oxkho_iu_bxngoc
12-10-2005, 08:53 PM
Nửa trái tim,
Giọt máu rơi về nơi xa không định
Nửa nụ cười,
Buồn chới với, tháng chín ơi!
Nghiệt ngã, hai mảnh đời chia cách đôi nơi
Hào nhoáng của em
Tăm tối của anh
Vượt xa quá tầm tưởng tượng
Anh.......
Bỏ cuộc vui, về với bình thường
Em.......
Đuổi bóng bắt hình, mãi hoài theo ảo mộng
Chia tay trong đêm, nước mắt chảy vào tim
Tiếng mưa rơi, thổn thức
Một cánh chim ăn đêm vụt qua
Nhạt nhoà
Tình tựa như khói sương....
Giọt máu rơi về nơi xa không định
Nửa nụ cười,
Buồn chới với, tháng chín ơi!
Nghiệt ngã, hai mảnh đời chia cách đôi nơi
Hào nhoáng của em
Tăm tối của anh
Vượt xa quá tầm tưởng tượng
Anh.......
Bỏ cuộc vui, về với bình thường
Em.......
Đuổi bóng bắt hình, mãi hoài theo ảo mộng
Chia tay trong đêm, nước mắt chảy vào tim
Tiếng mưa rơi, thổn thức
Một cánh chim ăn đêm vụt qua
Nhạt nhoà
Tình tựa như khói sương....