PDA

Xem đầy đủ chức năng : có ai muốn xem không



sinhdanau
12-10-2005, 03:47 AM
chết là hết những đêm dài đau khổ
hết thương đau hét hận ở đời
để nghĩa trang thêm người nhập cuộc
để cuộc đời bớt kẻ lang thang


tôi m,uốn khóc cho cuộc dời tắt lại
chúa vẩn lặng hoài trên thánh giá lặng yên
và lạy chúa nếu iu là có tội
thì chúa ơi con mang tội suốt đời
THơ sưu tầm bạn nhớ post bên sưu tầm nhá

điệp_viên_0_0_thấy
12-10-2005, 04:02 AM
thơ này bùn wa' bạn ơi
làm bài thơ khác thảnh thơi cõi lòng

yuui_shinzo
13-10-2005, 02:01 AM
chết là hết những đêm dài đau khổ
hết thương đau hét hận ở đời
để nghĩa trang thêm người nhập cuộc
để cuộc đời bớt kẻ lang thang


tôi m,uốn khóc cho cuộc dời tắt lại
chúa vẩn lặng hoài trên thánh giá lặng yên
và lạy chúa nếu iu là có tội
thì chúa ơi con mang tội suốt đời
Này bạn gì đó ơi hỡi
Nếu thế gian buồn như bạn nói
Thì cuộc đời sẽ đi về đâu
Chỉ bởi vẫn còn rất nhiều cuộc vui
Mà bạn chưa bít mà thôi
Bạn hãy sống tìm thêm hy vọng
Thì bạn sẽ chẳng muốn chết nữa đau

dieptieuho_anhyeuem
14-10-2005, 05:44 AM
sao buồn sao tắt sao rơi
người buồn người muốn đi xa cõi trần
tôi buồn sao cứ phân vân
làm sao hết khổ cái thân bi giờ
hay là ta cứ làm thơ
để lòng vui với trang thơ chốn này
đêm ngày ta cứ đắm say
họa thơ cho bớt nỗi buồn ngày xưa
ngoài trời mưa vẫn rơi rơi
làm thơ sao để thảnh thơi cõi lòng
lòng ta vẫn những riêng mong
nên thơ ta vẫn long đong tháng ngày...!

teakwondo
19-10-2005, 04:20 PM
ngồi buồn đốt một đống rơm
khói bay nghi ngút chẳng thơm chút nào
khói bay lên tận thiên tào
ngọc hoàng ra hỏi thằng nào đốt rơm

Icrysoul
27-11-2005, 07:36 AM
Em đã đến, và em đi. Đành vậy!
Biết làm gì khi chẳng trọn vòng tay.
Hoa bất tử như tình anh bất tử.
Để ngàn năm thương mãi một chiều mưa

crazy_7890
28-11-2005, 06:15 AM
mai em đi rồi anh có để tang ko?
vĩnh biệt chiều mưa em nghe lòng thổn thức
mảnh băng đen anh có đeo trước ngực
để giữ xót xa khi tan vỡ cuộc tình ...?