Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Quên ....



oxkho_iu_bxngoc
12-10-2005, 10:41 PM
Em quên anh mất rồi sao ?
Nỡ cho ngày tháng hư hao cuộc tình
Khi xưa duyên đẹp đôi mình
Không ai có thể đoạn đành ngăn đôi

Bây giờ anh với đơn côi
Màn chăn khép kín mộng thôi xa vời
Đêm đêm mơ bóng một người
Mà ngày xưa đó bên đời chung đôi

Hết rồi sao ? Hỡi tình ơi!
Hết rồi sao...Mảnh tình rơi tan tành
Em đi vui với duyên mình
Và quên đi một NGƯỜI TÌNH năm xưa

Restart
12-10-2005, 11:03 PM
Quên...
là khi lòng đang nhớ
Quên..
là khi bỗng thấy thiếu một ngưòi
Quên..
là khi mình không còn chung bứoc
Quên...
là khi bước ngược đường cùng anh!