PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vào đây các huynh sẽ sợ ngay đó mà



MaiAnh
13-10-2005, 02:23 AM
Giả sử như có một ngày
Anh đi xuống phố ngã quay ra đường
Đừng tưởng như thế em thương
Em về lấy thịt lấy xương (anh ) hầm giò :blow:

Giả sử như bến xa đò
Anh luôn trễ hẹn để vờ quên em
Chúng ta sẽ có món kem
Nhân kem chắc chắn là anh đó mà :cool1:
MAi Anh

loveyou_onlyou_90
13-10-2005, 02:36 AM
Giả sử như có một ngày
Người anh yêu lại tỏ tình với ai
Thì anh chớ vội giận ngay
Chờ đêm đám cưới cuỗm nàng cô dâu

MaiAnh
13-10-2005, 02:57 AM
Giả sử như có một ngày
Người anh yêu lại tỏ tình với ai
Thì anh chớ vội giận ngay
Chờ đêm đám cưới cuỗm nàng cô dâu

Giả như mắt lệ rưng sầu
Thì Anh vẫn mãi - tình đầu của em
Dù anh có đợi đến đêm
Thì anh vẫn cứ ban đêm đứng nhìn

MAiAnh

Mr.Oxy
13-10-2005, 03:13 AM
Giả sử Em có lấy chồng
Thì Anh sẽ mãi vẫn không rước người
Trong Anh chỉ có mình em
Nguyện sẽ chờ ngày chồng em ra đi...

tieuthukhocnhe
13-10-2005, 05:59 AM
giả sử anh có đợi chơ`
thì em vẫn cứ nghi ngờ thủy chung
dẫu lòng nhịp nhịp rung rung
thì em vẫn cứ lạnh lùng giá băng

yuui_shinzo
13-10-2005, 06:12 AM
Con gái nói có là hông
Bởi vậy anh cứ chờ cứ đợi anh nhé
Biết đâu sẽ có một ngày
Chồng em ngủm sớm em sẽ tìm anh

MaiAnh
13-10-2005, 07:10 PM
Con gái nói có là hông
Bởi vậy anh cứ chờ cứ đợi anh nhé
Biết đâu sẽ có một ngày
Chồng em ngủm sớm em sẽ tìm anh

Chắc là lúc ấy giá băng
Vì em cũng sớm mong anh lên trời
Phải không Yuui ới hời
Thôi anh đành chạy, em ngồi chơi nha
bi bi

MAiAnh

tieuthukhocnhe
13-10-2005, 08:50 PM
mai anh con gái thướt tha
vậy sao luôn miệng nói là con trai
mai anh em tính lừa ai ?
đừng lừa yu i con nai ngoan hiền
hehehehehe

MaiAnh
13-10-2005, 09:38 PM
mai anh con gái thướt tha
vậy sao luôn miệng nói là con trai
mai anh em tính lừa ai ?
đừng lừa yu i con nai ngoan hiền
hehehehehe

Tiểu thư em ở khuê phòng
Nhưng Anh luôn nhớ luôn mong bóng hình
Nói ra em hiểu lòng mình
Anh đây đang tính tỏ tình với em

Mai Anh
hihiih khóc nhè bay giờ cười vui rồi đúng hông

tieuthukhocnhe
13-10-2005, 09:47 PM
ne` ne` cô nhóc lanh chanh
sao em luôn miệng giả danh anh anh`
tiểu thư ko ở khuê phòng
nhè ta chỉ ở trong lòng người thôi
hahahahah ...hêt' khoc' gòi

yuui_shinzo
14-10-2005, 02:58 AM
Nhè ơi nhè đã nghĩ nhầm
Yuui tui chẳng phải nai hiền thế chăng
Yuui tui tính dữ như chằng
mười thằng nghe tiếng , chín thằng chết khiếp

Mr.Oxy
14-10-2005, 03:09 AM
Nhè ơi nhè đã nghĩ nhầm
Yuui tui chẳng phải nai hiền thế chăng
Yuui tui tính dữ như chằng
mười thằng nghe tiếng , chín thằng chết khiếp

Yuui tui chẳng phải nai hiền thế chăng
Yuui tui tính dữ như chằng
mười thằng nghe tiếng , chín thằng chết say

MaiAnh
17-10-2005, 04:13 AM
Nhè ơi nhè đã nghĩ nhầm
Yuui tui chẳng phải nai hiền thế chăng
Yuui tui tính dữ như chằng
mười thằng nghe tiếng , chín thằng chết khiếp

Yuui mà dữ như chằn
Chắc tui cuốn gói mong rằng bình yên
Yuui, con gái nên hiền
Nếu không nghe tiếng chàng liền chạy xa

MAiAnh

vianhmuonyeuem
30-10-2005, 06:33 PM
Giả sử như có một ngày
Anh đi xuống phố ngã quay ra đường
Đừng tưởng như thế em thương
Em về lấy thịt lấy xương (anh ) hầm giò :blow:
Giả sử như bến xa đò
Anh luôn trễ hẹn để vờ quên em
Chúng ta sẽ có món kem
Nhân kem chắc chắn là anh đó mà :cool1:
MAi Anh



giả xử nếu có một ngày
em đi trên phố gót giày em rơi
đừng tưởng như thế anh thương
anh đứng ngoài đường cười nhạo em chơi

giả xử anh có lỡ đò
thì sang bến khác nhờ đò sang sông
chứ còn bên bén này thì
cho em đứng đó đợi chờ nha em

MaiAnh
04-11-2005, 06:04 AM
Trùi ui tui vốn dễ thương
Mà sao ai nỡ xem thường thế kia
Sao anh đỏ mặt tía tai
Không cho em nói vài lời vậy anh
Mai Anh vốn dĩ chân thành
Là tiên nhưng bị giáng đầy trần gian
Tài cao nhưng bạc hồng nhan
Nên huynh phải chịu thua nàng đó huynh
MAiAnh

Sắc Thu Phong
04-11-2005, 06:37 AM
Trùi ui tui vốn dễ thương
Mà sao ai nỡ xem thường thế kia
Sao anh đỏ mặt tía tai
Không cho em nói vài lời vậy anh
Mai Anh vốn dĩ chân thành
Là tiên nhưng bị giáng đầy trần gian
Tài cao nhưng bạc hồng nhan
Nên huynh phải chịu thua nàng đó huynh
MAiAnh

Trước là cá ở thiên đàng,
Nay con ếch ộp rõ ràng - Mai Anh
Ngỡ rằng khôn lớn trưởng thành
Nhưng đời con ếch, cũng đành thế thôi!
Một hôm, ngửng mặt lên trời,
Trời sao thật bé! người gì đó ơi!
Đời to bằng cái giếng khơi
Loanh quanh luẩn quẩn, nên thôi cũng đành!

MaiAnh
04-11-2005, 08:07 PM
Trước là cá ở thiên đàng,
Nay con ếch ộp rõ ràng - Mai Anh
Ngỡ rằng khôn lớn trưởng thành
Nhưng đời con ếch, cũng đành thế thôi!
Một hôm, ngửng mặt lên trời,
Trời sao thật bé! người gì đó ơi!
Đời to bằng cái giếng khơi
Loanh quanh luẩn quẩn, nên thôi cũng đành!

Ngẫm ra đúng thật họ hàng
Huynh là chú nhái ở làng phiá đông
Muội là một đoá sen hồng
Huynh nhìn huynh thích đem lòng mến yêu
Muội đây khuê gác yêu kiều
Gió trăng ngơ ngẩn mỹ miều hờn ghen
Bao lần ong bướm làm quen
Muội còn chẳng ngó nói gì là huynh

MAIanh

CAO THỦ ĐẠI NỘI
04-11-2005, 11:24 PM
Vẫn biết rằng em đã có chồng
Nhưng lòng anh vẫn cứ trông mong
Mong một ngày kia chồng em chết
Anh được cùng em dệt mộng hồng

Sắc Thu Phong
04-11-2005, 11:32 PM
Ngẫm ra đúng thật họ hàng
Huynh là chú nhái ở làng phiá đông
Muội là một đoá sen hồng
Huynh nhìn huynh thích đem lòng mến yêu
Muội đây khuê gác yêu kiều
Gió trăng ngơ ngẩn mỹ miều hờn ghen
Bao lần ong bướm làm quen
Muội còn chẳng ngó nói gì là huynh
MAIanh


Oh là là thế thật tình
Riêng mình con ếch, riêng mình Mai Anh
Thế mà lại cứ nghĩ thành
Một con nhái bén là anh nào kìa
Hỏi rằng cô ễnh ương kia
Có chàng ếch cốm muốn chia tình à
Thế sao cô ả nghĩ là
Mình sen thân ngọc thật là hài ghê..
Anh thì lè lưỡi mà chê
Chẳng hay ai có thể phê cô nàng..
Buồn thay lệ rớt đôi hàng
Thân em ếch ộp cả làng đều hay.!.

hoa cong chua
05-11-2005, 12:11 AM
giá như nếu có một ngày
em yêu người khác anh hay anh buồn
anh về bán lợn bán gà
mua ngay sính lễ để mà hỏi em
rước em lên kiệu xe bông
vậy là em đã có chồng là anh

MaiAnh
05-11-2005, 09:32 PM
Oh là là thế thật tình
Riêng mình con ếch, riêng mình Mai Anh
Thế mà lại cứ nghĩ thành
Một con nhái bén là anh nào kìa
Hỏi rằng cô ễnh ương kia
Có chàng ếch cốm muốn chia tình à
Thế sao cô ả nghĩ là
Mình sen thân ngọc thật là hài ghê..
Anh thì lè lưỡi mà chê
Chẳng hay ai có thể phê cô nàng..
Buồn thay lệ rớt đôi hàng
Thân em ếch ộp cả làng đều hay.!.

Quả nhiên giữa chốn thị thành
Có chú nhái bén lộng hành thế kia
Hỡi chàng có muốn chai hia
Bánh dộng bánh đạp cho lìa thân anh

MAiAnh

Kỵ-sĩ-rồng
06-11-2005, 01:17 AM
Học sinh bay giơ quạy quá trời
10 thăng đi học 9 thằng chơi
3 thằng vao lớp 2 thằng ngủ
Còn 1 thằng kia cũng gật gù

yuui_shinzo
06-11-2005, 01:34 AM
Yuui tui chẳng phải nai hiền thế chăng
Yuui tui tính dữ như chằng
mười thằng nghe tiếng , chín thằng chết say
Jame ơi đã nói sai rồi
Phải nói thế này mới đúng
Yuui tui tính dữ như chằn
Mười thằng nghe tiếng , chín thằng chết ngất


Yuui mà dữ như chằn
Chắc tui cuốn gói mong rằng bình yên
Yuui, con gái nên hiền
Nếu không nghe tiếng chàng liền chạy xa
MAiAnh

Tuy bít mình tính quá chằng
Nhưng mà nó đã ăn vào tim gan
Thôi thì do số mình đen
Đành tâm yuui phải cô đơn 1 mình

Veronica Nguyên
07-11-2005, 06:06 AM
Chỉ tại anh quá nghịch thôi
Nên thầy mới bắt anh ngồi sang đây
Chỉ tại cách nửa gang tay
Nên chưa tan học đã đầy túi thư
Chỉ tại cái bút hay hư
Nhờ anh sửa giúp - vô tư vậy mà
Chỉ tại giờ toán thứ ba
Giờ lý thứ bảy thầy ra lắm bài
Chỉ tại con đường đến dài
Sớm trưa hai buổi cứ hoài bên nhau .
Chỉ tại nhà có hàng cau
Nhà anh lại có giàn trầu xanh xanh
Chỉ tại ngày tháng trôi nhanh
Một hôm bỗng thấy anh thành chàng trai
Chỉ tại ... nào phải tại ai !
Hóa ra chỉ tại ... cả hai đứa mình !...:cooll:

Restart
07-11-2005, 06:09 AM
Chỉ tại em hay chỉ tại anh
Tại cơn gió nhẹ bông đùa tóc em
Tại hàng cây chảng ngủ yên
Thì thầm lời khẽ ru tình non xanh !

Sắc Thu Phong
11-11-2005, 06:56 AM
Quả nhiên giữa chốn thị thành
Có chú nhái bén lộng hành thế kia
Hỡi chàng có muốn chai hia
Bánh dộng bánh đạp cho lìa thân anh
MAiAnh

Ô hay cô ếch ộp này kì
Phồng mang phồng má để thị uy
Anh đây chỉ sợ thùng kia...rỗng
Phồng má kêu to sợ nỗi gì ....

mây mơ êm
11-11-2005, 09:43 AM
Nghĩ lại ... thì thật là vui ,
Kỳ phùng địch thủ , nên tui chỉ cười .
Một chú nhái ... , ... ếch ộp người ,
Cả hai đều giỏi chê cười lẫn nhau .
Rốt cuộc thì phải tính sao ,
Người nào nữa lạng , người nào một cân ?
Rõ thật ta khó mà phân ,
Thôi thì ta đứng tần ngần nhìn thôi .
Một bên là phe nữ tôi ,
Một bên là chồng , ôi thôi nhức đầu .
Thật tài , góp ý trao nhau ,
Chớ nên chảnh choẹ tự hào ... được chi ?
Tất cả đều là nhà thi ,
Yêu thi , người phải dùng thi thế nào ..!...?

trailangtu_timgainhagiau
11-11-2005, 02:12 PM
Trông em có vẻ mắt nai
Nhưng mà ra chợ khối zai trả tiền
Trông em có vẻ có duyên
Ra đường ra chợ luyên thuyên suốt ngày

yuui_shinzo
12-11-2005, 12:10 AM
Thật ra em chỉ mỗi tài
Huyên thuyên suốt tháng cho dzui cửa nhà

MaiAnh
13-11-2005, 05:23 AM
Ngẫm đi ngẫm lại cũng là
Duyên em con gái nết na muôn phần
Anh ơi chớ vội chớ vàng
So đo tính toán như hàng thịt tươi
Nói ra sợ tính huynh lười
Làm cho làng xóm chê cười huynh thôi
Muội đây huynh cũng biết rồi
Dịu dàng,thùy mị trăm người thương yêu

MaiAnh