên song ngồi ngắm mưa ngâu
Hỏi ai còn muốn đôi câu cùng mình

MaiAnh

dieptieuho_anhyeuem
01-12-2005, 03:49 AM
chung tình muôn kiếp yêu thơ
chung tình muôn kiếp mộng mơ với đời
thôi thì xin đối đôi lời
xin người hãy hiểu muôn đời không quên

MaiAnh
01-12-2005, 03:53 AM
Quên nhớ nhớ quên buồn lẻ chiếc
Lệ tuôn tuôn lệ đắng bờ môi

MAIAnh

dieptieuho_anhyeuem
01-12-2005, 03:57 AM
thương nhớ nhớ thương muôn lần nhớ
nhớ nhớ thương thương vạn lần thương

MaiAnh
01-12-2005, 04:05 AM
Giờ bên gối chiếc mình ai
Cô đơn lẻ bóng ngày dài hơn đêm

MAiAnh

dieptieuho_anhyeuem
01-12-2005, 04:12 AM
mình anh riêng bước đường xưa
đường đi đi mãi không hoài thấy em
sao mà đường cứ dài thêm
chắc rằng vì mãi xa em đó mà

langtukiem87
01-12-2005, 08:30 PM
nếu biết trước có ngày chia ly đó
thì thà rằng ta được nói yêu em
dù 1 lần rồi xa nhau mãi mãi
còn hơn là ngậm đắng ngồi đây
và tiếc nuối vì còn đang dang dở
nỗi lòng này biết nói cùng ai

dieptieuho_anhyeuem
01-12-2005, 08:36 PM
một lần yêu em vạn làn nhớ
tình nghĩa kia đâu sao mãi cứ là mơ
anh nhớ em trong bao chiều không biết
chỉ biết tâm hồn da diết nhớ em yêu

prettyanhthu
01-12-2005, 08:50 PM
nhớ mãi tháng ngày một mình anh
dâng hết nổi lòng lên trời xanh
đêm đêm em nằm và em mơ
chỉ anh thôi, em mong em chờ

dieptieuho_anhyeuem
01-12-2005, 10:03 PM
anh biết em mơ đến một ai
để cho năm tháng phai tàn bóng anh
vì yêu nên nghĩa chẳng thành
em đi lối ấy chân thành còn đâu

prettyanhthu
01-12-2005, 10:39 PM
làm sao xoá được anh này
làm sao xoá đưọc bao ngày bên nhau
làm sao xoá được thương đau
xoá được lời hứa trao nhau ngày xưa

Mua Sao Bang
02-12-2005, 01:52 PM
Làm sao xóa được nụ cười
Làm sao xóa được bóng hình người xưa
Làm sao tránh được ngày mưa
Ngày nao trao đến chưa phai một lần

congtudatinh_86
02-12-2005, 02:29 PM
ngày chia tay anh đây luôn mong nhớ
nụ hôn đầu mình đã trao nhau
làm sao quên được mối tình
làm sao quên được bóng hình người xưa...

hoaluulydethuong89
02-12-2005, 09:02 PM
Khi yêu anh thì em đã biết
Cuộc tình mình sẽ không trọn vẹn
Vì có lúc vô tình em chợt thấy
Anh ngồi buồn cầm ảnh người yêu xưa
Nhưng lý trí bảo mà trái tim không nghe lời
Để bây giờ mình em với cô đơn

dieptieuho_anhyeuem
02-12-2005, 10:39 PM
phố xưa đã vắng bóng em yêu
hàng cây xào xạc lá thu rơi nhiều
đường nào chung bước thương yêu
giò náy quá vắng nhũng chiều ngày xưa

congtudatinh_86
03-12-2005, 02:31 AM
Khi yêu anh thì em đã biết
Cuộc tình mình sẽ không trọn vẹn
Vì có lúc vô tình em chợt thấy
Anh ngồi buồn cầm ảnh người yêu xưa
Nhưng lý trí bảo mà trái tim không nghe lời
Để bây giờ mình em với cô đơn
Người anh yêu thật long chỉ có một
trái tim này vẫn mãi thuộc về em
em có biết không từ đôi mắt trong veo
đã hút hồn anh ngay lần đầu nhìn thấy
trái tim anh chưa một lần run rẩy
nhưng khoảnh khắc vô tình lại lỗi nhịp em ơi.

MaiAnh
04-12-2005, 06:42 AM
Tôi mơ một thoáng mây bay
Gió thu lay động những ngày xa xưa
Đông qua xuân đến mấy mùa
Nhưng còn hình bóng người xưa đâu rồi

Mai Anh

Mr.Ngọc
04-12-2005, 08:07 AM
Bến rêu phong thuyền ơi đừng cập nhé
Bởi bến anh đã cũ kĩ quá rồi
Tuổi thanh xuân tìm bến mới em ơi
Bến cũ đã mãi xa vời kỷ niệm

Những ngày mưa ta quý ngày có nắng
Những ngày buồn khi đời vắng bóng em
Có những hôm anh lại thức trắng đêm
Vì nỗi nhớ theo anh hoài tha thiết
Những lúc bên em anh vui mừng khôn xiết
Để khi xa lại da diết nhớ thương
Anh vẫn đợi em mỗi buổi trước cổng trường
Dù em đã không còn vương tình cũ ....





mail : minhngoc605

dieptieuho_anhyeuem
04-12-2005, 09:49 PM
rồi một ngày em không còn mong nữa
những thương yêu cũng mãi trôi đi rồi
chuyện hai ta thủa ấy cũng thế thôi
cũng trôi mãi hai dòng trong đục
buồn một đời anh ngóng đợi bóng hình em