PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một thoáng nảo nề



oxkho_iu_bxngoc
11-10-2005, 11:54 PM
Một vầng trăng mới vừa rơi rụng
Một mảnh tình vừa mới tan nhanh
Một cánh Pha Lê vừa vụn vỡ
Một lâu đài xinh mới tan tành

Nửa hồn tan biến về cát bụi
Còn nửa hồn kia giấu bóng hình
Nửa hồn chết lắng theo năm tháng
Còn nửa hồn kia mãi thất tình

Một bóng cô đơn giọt úa sầu
Một tâm gia động, một nỗi đau
Một hồn nhỏ bé lê chân khắp
Một nỗi tương tư mối tình đầu

Nửa hồn tan biến về quá khứ
Còn nửa hồn kia quẩn khắp đầy
Nửa hồn say tỉnh trong miên viễn
Còn nửa hồn kia mãi đọa đày ..