PDA

Xem đầy đủ chức năng : có ai thương xót cơn bão Katrina hum???...



Tình Hoài Hận
12-10-2005, 10:39 AM
Sáng lên đi hỡi những vì tinh tú
Soi lấy đời của những kẻ đáng thương
Những ai đang kêu khóc giữa đoạn trường
Những kẻ đang gào thét trong bất hạnh.

Họ giờ đây đã hai bàn tay trắng
Có những người đã mất cả thân nhân
Tinh tú ơi! Hãy thương lấy hồng trần
Mà soi sáng lên cuộc đời của họ.

Shin_Kn
13-10-2005, 12:55 AM
good ^^ :goodjob:
thắp lên đi triệu ánh sáng niềm tin
soi cho những con người tội nghiệp
cho họ thấy phía trước là ánh sáng
cho họ hay còn có những trái tim


amen :plz:

thanhquy30
13-10-2005, 02:40 AM
Một kí ức đã qua một nỗi sầu để lại
Hôm qua quây quần cùng bè bạn
Sáng nay mọi vật đã hoang tàn
Tiếng kêu khóc nghe sao thảm thiết
Con kêu cha đòi mẹ não lòng
Vợ tìm chồng ôi chao cay đắng
Cháy lên đi hỡi ngọn lửa tình người
Sưởi ấm cho linh hồn của họ
Xua tan đi sương mờ quá khứ
Để hạnh phúc tràn ngập muôn loài. :khocnhe:

mây mơ êm
13-10-2005, 06:52 AM
Xin mọi người , chớ đau thương thêm nữa .
Hãy bắt tay xây dựng lại ngày mai ,
Hãy vững tin phía trước vẫn đang chờ .
Rồi tất cả cũng qua đi , bạn ạ !!!

Sau cơn mưa bầu trời sẽ sáng lại
Bởi thiên tai , đâu ai muốn điều này .
Tôi vẫn hiểu những gì bạn muốn nói
Là sẽ chia đau đớn cùng mọi người .
:( :( :(

Tình Hoài Hận
10-11-2005, 01:02 PM
cảm động wé....hic hic