congiobuon
12-10-2005, 11:19 PM
Trong lòng ta niềm đau lên chất ngất
Và tim ta vỡ nát những hẹn thề
Ai cho ta những đau đớn tái tê...
Ai nỡ đem tình trong ta huỷ diệt
Ta hóa đá - lặng câm người đâu biết
Người tặng ta lời nói thật làm sao...
Đã quên ngay lời hẹn ước hôm nào
Người cứa nát những gì ta đã có
Ta đã có những gì người tặng đó
Là tình yêu - hẹn ước - nụ hôn trao
Là nụ Hồng tưỡng sẽ chẳng phai màu
Nhưng ta biết Hồng nào không phai chứ
Thôi người nhé ta sẽ quên qúa khứ
Quên hôm nay và quên cả mai sau..
Quên những gì chúng ta đã trao nhau
Sẽ giũ lại một niềm đau - BẤT DIỆT
Và tim ta vỡ nát những hẹn thề
Ai cho ta những đau đớn tái tê...
Ai nỡ đem tình trong ta huỷ diệt
Ta hóa đá - lặng câm người đâu biết
Người tặng ta lời nói thật làm sao...
Đã quên ngay lời hẹn ước hôm nào
Người cứa nát những gì ta đã có
Ta đã có những gì người tặng đó
Là tình yêu - hẹn ước - nụ hôn trao
Là nụ Hồng tưỡng sẽ chẳng phai màu
Nhưng ta biết Hồng nào không phai chứ
Thôi người nhé ta sẽ quên qúa khứ
Quên hôm nay và quên cả mai sau..
Quên những gì chúng ta đã trao nhau
Sẽ giũ lại một niềm đau - BẤT DIỆT