Xem đầy đủ chức năng : Những bài thơ...Buồn....(mời vào làm thơ đây...)
congiobuon
12-10-2005, 03:19 AM
Trời buồn đổ hạt mưa tuôn
Tôi buồn chỉ biết để nguồn thơ bay
Trời đày nên lại trắng tay
Nguồn thơ tôi viết lại bay về người
Dòng đời chao đảo ngược xuôi
Nguồn thơ tôi đã cạn lời ái ân
Cho tôi từng bước chân tràn
Gai đâm gót nhỏ trăm lần xót xa
Shin_Kn
12-10-2005, 03:31 AM
trời buồn cơn gió buồn hiu
mưa rơi nhỏ giọt tiếng lòng nấc lên
gió đưa gió thổi nên tên
viết tên người ấy vào từng lời thơ
hoa sầu riêng
12-10-2005, 05:03 AM
Lòng buồn tôi gửi vào thơ
cất giùm tôi với lệ sầu tình yêu
Để tôi có thể vui cười
vượt qua tất cả mòi điều đắng cay
congiobuon
12-10-2005, 08:58 PM
trời buồn cơn gió buồn hiu
mưa rơi nhỏ giọt tiếng lòng nấc lên
gió đưa gió thổi nên tên
viết tên người ấy vào từng lời thơ
cây buồn nên lá chẳng reo
gió buồn mây đứng như treo giữa trời
tôi buồn thả tóc buông lơi
cho hiu hắt nhớ , cho vời vợi trông
em buồn anh có biết không..?
sao anh chẳng đến cho lòng em vơi
Shin_Kn
12-10-2005, 11:16 PM
tiếng ai vang vẳng giữa trời
sao cô đơn lạ sao nghe nhói lòng
nhớ người một chốc bàng hoàng
tiếng lòng khẽ nấc bóng hoàng hôn rơi
bóng ai thoáng đứng chơi vơi
tìm gì ngày ấy xa xưa đâu còn
abracadabra3332
13-10-2005, 01:17 AM
Ngồi buồn đếm chiếc lá rơi
Đếm đi đếm lại chẵng vơi nỗi buồn
Ngồi buồn những giọt lệ tuôn
Cho vơi tất cã nổi buồn trong ta
--------------------------------------
Neu toi chet ai al ngươi dap mo
Ai la ngươi dau kho tien toi di
Ai la ngươi nươc mat biet li
Ai con nho nhung gi khi toi con song(^_^)
Shin_Kn
13-10-2005, 01:30 AM
ngồi buồn lại nhớ đến anh
nhớ người yêu trước lại thêm một thằng ^^
thằng thì em đá rùi kua
đứa thì em bỏ cây si cho buồn
congiobuon
13-10-2005, 10:48 PM
tiếng ai vang vẳng giữa trời
sao cô đơn lạ sao nghe nhói lòng
nhớ người một chốc bàng hoàng
tiếng lòng khẽ nấc bóng hoàng hôn rơi
bóng ai thoáng đứng chơi vơi
tìm gì ngày ấy xa xưa đâu còn
Ngày xưa thuyền dưới trăng ngà
Tình ta thơ mộng hơn là trăng sao
Khi dâng anh nụ hôn đầu
Tình anh em đã khắc sâu vào hồn
Tình em anh nỡ vùi chôn
Cho em ngây dại linh hồn nát tan
Vụng về mây tím chiều tàn
Ánh trăng bén nhọn - em ngàn đớn đau
nhuhanh87
13-10-2005, 11:39 PM
trời buồn trời bỗng đổ mưa
em buồn em có thư này cho anh
đầu thư hai chữ ân tình
cuối thư hai chữ chúng mình chia tay
Bạn nhớ type dấu vào nha,cho mọi người dễ đọc
dieptieuho_anhyeuem
14-10-2005, 05:05 AM
sao người vội nói chia tay
khi tình đang lúc đắm say hỡi người
trao nhau những nụ cười tươi
để hôm nay khóc vì người ra đi
người đi và nói chia li
lòng ta chẳng hiểu chẳng suy nghĩ gì
người đi thôi thế người đi
tình ta thôi nhé chia li hỡi người
congiobuon
17-10-2005, 01:18 AM
Ngày xưa thuyền dưới trăng ngà
tiếng tiêu ,tiếng sáo như hòa điệu ngân
mạn thuyền sóng vỗ lăn tăn
ngàn câu ân ái như tan vào hồn
chồi non ngát nụ môi hôn
biệt ly chưa đến, dỗi hờn đã vương
giờ đây lỡ giấc mộng thường
với em , anh chỉ lỡ đường ghé qua!!!!!!!!!!!!!!!
vianhmuonyeuem
17-10-2005, 01:43 AM
anh chẳng biết tại sao em buo6n2 nữa
nhung anh biềt em buồn là tại ai
anh cũng thế luôn mong em hạnh phúc
viết khúc ca tình không đâu nữa nha em
congiobuon
17-10-2005, 02:37 AM
tình đời lắm chuyện bể dâu
làm sao em biết tình sâu, nghĩa nồng
làm sao em biết anh mong
làm sao em biết nụ hồng trao ai
ngoài sân nở rộ cành mai
trúc đào duyên nợ vào tay người nào
thời gian hờ hững trôi mau
mong anh chẳng giống như tàu trên sông
để em ngày ngóng đêm trông
mõi mòn héo hắt đợi mong một người
tình yêu đâu thể hai lời
để em ũ rũ môi cười , lệ rơi!!
dieptieuho_anhyeuem
18-10-2005, 02:34 AM
thuyền anh thả bến xa khơi
ngòai nơi xa ấy ai mong mà về
thuyền anh ước vong tràn trề
mang đầy khoang những thương sầu nhớ mong
biết thuyền chẳng bến nào mong
nên anh đành để lênh đênh tháng ngày
thuyền anh cập bến nào hay
rằng nơi bến lạ đắng cay nỗi niềm
congiobuon
18-10-2005, 07:40 AM
trời buồn nên đã sang đông
tuyết rơi tứ phía nên đồng quạnh hiu
một miền gió lạnh hắt hiu
bỗng hiu hắt nhớ khi chiều lặng qua
lòng buồn chỉ muốn đi xa
muốn quên đi kẽo người ta bận lòng
muốn quăng nỗi nhớ vào đông
cho sương ướp lạnh , cho lòng khỏi đau
tình yêu quả thật muôn màu
khi xanh hy vọng, khi màu trắng tang
cho tôi bỡ ngỡ bàng hoàng
màn đêm ụp xuống lệ tràn mắt môi
khánhduy
19-10-2005, 12:54 AM
ngồi buồn viết mấy vần thơ
không hay nhưng bạn chớ ngẩn ngơ
kẻo tôi lại mang lắm sầu nợ
đến nõi trong long...................không nỡ thờ ơ !
thank!
nhoc_nhoc
19-10-2005, 11:13 PM
Một vì sao lẻn ghé xem thơ
Đọc tới , đọc lui mắt thấy mờ
Sao chẳng đem thơ ra trao chuốc ?
Nén ép thơ buồn thơ ngẩn ngơ
congiobuon
21-10-2005, 02:55 AM
Chiều buồn nên gío đìu hiu
Người buồn nên tiếng nhạc chiều chơi vơi
Sông buồn nứơc thẫn thờ trôi
Con dế buồn khóc lên lời nỉ non
Hoa buồn vì nắng đâu còn
Giọt sương bùôn rớt trên bờ cỏ xanh
Ráng chiều buồn ngả trên cành
Đêm rơi xuống.... gót chân thành liêu trai
Vì rằng chẳng phải Trúc Mai
Nên ta đâu dám trách ai phụ mình
Cuộc đời đã lắm điêu Linh
Với ta chỉ có duyên tình phôi phai
Mỉm cười gịot ngắn giọt dài
Mình ta là chiếc lá hoài không rơi
Azudo_Hakaider
21-10-2005, 04:45 AM
Chiều buồn thả bước đơn côi
Lả lơi gió lướt chơi vơi nỗi buồn
Ngoài kia trời đổ mưa tuôn
Phải chăng nước mắt ...đôi mình chia tay ?
satthuvohinh
21-10-2005, 11:03 PM
thất tình ngồi bùn uống rượu
rượu vô lời ra ta ngồi đối đáp
hết thơ rùi lại đến văn
độ dăm ba chén tỉnh rùi lại say
say rượu ngâm thơ đỡ bùn
say tình thơ ngâm lại càng bùn hơn
congiobuon
23-10-2005, 04:24 AM
Chiều buồn thả bước đơn côi
Lả lơi gió lướt chơi vơi nỗi buồn
Ngoài kia trời đổ mưa tuôn
Phải chăng nước mắt ...đôi mình chia tay ?
Trời xanh mây trắng lại bay
Nhưng tôi , anh đã chia tay thật rồi
Dù cho muốn nói ngàn lời
Lá kia vẫn đổ mưa đời vẫn tuôn
Mưa tuông lá đổ trong chiều
Đời như cơn xoáy trăm điều đắng cay
Ta buồn tựa cửa nhìn mây
Mong cho duyên nợ có ngày gặp nhau
***TTK***
14-01-2011, 04:44 AM
cảm ơn em đã cho tôi biết
cái nghĩa tình yêu của một đời
xen lẫn đắng cay và vị ngọt
là nhiều chua chát lẫn chơi vơi.
voanhvudangphong
14-01-2011, 06:58 AM
tôi buồn tôi khóc giữa đêm thâu
nhắn gỡi người yêu một chữ sầu
lá thu rụng bởi đêm đông lạnh
thuyền quyên lạc bến biết về đâu
hotboyqh
14-01-2011, 05:31 PM
Đêm buồn rả rích mưa ngâu
Nhìn em chung bước đi đâu với người
Quay đi giấu lệ xin cười
Mong em tìm được một người hơn tôi
.:oo0wjndy0oo:.
14-01-2011, 10:37 PM
ngồi buồn đếm hạt mưa rơi
nhớ ngày xưa ấy tươi cười bên nhau
vậy mà người đã quên mau
cơn mưa tán lá hàng cây hôm nào
langquen0000
15-01-2011, 12:00 AM
chiều buồn đếm lá thu rơi
hỏi người còn nhớ câu thề năm xưa
lời thề đứng trước trời mưa
bên nhau mãi mãi ko xa hỡi người
rồi người cất bước ra đi
giờ tôi nghĩ lại buồn ơi là buồn !
m0nk3y.devil
15-01-2011, 06:52 AM
là ai đó mang đến tôi hạnh phúc
là ai đó tặng tôi chuỗi yêu thương
là ai đó gieo vào tôi nỗi nhớ
rồi ai đó cũng bỏ tôi mà đi
hoa bang lang
17-01-2011, 11:26 PM
Đêm buồn rả rích mưa ngâu
Nhìn em chung bước đi đâu với người
Quay đi giấu lệ xin cười
Mong em tìm được một người hơn tôi
người hơn anh ở đâu mà chẳng có
giỏi hơn anh ở đâu mà lại không
điều quan trọng sao anh lại chẳng hiểu
là em đây chỉ thật dạ thương anh
:icon_cung:
avien
19-01-2011, 04:20 AM
tôi buồn tôi khóc giữa đêm thâu
nhắn gỡi người yêu một chữ sầu
lá thu rụng bởi đêm đông lạnh
thuyền quyên lạc bến biết về đâu
mình họa cùng bạn nhé
em buồn tôi cũng có vui đâu
muốn bớt sầu đi lại càng sầu
cô độc phòng không đêm đông lạnh
anh hùng lạc bước chốn bể dâu
m0nk3y.devil
19-01-2011, 09:18 AM
miệng nó cười mà lòng nó muốn khóc
mặt nó vui nhưng quả thật nó buồn
người ta nói khóc là quên tất cả
nó khóc hoài sao chẳng thể quên đi
avien
20-01-2011, 02:45 AM
tiền hết tình tan tự bây giờ
hết tiền nhân ngãi cung làm ngơ
bao nhiêu say đắm bao hứa hen
bây giờ trao nhận sự thờ ơ
ôi cái sự đời thật chát chua
tình yêu mà họ cũng bán mua
đắm say là thế thiêng liêng thế
họ cũng xem như một trò đùa
họ vì tiền bạc đến bên nhau
tình ấy ai ơi có đậm sâu
tiền hết thì thôi chia tay nhé
chia tay mà chẳng buồn đau
tội nghiẹp làm sao bởi vì ta
yêu em quá thật quá mặn mà
để nay thất vọng nay buồn bã
tiền hết tình tan tội nghieep ta
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.