oxkho_iu_bxngoc
12-10-2005, 10:06 PM
Tháng ngày qua là những ngày rất vội
Em xa anh, anh lạc lối hoang đường
Tiếng hát nào tấu điệu quá thê lương
Con tim bỗng chết dần theo tiếng nấc ...
Em ơi! Mơ sẽ chẳng là sự thật
Thì chắc gì tình trở lại nay mai
Nước mắt anh rớt xuống giọt vắn, dài
Nghe tiếc nuối lạnh lùng sương phủ kín
Cả đời anh là chuỗi dài câm nín
Đi lang thang trong những lúc mưa chiều
Để máu hồn chảy xuống giọt cô liêu
Ôi! hấp hối linh hồn đang giẫy chết!
Em xa anh, anh lạc lối hoang đường
Tiếng hát nào tấu điệu quá thê lương
Con tim bỗng chết dần theo tiếng nấc ...
Em ơi! Mơ sẽ chẳng là sự thật
Thì chắc gì tình trở lại nay mai
Nước mắt anh rớt xuống giọt vắn, dài
Nghe tiếc nuối lạnh lùng sương phủ kín
Cả đời anh là chuỗi dài câm nín
Đi lang thang trong những lúc mưa chiều
Để máu hồn chảy xuống giọt cô liêu
Ôi! hấp hối linh hồn đang giẫy chết!