oxkho_iu_bxngoc
12-10-2005, 08:48 PM
Mai anh chết xin em đừng đau khổ
Đừng tiếc thương cho huyệt mộ không tên
Đừng thắp nhang cho trọn một lời nguyền
Được như thế anh yên lòng nhắm mắt
Mai anh chết xin em đừng cúi mặt
Đếm sầu vương trong chia cắt đau thương
Đừng để anh trông thấy nhé ... xin đừng!
Hãy chôn cất nỗi buồn trong lòng mộ
Đừng tiếc thương cho huyệt mộ không tên
Đừng thắp nhang cho trọn một lời nguyền
Được như thế anh yên lòng nhắm mắt
Mai anh chết xin em đừng cúi mặt
Đếm sầu vương trong chia cắt đau thương
Đừng để anh trông thấy nhé ... xin đừng!
Hãy chôn cất nỗi buồn trong lòng mộ