congiobuon
12-10-2005, 03:38 AM
Vầng Trăng ai nở chia đôi
Để em Lặng lẽ đơn côi một mình
Hay ta chẳng thắm duyên tình
Để mà đày đọa Trúc xinh yếu mềm
Em luôn vẫn nhớ bên thềm
Lời anh nhỏ nhẹ êm đềm yêu thương
Bây giờ chia cắt đôi đường
Anh đi để nổi đoạn trường em mang
Bây chừ chỉ biết thở than
Vầng Trăng ai nở cắt ngang mối tình...
Để em Lặng lẽ đơn côi một mình
Hay ta chẳng thắm duyên tình
Để mà đày đọa Trúc xinh yếu mềm
Em luôn vẫn nhớ bên thềm
Lời anh nhỏ nhẹ êm đềm yêu thương
Bây giờ chia cắt đôi đường
Anh đi để nổi đoạn trường em mang
Bây chừ chỉ biết thở than
Vầng Trăng ai nở cắt ngang mối tình...