PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xin LỖi Anh



caykeomut
12-10-2005, 03:09 AM
Anh à , em biết rằng bây giờ em mới nói với anh lời xin lỗi cũng đã muộn .Dù biết là như thế nhưng em vẫn phải nói , muộn còn hơn là ko bao giờ nói ra phải ko anh
Bây giờ thì em đã hiểu lý do mình phải xa nhau rồi anh ạ .Em đã quá bướng bỉnh phải ko anh , lúc nào cũng cho là mình đúng và anh lúc nào cũng phải nhường nhịn .Anh nhớ ko anh đã từng nói anh yêu em cũng vì em bướng bỉnh và ngang như cua vậy mà giờ đây cũng chính vì lẻ đó mà mình xa nhau
khi mất đi 1 cái gì đó mình mới hiểu hết giá trị của nó bây giờ em thấy đúng hơn bao giờ hết .1 bờ vai cho em tựa vào và nơi đó nỗi buồn được gửi lại , niềm vui được nhân lên .Người có thể ngồi hàng giờ nghe em kể những câu chuyện ko đầu ko cuối giờ đã quá xa ..................... cám ơn anh vì những gì đã qua .
ANH HÃY NHỚ EM KHI NÀO CÓ THỂ

khitayeunhauchilagiacmo
12-10-2005, 07:11 AM
Chắc chắn người đó sẽ hiểu khi biết được! Good luck to you

forever love
12-10-2005, 09:41 PM
hi vọng là anh ấy sẽ đọc đc và tha thứ cho bạn