PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tự cảm



oxkho_iu_bxngoc
12-10-2005, 08:32 PM
Vùng thương xót trả nhau về tiếc nuối
Hồ đảo điên gợn sóng biếc lăn trầm
Lê gót buồn trên lối cũ trăm năm
Nghe tim nhói đôi ba lần kinh kệ

Bởi ai đó một lần quên ước thệ
Bỏ bên đời đôi mắt ngấn lệ sa
Dòng tóc buông ngơ ngẩn dưới chiều tà
Trôi theo gió cuốn từ nơi xa thẳm

Bờ vai ngoan chúi hờ trong thinh lặng
Cánh tay gầy ve vuốt vạt cỏ vương
Khói chiều loang se sắt nỗi sầu thương
Hư hao quá, bởi đôi lần khờ dại

ngayqua
12-10-2005, 08:35 PM
Vùng thương xót trả nhau về tiếc nuối
Hồ đảo điên gợn sóng biếc lăn trầm
Lê gót buồn trên lối cũ trăm năm
Nghe tim nhói đôi ba lần kinh kệ

Bởi ai đó một lần quên ước thệ
Bỏ bên đời đôi mắt ngấn lệ sa
Dòng tóc buông ngơ ngẩn dưới chiều tà
Trôi theo gió cuốn từ nơi xa thẳm

Bờ vai ngoan chúi hờ trong thinh lặng
Cánh tay gầy ve vuốt vạt cỏ vương
Khói chiều loang se sắt nỗi sầu thương
Hư hao quá, bởi đôi lần khờ dại

hay we', nhưng sau giống kiếm hiệp we'


Phan hồ thanh thuỷ hiệp Minh Câu
Thuỷ nguyệt sơn trang hàn túc lệ.