conlatdat
12-10-2005, 12:59 AM
Em biết mình là giọt nước
Giữa mênh mông biển khơi
Em biết mình là hạt bụi
Chông chênh giữa sa mạc đời.
Em biết mình chỉ là một
Trong ngàn người yêu anh
Dẫu biết trái tim em nhỏ
Vẫn muốn ôm trọn cuộc đời.
Tớ lần đầu tiên gửi bài vào đây, các bạn góp ý giúp mình nhé. Thanks!!!
Giữa mênh mông biển khơi
Em biết mình là hạt bụi
Chông chênh giữa sa mạc đời.
Em biết mình chỉ là một
Trong ngàn người yêu anh
Dẫu biết trái tim em nhỏ
Vẫn muốn ôm trọn cuộc đời.
Tớ lần đầu tiên gửi bài vào đây, các bạn góp ý giúp mình nhé. Thanks!!!