congiobuon
12-10-2005, 08:46 PM
Tiếng mưa rơi mang nỗi buồn nức nở
Xé không gian , môi cay đắng đôi bờ
Giọt mưa lăn theo nhịp đời tan vỡ
Gói hồn mình để nối kết trang thơ.
Đêm thao thức thương cuộc tình dang dở
Ngày băn khoăn gom hơi thở nghẹn ngào
Tay lần đếm mỗi chiều qua vàng võ
Xót cho ta ôm trọn khối tình đau.
Ta gặp anh , mảnh đời nhiều gai góc
Dấu thương yêu mình tợ sóng trùng khơi
Trải biển sâu , cho tình thành cơn lốc
Tình hoà theo dòng nước chẳng hề vơi.
Trong đêm vắng ta gọi thầm anh yêu hởi
Gởi mộng du dù chỉ một lần thôi .
Xé không gian , môi cay đắng đôi bờ
Giọt mưa lăn theo nhịp đời tan vỡ
Gói hồn mình để nối kết trang thơ.
Đêm thao thức thương cuộc tình dang dở
Ngày băn khoăn gom hơi thở nghẹn ngào
Tay lần đếm mỗi chiều qua vàng võ
Xót cho ta ôm trọn khối tình đau.
Ta gặp anh , mảnh đời nhiều gai góc
Dấu thương yêu mình tợ sóng trùng khơi
Trải biển sâu , cho tình thành cơn lốc
Tình hoà theo dòng nước chẳng hề vơi.
Trong đêm vắng ta gọi thầm anh yêu hởi
Gởi mộng du dù chỉ một lần thôi .