PDA

Xem đầy đủ chức năng : phải làm sao đây



hoang hon mau tim
11-10-2005, 09:56 PM
trong tình yêu liệu có sự nhường nhịn
sao tôi khờ cất bước ra đi
để tôi đau anh cũng đau
người thứ ba sẽ được gì chăng
giọt nước mắt ai là người rơi trước
người thứ ba nguyện chết vì anh
em sợ lắm người làm điều bậy bạ
tuy lòng này vẫn mãi yêu anh
để giờ đây em giương mắt bé
hận vì mình người đó đớn đau
vì tim anh chỉ có mình em
người đó chỉ tạm thời thế chỗ
nhưng sao đây làm sao có thể
về bênh anh khi anh bênh ai
buồn vương vấn đọng sầu trên mi mắt
lời tình ca dành trao anh mãi
nhưng bây giờ em là người thứ ba
ôi em phải làm sao ,làm sao để về lại bênh anh

phai dấu cuộc tình
02-05-2006, 01:12 AM
HAY TRA LOI ANHBỞI GIẬN DỖI LÀM CON TIM MANG TỘI
BỞI QUÁ YÊU KHIẾN LÝ TRÍ ĐIÊN CUỒNG
BỞI ĐAM MÊ KHIẾN CÕI ĐỜI LẠC LÕNG
GIỮA NGẢ BA TÌNH MUÔN VẠN NGHĨ SUY
ĐỪNG HỎI ANH BA CHỮ VỊ SAO THẾ
HÃY TRẢ LỜI ANH VỚI CHÂN THẬT TẤM LÒNG
HÃY TRẢ LỜI ANH VỚI MUÔN VÀN CÂU HỎI
NHƯNG CUỐI CÙNG EM CÓ THẬT YÊU ANH
TRONG TIM ANH EM LÀ NGƯỜI QUAN TRỌNG
NHƯNG TRONG EM ANH KHÔNG HIỂU ĐƯỢC GÌ
GIÓ CÓ THỔI TRÊN ĐỈNH ĐỒI GIÓ HÚ
MÂY CÓ TRÔI NƠI NƠI SA MẠC KHÔ CẰN
RONG RÊU PHỦ PHIẾN ĐÁ BUỒN VÔ TẬN
EM SẼ VỀ BÊN ANH NHÉ HOÀNG HÔN
ĐỪNG BIẾN MÌNH THÀNH NGỌN LỬA THIÊU THÂN
ĐỪNG HÓA MÌNH THÀNH ONG VÀNG BƯỚM LẠ
HÃY CHÂN THÀNH VỚI HAI CHỮ TÌNH YÊU
EM VỀ ĐI VỀ ĐI EM NHÉ
ANH VẪN TIN VẪN MÃI MÃI ĐỢI EM

Alie-Agami
02-05-2006, 01:15 AM
Nếu xa nhau anh có buồn không nhỉ ?
Sẽ không buồn không nhớ phải không anh ?
Nếu mất nhau liệu anh còn có nhớ
Có một người con gái yêu anh.

Nếu như ta không còn bên nhau nữa
Anh mỉm cười do duyên số phải không ?
Và anh sẽ quên đi tất cả
Quên những gì anh đã nói với em

hoang hon mau tim
02-05-2006, 02:04 AM
sâu tận đáy lòng em xin nói
em yêu anh thật sự chân thành
nhưng anh hỡi đời còn nhiều tội lỗi
về bên anh ...liệu có được không
bản nhạc buồn làm tim em thắt lại
nhớ anh nhiều biết nói sao đây
xin anh đó cho em một lối nhỏ
để quay về bên trai tim đau
và người hỡi tôi xin chịu tội
bởi tim tôi cần có người tôi yêu

Lost.
02-05-2006, 03:59 AM
"Phải làm sao"- tìm hoài lời đáp trả
Rồi im lìm nghe tim thoáng nhói đau
Vì bởi mình cũng nào có hiểu đâu
Nên để đó những điều mình chưa biết

Phải làm sao giữ tình yêu bất diệt
Hai đứa mình đôi lúc thấy cô đơn
Rồi lại nhủ lòng quên đi - dễ chịu hơn
Vì chẳng biết phải làm gì hơn thế