oxkho_iu_bxngoc
11-10-2005, 11:11 PM
Kìa giai nhân xiêm áo mong manh
Mộng mơ chi lên tận cung hằng
Mơ bóng nguyệt hồ yên tĩnh lặng
Tìm chút xương mờ nhạt dêm khuya
Tôi đã hằng mong được bên em
Nhưng sao thấp thỏm chẳng dám gần
Tôi sợ rung hoa xua cánh bướm
Sợ hồ gợn sóng xoá bóng trăng
Tôi sợ tôi , con người vụng dại
Phá bình yên giấc mộng ddêm thanh
Kìa cô em, dừng hững hờ đến thế
Em trông xa tôi chẳng thể ước gần
Tôi đã từng mơ người quân tử
Vui cùng sánh bước với giai nhân
Và tôi thổ lộ lời tâm sự :
“Đừng để tôi ôm mãi mộng tương tư “
Mộng mơ chi lên tận cung hằng
Mơ bóng nguyệt hồ yên tĩnh lặng
Tìm chút xương mờ nhạt dêm khuya
Tôi đã hằng mong được bên em
Nhưng sao thấp thỏm chẳng dám gần
Tôi sợ rung hoa xua cánh bướm
Sợ hồ gợn sóng xoá bóng trăng
Tôi sợ tôi , con người vụng dại
Phá bình yên giấc mộng ddêm thanh
Kìa cô em, dừng hững hờ đến thế
Em trông xa tôi chẳng thể ước gần
Tôi đã từng mơ người quân tử
Vui cùng sánh bước với giai nhân
Và tôi thổ lộ lời tâm sự :
“Đừng để tôi ôm mãi mộng tương tư “