oxkho_iu_bxngoc
12-10-2005, 10:25 PM
Là Thiên Thần,
Nên em mãi vui chơi
Không biết được
Lòng anh đang gợn sóng
Đang ngổn ngang,
Giữa buồn lo vô vọng
Đang điên cuồng
Bốc cháy bởi yêu em
Là Thiên Thần
Em thắp sáng trời đêm
Nhưng hồn anh
Luôn luôn là ngục tối
Lời giận hờn
Trút đầu anh ... vô tội
Tự hỏi mình,
Anh lầm lỗi chi đâu ?
Em thiên thần,
Gieo anh lắm thương đau
Bởi màu áo
Làn da, ôi nét mặt
Dòng tóc buông ...
Một lần anh khép chặt
Linh hồn mình
Mong khóa được hình em!......
Em thiên thần
Xin đừng hóa bóng đêm
Đừng đốt cháy
Lòng anh ... người si dại
Đừng! Đừng em
Xin em dừng bước lại
Nhoẻn miệng cười
Cho anh được ... phép yêu!
Nên em mãi vui chơi
Không biết được
Lòng anh đang gợn sóng
Đang ngổn ngang,
Giữa buồn lo vô vọng
Đang điên cuồng
Bốc cháy bởi yêu em
Là Thiên Thần
Em thắp sáng trời đêm
Nhưng hồn anh
Luôn luôn là ngục tối
Lời giận hờn
Trút đầu anh ... vô tội
Tự hỏi mình,
Anh lầm lỗi chi đâu ?
Em thiên thần,
Gieo anh lắm thương đau
Bởi màu áo
Làn da, ôi nét mặt
Dòng tóc buông ...
Một lần anh khép chặt
Linh hồn mình
Mong khóa được hình em!......
Em thiên thần
Xin đừng hóa bóng đêm
Đừng đốt cháy
Lòng anh ... người si dại
Đừng! Đừng em
Xin em dừng bước lại
Nhoẻn miệng cười
Cho anh được ... phép yêu!