oxkho_iu_bxngoc
12-10-2005, 11:17 PM
Một thoáng chiều xưa người qua ngõ
Cánh nắng dường như còn ngủ say
Hoàng hôn chưa tắt trong lòng phố
Và vệt áo ai dấu in dài
Một thoáng chiều xưa người qua ngõ
Nón lá che nghiêng tóc xoã vai
Mùi hương trinh nữ vương tình nhớ
Đọng mãi lòng tôi suốt canh chày
Chợt buổi chiều nay người qua ngõ
Ánh mắt long lanh cạnh tình ai
Lòng đau như xé, từng mảnh vỡ
Trời hỡi! Sanh chi kiếp đoạ đày...
Cánh nắng dường như còn ngủ say
Hoàng hôn chưa tắt trong lòng phố
Và vệt áo ai dấu in dài
Một thoáng chiều xưa người qua ngõ
Nón lá che nghiêng tóc xoã vai
Mùi hương trinh nữ vương tình nhớ
Đọng mãi lòng tôi suốt canh chày
Chợt buổi chiều nay người qua ngõ
Ánh mắt long lanh cạnh tình ai
Lòng đau như xé, từng mảnh vỡ
Trời hỡi! Sanh chi kiếp đoạ đày...